Vụ án ‘quan tài sắt’ và tội ác rùng mình của con trai đại gia Thái Lan

Tư liệuThứ Sáu, 16/07/2021 06:49:00 +07:00
(VTC News) -

Lần theo các manh mối, cảnh sát Thái Lan phát hiện ra những bí mật ghê rợn tại biệt thự Bang Kae, nơi sinh sống của gia đình một đại gia bất động sản.

Năm 2019, Apichai Ongwisit (biệt danh là "Đá") và bạn gái là Warinthorn Chaiyachet (hay còn gọi là Kik), trình báo cảnh sát về việc cô gái bị tấn công tình dục. Trong khi cảnh sát đang truy tìm các nghi phạm tấn công cô Kik thì gia đình báo tin Kik mất tích. 

Bí mật rùng mình trong biệt thự

Apichai là con trai của Chalermchai Onkvisit, đại gia bất động sản sở hữu một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. Chalermchai bị bắt năm 1983 vì sát hại và phân xác một thiếu nữ 15 tuổi, vì tức giận cô gái làm vỡ bể cá của ông ta. Ông ta bị bắn chết khi được ra tù. Mẹ của Apichai, bị cáo buộc là chủ mưu vụ án, được cho là đã bỏ trốn cùng với em gái hắn.

Theo các thông tin được trình báo, các nhà điều tra thẩm vấn người từng là bảo vệ biệt thự nhà Apichai, Chaloemchon Ngabua, và tình nghi Apichai Ongwisit, 40 tuổi, có liên quan tới việc Kik mất tích. Theo lời Chaloemchon, Apichai đã sát hại Kik.

Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể Kik tại nhà của Apichai, được bọc trong nhiều lớp vải và nilong.

Vụ án ‘quan tài sắt’ và tội ác rùng mình của con trai đại gia Thái Lan - 1

Một phần hiện trường phát hiện thi thể Kik.

Apichai được cho là đã sử dụng hòm kim loại để nhốt sau khi tra tấn nạn nhân, bỏ mặc nạn nhân đến chết trước khi phi tang thi thể ở nhiều nơi khác nhau trong biệt thự của mình. 

Cùng với Kik, các mảnh thi thể không rõ danh tính khác cũng được phát hiện. 

Tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà và hồ nước, đội thợ lặn phát hiện thêm 28 mảnh xương và tóc của các thiếu nữ 17-18 tuổi ở dưới hồ. Ngày hôm sau, họ tìm thêm được thêm 288 mảnh xương người nữa, tất cả đều được bọc và đè xuống bằng vật nặng.

Vài ngày sau, hàng chục mảnh xương người tiếp tục được tìm thấy, lần này là trong một chiếc hòm sắt. 

Các mảnh hài cốt được cho là thuộc về ít nhất 2 nạn nhân khác, nhưng vẫn chưa rõ tổng cộng số nạn nhân là bao nhiêu. 

Vụ án ‘quan tài sắt’ và tội ác rùng mình của con trai đại gia Thái Lan - 2

Thợ lặn-cảnh sát tìm kiếm dưới hồ.

Lời khai

Truyền thông Thái Lan kinh hãi gọi Apichai là "sát nhân hòm sắt".

Apichai khai với cảnh sát rằng vì ghen tuông, sợ bạn gái bỏ đi, hắn đã nhốt cô vào hòm hàng đêm. Ban đầu hắn cố khẳng định cô gái không may chết vì ngạt thở nhưng sau đó thừa nhận sát hại cô.

Theo tòa án, Apichai đã nhiều lần đánh đập bạn gái bằng gậy sắt. Hắn có thể đã bật nhạc lớn để không ai nghe thấy tiếng kêu của cô gái. Sau đó hắn trói và ép nạn nhân ngủ trong hòm. 

Vụ án ‘quan tài sắt’ và tội ác rùng mình của con trai đại gia Thái Lan - 3

Chiếc hòm được tìm thấy. (Ảnh: Bangkok Post)

Sau khi Apichai bị bắt, nhiều hàng xóm của hắn tiết lộ thêm về những điều đáng ngờ xảy ra xung quanh ngôi biệt thự ở Bang Khae. Có tin đồn rằng Apichai đã giết rất nhiều người và từng đe dọa hàng xóm về việc sẽ ném họ xuống dưới ao nhà hắn để “cho cá ăn”. Một số báo cáo truyền thông cho rằng ao nhà tên sát nhân thả cá ăn thịt người, nhưng thông tin này chưa được xác thực.

Cảnh sát cho biết nhiều người phụ nữ khác ở xung quanh Apichai đã “biến mất”, bao gồm bạn bè, bạn gái, những cô gái mại dâm. Một gia đình có con gái 12 tuổi mất tích ở gần nhà Apachai cũng tin rằng con gái họ có thể nằm trong số các nạn nhân.

Tên tội phạm đã bị kết án chung thân, liên quan đến giết người, phi tang thi thể, cùng với một số tội danh về ma túy.

Vụ án tương tự 100 năm trước

Vụ án ‘quan tài sắt’ và tội ác rùng mình của con trai đại gia Thái Lan - 4

(Ảnh minh họa)

Những tình tiết đáng sợ của vụ Apichai làm người ta không khỏi liên tưởng đến vụ giết người hàng loạt Boonpeng Heep Lek năm 1919, vụ án được xem là một trong những vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở Thái Lan.

Theo các câu chuyện được truyền lại, Boonpeng là một nhà sư đã bị trục xuất, chuyên thực hành ma thuật đen và thường có quan hệ tình cảm với những người phụ nữ giàu có. Khi chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ, hắn làm một người khác có thai và người này bắt Boonpeng chịu trách nhiệm.

Để trốn tránh, hắn sát hại người phụ nữ này, phân nhỏ thi thể và để thi thể vào trong một chiếc thùng sắt, sau đó ném xuống sông.

Nhưng đây không phải nạn nhân duy nhất của hắn. Boonpeng còn sát hại 5 nạn nhân khác, đều là những người tình mà hắn có mâu thuẫn. Tất cả bọn họ đều bị giết và thi thể bị phi tang với cùng thủ đoạn tàn độc.

Tên tội phạm sau đó bị xử tử. 

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn