Vụ 8 người chết trong lò vôi: Nhân chứng kể phút kinh hoàng

Thời sựThứ Bảy, 02/01/2016 09:56:00 +07:00

Thấy một công nhân ngạt khí khi đang xếp vôi trong lò, lần lượt 8 người cùng bắc thang xuống cứu rồi ngất xỉu, tử vong trong đó có 4 người trong một gia đình.

Thấy một công nhân ngạt khí khi đang xếp vôi trong lò, lần lượt 8 người cùng bắc thang xuống cứu rồi ngất xỉu, tử vong trong đó có 4 người trong một gia đình.

Vụ ngạt khí lò vôi xảy ra trên địa bàn xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa khiến ít nhất 8 người tử vong, một người nguy kịch, trong đó có 4 nạn nhân trong một gia đình và một phụ nữ đang mang thai khiến dư luận rất xót xa.

Ông Lê Đình Ngọc, một trong những nhân chứng tham gia cứu giúp các nạn nhân đã kể lại phút kinh hoàng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm (Ảnh: Dân trí)
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm (Ảnh: Dân trí) 

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 1/1, ông Phạm Văn Tuyên (xã Hoàng Giang, huyện Nông Công) đang xếp đá trong lò vôi nhà ông Lê Văn Thong thì bị ngạt khí, ngất xỉu.

Thấy vậy ông Thong bắc thang xuống cứu nhưng chẳng bao lâu cũng bị ngạt khí ngất xỉu tại chỗ.

Chia sẻ với Zing.vn về giờ phút xảy ra vụ việc, ông Lê Đình Ngọc, anh em họ xa của ông Thong cho biết, khi nghe tiếng hô hoán, ông chạy ra thì thấy nhiều người nằm la liệt dưới hố vôi sâu khoảng 2m, đướng kính 4m, ai nấy đều tái mét.

Nhảy xuống hố thấy khó thở ông vội xua tay, hô lớn để mọi người đừng xuống thêm nhưng vợ và 2 con gái ông Thong, trong đó có chị Lê Thị Mai (đang mang bầu tháng thứ 5) cùng nhiều công nhân đang làm việc ở gần đó cũng bắc thang xuống cứu nhưng cũng bị ngạt khí, ngất xỉu...

Ngay lập tức, ông Ngọc chạy về lấy chiếc quạt công suất lớn thổi thẳng vào hố cùng nhiều người khác phá gạch mở thêm cửa phụ để đưa các nạn nhân ra ngoài, sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên bị do ngạt khí quá nặng nên cả 8 nạn nhân đều tử vong, riêng bà Lê Thị Nguyên (vợ ông Thong) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.
Ông Lê Đình Ngọc kể lại phút kinh hoàng (Ảnh: Zing)
Ông Lê Đình Ngọc kể lại phút kinh hoàng (Ảnh: Zing) 
Đến 23h cùng ngày, công tác khám nghiệm đã hoàn tất, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Tại nhà ông Thong, con trai cả của ông cùng hàng chục người họ hàng, hàng xóm đang vội vã chuẩn bị đám tang cho ông và cô con gái út Lê Thị Nga, riêng con gái lớn là Lê Thị Mai đã được đưa về nhà chồng để lo hậu sự.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, UBND huyện Nông Cống cùng các cơ quan chức năng đã đến động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/người.

Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết và UBND xã Hoàng Giang hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1 triệu đồng/người.

Được biết, ông Thong vừa mới vay hơn 100 triệu đồng để làm lò vôi hồi đầu năm 2015 thì xảy ra sự việc.
 Danh sách các nạn nhân:

Ông Lê Văn Thong (57 tuổi, chủ lò vôi)

Bà Lê Thị Nguyên (55 tuổi, vợ ông Thong, đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

Chị Lê Thị Mai (30 tuổi, con gái ông Thong)

Chị Lê Thị Nga (26 tuổi, con gái út ông Thong)

Ông Ngô Quốc Việt (45 tuổi, cháu họ ông Thong)

Ông Lê Đình Hoàng (57 tuổi, cháu họ ông Thong)

Ông Phạm Văn Tuyên (53 tuổi)

Ông Lê Gia Cường (xã Hoàng Sơn, Nông Cống)

Ông Lê Văn Tân (xã Hoàng Sơn, Nông Cống)



B.Hương (tổng hợp)



Bình luận
vtcnews.vn