Vòng chung kết U17 Quốc gia: PVF thua sốc

Thể thaoThứ Sáu, 05/08/2016 06:53:00 +07:00

Chiều 4/8, VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2016 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai của bảng B tại Thành Long, TPHCM. Đương kim vô địch PVF thua sốc 0-1 trước Đắk Lắk.

Ở trận đầu tiên, Sanatech Khánh Hòa giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Long An. Nhập cuộc với khí thế tưng bừng, Sannatech Khánh Hòa đã sớm có được điều mình muốn đó là bàn thắng. Ngay ở phút thứ 4, sau pha tổ chức đá phạt góc bên cánh trái, Đinh Văn Hiếu đã đánh đầu làm tung lưới thủ môn Trần Nhật Hà. Đội bóng từ phố Biển tiếp tục chơi lấn lướt ở những phút tiếp theo. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các học trò của HLV Nguyễn Tý lại không thể xuyên thủng lưới Long An.

U17 S Khanh Hoa (vang) -

U17 Sanna Khánh Hòa (áo vàng) thắng nghẹt thở 4-3 trước Long An

Đáng tiếc nhất, đã 2 lần các tiền đạo của Sannatech Khánh Hòa làm xà ngang và cột dọc của đối thủ rung lên nhưng bóng lại không chịu chui vào lưới. Phải đợi cho đến phút 41, tận dụng sự hở sườn của hàng phòng ngự Long An, Nguyễn Tấn Việt mới tận dụng thời cơ để nâng tỷ số lên 2-0.

Có vẻ tự mãn với kết quả này, các cầu thủ Sannatech đã chơi thong dong ở những phút cuối hiệp 1. Và họ phải trả giá khi để cho tiền đạo vào thay người của Long An là Nguyễn Văn Ký ghi 2 bàn liên tục vào các phút 44 và 47 đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, Sannatech tiếp tục chơi dồn ép và ở phút 63, Bùi Văn Hưng với pha dứt điểm đập chân hậu vệ Long An đã khiến thủ môn Nhật Hà vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Khi tỷ số đã là 3-2, các học trò của HLV Nguyễn Tý lại bất ngờ chơi chùn xuống.

Chính vì thế, Long An đã chủ động dồn lên và Huỳnh Quốc Bảo đã gỡ hòa 3-3 sau một pha lộn xộn trước khung thành ở phút 78. Cuộc rượt đuổi vẫn chưa dừng lại, phút 80, hàng phòng ngự của Long An tiếp tục chơi như mơ ngủ và họ đã bị Trần Phương Liêm ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3 cho Sannatech Khánh Hòa. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

U17 HN TT (vang) - QNK Qu

U17 Hà Nội T&T (áo vàng) thắng đậm QNK Quảng Nam

Trong khi đó, HN.T&T vượt qua QNK.QN với tỷ số đậm đà 4-1. 4 bàn thắng của HN.T&T do công của Việt Anh (23’), Văn Hậu (73’), Văn Nam (76’, 81’). Bàn gỡ của QNK.QN được thực hiện bởi Văn Ke (57’). 

Trận đấu cuối cùng của loạt trận hôm qua là cuộc so tài giữa PVF và Đắk Lắk. Với ưu thế chủ nhà, HLV Nguyễn Mạnh Cường đã xua các học trò đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong khi đó, đội bóng đến từ Tây Nguyên chơi không hề bị động. Các học trò của HLV Trần Hải Âu đã phòng ngự rất khoa học và chờ thời cơ để phải đòn.

Phút 33, PVF được hương phạt đền nhưng Trọng Phú sút đập xà. Đến phút 45, PVF phải trả giả khi bị phản công và buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Vũ Minh Đức thực hiện thành công mở tỷ số 1-0 cho Đắk Lắk.

U17 PVF (xanh) - Daklak-g

U17 PVF (xanh) thua sốc

Sang hiệp 2, PVF đẩy mạnh sức ép về phần sân đối phương. Nhưng thủ môn Y Êli Niê của Đắk Lắk chơi xuất sắc khi cản phá nhiều pha dứt điểm của PVF. Đây cũng là trận đấu thiếu may mắn của đoàn quân ông Nguyễn Mạnh Cường khi xà ngang đã 3 lần cứu thua cho đối phương. Chung cuộc, PVF thua với tỷ số 0-1.

Kết quả

Sannatech Khánh Hòa – Long An: 4-3

HN.T&T – QNK.QN: 4-1

PVF 0 –1 Đắk Lắk

Lịch thi đấu ngày 5/8

15h30, sân Hòa Thành: TP.HCM – SLNA

16h00, sân Tây Ninh: HAGL – Đồng Tháp

18h30, sân Tây Ninh: Tây Ninh - Viettel

N.D
Bình luận
vtcnews.vn