Vòng 9 V-League: Nụ cười khó hiểu của ông bầu

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 13/04/2021 11:02:00 +07:00
(VTC News) -

Những phút cuối kịch tính và nụ cười nhiều sắc thái của các ông bầu là điểm nhấn của vòng 9 V-League 2021.

Nụ cười ông bầu

Không cau có như trận ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc, bầu Hiển được nở nụ cười ở vòng 9 khi Hà Nội FC dễ dàng giành 3 điểm trước Than Quảng Ninh. Một chiến thắng làm giãn nét mặt của ông bầu và giúp cho đội bóng Thủ đô được giải tỏa sau những ngày không thuận lợi.

Nhưng có một nụ cười khác đáng bàn tới hơn trên sân Hàng Đẫy. Đó là khi chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh được chiếu cận cảnh trên truyền hình với một khuôn mặt rạng rỡ, ngay bên dưới bảng tỉ số ghi đội bóng của ông thua 0-4. 

Video: Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cười sau pha hỏng ăn của cầu thủ Hà Nội FC

Khán giả không thể biết vì sao vị chủ tịch nở nụ cười, nhưng cách mà hình ảnh ấy xuất hiện trên truyền hình buộc người xem phải có những suy nghĩ không tích cực. Đội bóng thua, ông chủ cười. Hai mệnh đề đặt cạnh nhau chẳng thể phù hợp.

Biểu cảm của vị chủ tịch Than Quảng Ninh bị bầu Đức mỉa mai: "Đội thua mà cười toe toét? Mừng quá thua 4-0". Chính đội bóng của ông bầu phố núi cùng với đối thủ, trong trận đấu kịch tính ở Pleiku, khiến nụ cười của bầu Hùng càng thêm kệch cỡm. 

Kẻ thua cũng phải có phong thái của kẻ thua, thua mà không để cho ai phải đặt dấu hỏi về lòng tự trọng. Đó là cách Nam Định thể hiện trong thất bại trước HAGL với một tinh thần như không còn gì để mất, kể cả khi đã gỡ hòa 3-3 trong thế thiếu người. 

Bầu Đức đương nhiên là sảng khoái, vì đội bóng của ông tiếp tục thắng và đứng đầu bảng. Văn Toàn, Công Phượng dẫn đầu danh sách ghi bàn. Chiến thắng rõ ràng là niềm vui lớn nhất.

Video: Bầu Đức mỉa mai chủ tịch Than Quảng Ninh

Phút cuối kịch tính

Những diễn biến căng thẳng, kịch tính nhất vòng 9 V-League 2021 diễn ra gần như cùng thời điểm, trên 2 sân vận động. Ở Pleiku, Nam Định bị đuổi một cầu thủ, sau đó bất ngờ gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ thứ ba.

Trong một trận đấu mà các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ bị dẫn trước 0-3 sau chưa đầy nửa giờ bóng lăn, đó là tỉ số khó tin. Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV đội bóng thành Nam chỉ kéo dài trong một phút khi Công Phượng thực hiện thành công quả phạt đền để giữ 3 điểm lại phố núi.

Chất lượng của HAGL và tinh thần thi đấu của Nam Định tạo nên trận đấu hay nhất vòng.

Vòng 9 V-League: Nụ cười khó hiểu của ông bầu - 1

HAGL và Nam Định tạo nên trận đấu kịch tính.

Trong khi đó, những diễn biến đáng xem của trận đấu giữa Thanh Hóa và TP.HCM diễn ra cùng giờ cũng chỉ gói gọn trong khoảng 10 phút cuối. Lee Nguyễn đưa đội khách vượt lên ở phút 85, nhưng pha phạm lỗi vụng về ở đúng giây bù giờ cuối cùng đã khiến họ đánh rơi chiến thắng.

Đội bóng của HLV Alexandre Polking nên tự trách mình vì không đủ tập trung ở giây cuối. Tuy nhiên, thay vào đó, họ trút giận lên trọng tài và tạo ra những hình ảnh xấu trên sân Thanh Hóa. HLV người Đức của CLB TP.HCM vẫn không nhận là đội bóng của ông kém và đổ lỗi cho các "vua áo đen", cũng không phải lần đầu tiên từ khi ông đến V-League.

Vòng 9 V-League: Nụ cười khó hiểu của ông bầu - 2
Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn