Vòng 1 Ngoại hạng 'phủi': Cú sốc và phim hành động

Thể thaoThứ Hai, 06/05/2013 09:38:00 +07:00

(VTC News) - Đủ cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố trong ngày khai mạc HPL-S1, với những trận đấu xứng đáng là dấu ấn bên cạnh những hạt sạn.

(VTC News) - Đủ cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố trong ngày khai mạc Ngoại hạng 'phủi' (HPL-S1), với những trận đấu xứng đáng là dấu ấn bên cạnh những hạt sạn.


Cú sốc đầu tiên ở ngay loạt trận đầu tiên, đó là thất bại “kinh hoàng” 0-8 của Xuân Đỉnh FC trước MV Corp. Không thể tin nổi và chính người trong cuộc cũng không thể lý giải, tại sao có một trận cầu kỳ lạ như thế.

MV nổi tiếng là khỏe, kỷ luật và chính cầu thủ của họ khi khởi động cũng “sướng” khi thấy trời bỗng dưng nắng như đổ lửa và đứng trong bóng râm cũng ướt từ đầu đến chân, dù giữa trưa thời tiết đột nhiên râm mát. Bóng lăn trận 1 lúc 15h00 nghĩa là một lợi thế của MV, và đó có thể là lý do.

Nhưng thật khó tin với dàn cầu thủ ăn tập, cũng chinh chiến nhiều và có lực lượng CĐV hùng hậu bên cạnh, Xuân Đỉnh lại thua dễ, đơn giản như thế. Nắng nóng, thể lực và khớp tâm lý do sự choáng ngợp và việc thi đấu dưới khả năng của nhiều vị trí, kể cả những lý do nhìn thấy như thế cũng khó giải thích.

Ngoai hang phui
Xuân Đỉnh FC (xanh) đã để thua sốc trước MV Corp (Ảnh: Quang Minh)

Sau bàn thua đầu tiên ở phút thứ 8, xuất phát từ pha cướp bóng của Linh “cười”, đi qua tất cả chuyền ngang để Văn Tuấn mở tỷ số, Xuân Đỉnh vỡ luôn. 2-0 rồi 3-0 và cuối cùng là 8-0 trong sự ngơ ngác của người thua lẫn kẻ thắng.

Chấp nhận thua và chịu trận nhưng rất hay, Xuân Đỉnh không đá bậy, đá láo. Họ chấp nhận, coi như bỏ một trận đấu.

Trong khi đó ở sân bên cạnh, trận cầu đinh của lượt 1 xứng đáng với những gì chờ đợi. Dàn cầu thủ trẻ của Trà Dilmah đã chơi rất hay, dẫn trước đối thủ 2-0 và tưởng như trận đấu đã bị “khóa van” thì bất ngờ, Cường Quốc quật khởi san bằng cách biệt. Một trận đấu rất hay, với điểm nhấn là pha bay người vô-lê quá đẹp lộng lưới của Tú “ngựa”.

Ngoai hang phui
Đội Trà Dilmah (đỏ) củatrợ lý HLV ĐT futsal Việt Nam – Ngọc Anh bị Quốc Cường FC của cu tuyển thĐặng Phương Nam cầm chân 2-2. (Ảnh: Quang Minh)

Chơi ngang ngửa và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của nhau nhưng cuối cùng, 3 điểm thuộc về Thành Đồng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một tình huống mắc lỗi của hàng thủ Hanel, khi để Phong “múa” nhận bóng trước cầu môn, rẽ ngang và tung cú sút chân trái sở trường tưởng như rách lưới.

Kịch tính và hấp dẫn không kém là cuộc đối đầu giữa Coca và SHB Hà Nội của rất nhiều hảo thủ có cả sự góp mặt của cựu trung vệ Thể Công - Nguyễn Hải Long và một trong những “cây đa, cây đề” ở Hà Nội - Anh “Tệu”. Với chiến thuật phủ đầu và đá rát, Coca đã tận dụng tình huống thành công để dẫn 3-0 trước. Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó, tiền đạo Thành Công của Coca với 2 pha lui về phòng ngự phạm lỗi thô bạo đã bị truất quyền thi đấu. Họ đẩy mình vào thế khó và khiến trận đấu rẽ sang hướng khác.

1 bàn rồi 2 bàn, SHB với sự xuất hiện của trung vệ kỳ cựu Hải Long, lão tướng Anh “Tệu” đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, tạo ra không biết bao nhiêu cơ hội nhưng rất tiếc, những tình huống xử lý cuối cùng lại thiếu chính xác hay một chút may mắn.

Thua 2-3 đáng tiếc nhưng SHB Hà Nội đã để lại ấn tượng rất mạnh, nhất là với cái chân trái và những pha xử lý dị thường của Anh “Tệu” cũng như cái chất của một trung vệ lừng lẫy ngày nào trong màu áo Thể Công của Hải Long.

NGoại hạng Phủi hà Nội
SHB Hà Nội FC (vàng cam) của cu trung vlừng danh Thể Công một thi là Hải Longđã để thua đáng tiếc 2-3 trước Cocacola FC (Ảnh: Quang Minh)

Lượt trận cuối cùng thực sự hấp dẫn với 2 trận đấu ngang tài ngang sức. Quá quen mặt, đá không va và đội nào cũng được chơi cách chơi của mình, cả Triều Khúc lẫn Top Group đều trình diễn những gì có thể coi là tốt nhất, chơi cởi mở và sòng phẳng, đầy tính cống hiến.

Ngay sau khi Top Group bất ngờ mở tỷ số giữa hiệp 2 từ một pha sút xa quá hiểm, Triều Khúc vùng lên và trong pha lên bóng thứ 2, họ có bàn gỡ hòa. Pha leo biên dũng mãnh, xử lý mềm mại rồi căng ngang vào trong để Thắng “trễ” đệm lòng đã khép lại một trận đấu hấp dẫn khiến nhiều khán giả nuối tiếc gì hết sớm.

Điểm nhấn của vòng 1 lại nằm ở chính trận đấu kết thúc sau cùng, giữa Thăng Long và An Dương. Chất lượng cao, tốc độ nhanh, nhiều pha xử lý kỹ thuật và cả những tình huống tranh chấp không nương chân, trận đấu hút rất nhiều khán giả lẫn cầu thủ các đội đá xong nán lại sân theo dõi.

An Dương khiến tất cả bất ngở bởi sự mềm mại, kỹ thuật trong cách chơi trong khi Thăng Long cũng gây ngạc nhiên khi bỏ sở trường của mình là đá kỹ thuật mà lao vào tranh chấp, vào bóng phũ.

Thế nên không ngạc nhiên khi An Dương dẫn bàn bởi một pha xử lý kinh điển của Việt “vẻ” ở đáy biên ngang sát cầu môn, dậm đến 3 nhịp chờ thủ môn đổ hết người mới đề ra để Long “Ronal”  (Hoàng Long) vả lòng tung lưới. Gần như ngay lập tức, Thăng Long trả lời bằng một tình huống cố định, Thành “Gà tre” (cựu tuyển thủ QG Tuấn Thành) gạt ngang để trung vệ dứt điểm sạt cột dọc gỡ hòa 1-1.

Kịch tính được đẩy lên khi Long “Ronal” tiếp tục tỏa sáng với pha chọn vị trí thông minh vả lòng vào lưới trống sau tình huống căng ngang của đồng đội và tình huống Giang “Dân” (Hoàng Giang) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. 7 đá 6, trận đấu nằm trong tay An Dương nhưng một sự cố đã xảy ra.

Sau nhiều tình huống cài đè nhau, “lão tướng” Tuấn Thành gác tay và trung vệ Linh “ủng” (Quang Linh) nhảy lên đưa tay đánh nguội. Thẻ đỏ được rút ra, một quả penalty trong sự phản ứng mạnh mẽ của cầu thủ, BHL An Dương vì cho rằng tình huống đó xứng đáng nhận thẻ nhưng không thể thổi pen, do bóng đã qua 1, 2 nhịp lên đến giữa sân.

Trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút, các cầu thủ An Dương đồng ý quay lại sân thi đấu tiếp và từ chấm đá phạt, Thăng Long FC gỡ hòa 2-2.

Rất tiếc, một trận đấu hay, căng như dây đàn và khiến người xem nhiều phen nín thở nhưng lại để lại những hình ảnh không đẹp trong cách phản ứng và cả những tình huống va chạm.

Sẽ có rất nhiều điều để nhớ, để nói sau loạt trận đầu tiên nhưng thực sự với những gì các đội đã cống hiến, hơn 1.000 khán giả đến sân chiều qua theo dõi đã không phải ân hận.

Cũng giống như các trận đấu, ở lượt đấu đầu tiên công tác tổ chức còn nhiều cập rập nên mọi thứ chưa thể hoàn thiện như mong muốn, nhất là trong công tác đón tiếp CĐV. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan và hãy cùng chờ đợi.

Bóng HPL-S1 đã lăn và sẽ còn lăn, theo những vòng quay đam mê bất tận.

Vietfootball
Bình luận
vtcnews.vn