Với Tito, Messi có thể thành 'phế nhân'?

Thể thaoThứ Năm, 16/05/2013 06:50:00 +07:00

HLV Tito Vilanova khẳng định, chấn thương của Messi “có cùng khu vực” với chấn thương anh gặp trước PSG.

Tin sơ bộ từ Barcelona, Messi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.

Trước chấn thương này, Messi đã gặp chấn thương gân khoeo chân trái trong trận tứ kết lượt đi Champions League với PSG. Anh chỉ đá được 45 phút trận lượt đi và 28 phút trong trận lượt về. Sau đó, Messi có trận bán kết Champions League lượt đi mờ nhạt trước Bayern Munich, và không đủ sức đá phút nào trong trận bán kết lượt về với Bayern Munich, gián tiếp khiến Barca chịu trận.

Messi chấn thương
 Pep ra đi, Messi lập tức chấn thương liên miên
May cho Barca là mùa giải này của họ coi như đã kết thúc, và họ có thể cho Messi nghỉ đến hết mùa. Nhưng vẫn cần phải báo động cho Tito và bộ sậu của ông, vì các thống kê cho thấy, chưa bao giờ Messi chấn thương nhiều hơn mùa này.
Trong sự nghiệp ở Barca, Messi mới gặp tổng cộng 5 chấn thương. Trong đó, 2 chấn thương xảy ra vào mùa 2007-08, đều có mức độ nhẹ. Kể từ khi Pep đến, với chế độ ăn uống và chăm sóc đặc biệt, Messi chỉ phải nghỉ duy nhất 8 ngày, từ 19/9/2010 đến 27/9/2010, vào mùa giải 2010-11. 
Trong suốt 4 năm triều đại của Pep, Messi thi đấu gần như không nghỉ, giành 3 quả bóng vàng, 3 chức vô địch Liga, 2 Copa del Rey và 2 Champions League. 
Nhưng mùa này dưới trướng Tito, Messi đã chấn thương 2 lần, và chỉ giành được danh hiệu La Liga (phần nhiều do Real Madrid sa sút quá kinh khủng so với thành tích giành 100 điểm mùa trước).
Dù vẫn ra sân 50 lần, ghi 54 bàn và thực hiện 14 đường kiến tạo ở mùa này, nhưng có thể thấy, Messi đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi khi đội bóng ngày càng phụ thuộc đến mức ký sinh vào anh. Nụ cười khi chơi bóng của Messi ngày càng thưa thớt, thay vào đó, những cái nhăn trán không hài lòng, nhăn nhó vì đôi chân đau đớn ngày càng nhiều hơn.
Tito là trợ lý thân cận của Pep trước khi làm HLV trưởng Barca, và ai cũng nghĩ ông hiểu Barca và Messi tường tận. 
Vilanova
 Tito dùng Messi rất thiếu hợp lý
Nhưng rõ ràng, cách Tito khai thác và sử dụng Messi có vấn đề. Ở những trận vô bổ như với Atletico Madrid, ông cho Messi vào sân thi đấu dù biết anh chưa khỏe hẳn. Trước khi đá trận lượt về với Bayern Munich, ông cho anh ra sân đá với Bilbao (khi La Liga 99% đã ngã ngũ), để rồi trước Bayern Munich ở lượt về, Tito hèn nhát đến mức không dám cho Messi vào sân. Ông khẳng định Messi vẫn khỏe nhưng sẽ không đá, nhưng lập luận này thực sự đáng ngờ, mà việc Messi tái phát chấn thương trước Atletico là bằng chứng.
Messi, cầu thủ mắc chứng lười ăn rau và thiếu hoóc môn tăng trưởng, chỉ có thể là chính mình khi được chăm sóc hoàn hảo về mặt sức khỏe, được miễn nhiễm với áp lực để chơi bóng bằng niềm vui, và đươc sử dụng hợp lý.
Pep đã sử dụng Messi hoàn hảo, biến anh thành “người Sao Hỏa” trong suốt 4 năm, nhưng vào tay Tito chỉ 1 năm, mọi chuyện có chiều hướng xấu đi.
Một là Barca phải thay Tito ngay lập tức. Hai là làm cách nào đó để ông dùng anh như Pep đã dùng. Nếu không, bóng đá thế giới có thể mất đi một thiên tài.

Thanh Trần-Bongdaso
Bình luận
vtcnews.vn