Vội cứu người 'chết đuối', cảnh sát phát hiện sự thật dở khóc dở cười

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 26/08/2021 14:10:42 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát ở Thượng Hải, Trung Quốc gặp tình huống dở khóc dở cười khi cố gắng cứu một người đàn ông đang trôi nổi rất chậm trên sông, nghi là bị đuối nước.

Sự việc kỳ quặc xảy ra ở quận Gia Định, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Người dân sống bên con sông ở quận này phát hiện một người đàn ông trôi nổi rất chậm trên sông. Họ lo lắng rằng anh ta đang bị đuối nước nên vội vã gọi cảnh sát đến cứu hộ.

Cảnh sát đến nơi và nhận thấy người đàn ông rõ ràng có biết bơi nhưng lại cố ngụp xuống dưới lòng sông. Hơn thế nữa, anh ta còn không muốn được cứu, cứ ẩn mình vào trong một góc khó tiếp cận.

Vội cứu người 'chết đuối', cảnh sát phát hiện sự thật dở khóc dở cười - 1

Người đàn ông được phát hiện trôi lững lờ như đuối nước.

Sợ người đàn ông nghĩ quẩn và yếu dần do ngâm trong nước quá lâu, cảnh sát liên tục la hét, khuyên bảo. Những người trên bờ cũng vô cùng lo lắng, hết lời khuyên anh đừng suy nghĩ dại dột. Thế nhưng họ càng nói, người đàn ông càng cố tình né tránh.

Nhận ra sự bất thường, cảnh sát sử dụng thuyền nhỏ tiếp cận người đàn ông thì mới biết tình huống dở khóc dở cười mà anh ta đang gặp phải: Trong lúc bơi lội, chiếc quần đùi của anh vì quá lỏng đã tuột ra và trôi theo dòng nước, khiến anh hoàn toàn khỏa thân. Ban ngày ban mặt, người đàn ông không dám lên bờ, chỉ còn cách ngâm mình trong nước suốt vài tiếng đồng hồ chờ thời cơ, không ngờ lại bị phát hiện. Vì bị mọi người tưởng là đuối nước nên anh ta lại càng cảm thấy mất mặt, không muốn được cứu.

Vội cứu người 'chết đuối', cảnh sát phát hiện sự thật dở khóc dở cười - 2

Cảnh sát phải giải tán hết mọi người, người đàn ông mới dám lên thuyền.

Cuối cùng, cảnh sát phải giải tán đám đông, người đàn ông mới chịu lên thuyền, mặc tạm quần áo dự phòng của cảnh sát. May mắn là anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, chỉ bị trầy xước ở chân.

Tùy Ý(Nguồn: CNT)
Bình luận
vtcnews.vn