Cám cảnh vợ ung thư máu nuôi chồng sống đời thực vật ở Thừa Thiên - Huế

Thời sựThứ Hai, 04/02/2019 08:23:00 +07:00

Một phụ nữ bị ung thư máu ở Thừa Thiên – Huế lo lắng trước viễn cảnh không có Tết khi người chồng gặp tai nạn sống đời thực vật.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tôi đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Sương (34 tuổi, trú thôn Hương Quang, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Sắp Tết nhưng ngôi nhà cũ nằm sát đường cái nối Quốc lộ 49 vào xã Hương Bình ảm đạm. Ngồi nói chuyện với tôi, chị Sương không giấu nổi sự lo lắng khi sắp Tết mà 2 đứa con nhỏ của chị vẫn chưa có bộ áo mới đón năm mới.

Chị Sương ngậm ngùi kể, chị cùng chồng là anh Trần Thanh Bình (40 tuổi) quen nhau khi cả 2 đang là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Huế. Ra trường, hai người kết hôn nhưng không xin được việc, công việc bấp bênh nên kinh tế gia đình tương đối chật vật.

50903761_404579053671599_410237327445590016_n

 Ngôi nhà của vợ chồng chị Hoàng Thị Sương.

Gia đoạn đó, chị Sương về xin dạy hợp đồng môn Ngữ Văn cho một trường học ở thị xã Hương Trà còn anh Bình thì đi làm thuê làm mướn để lo cho tổ ấp của mình. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng chị Sương vẫn hạnh phúc khi 2 con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời.

Thế nhưng, khi chị Sương sinh con thư 2, trong một lần đi khám thì chị nhận cú sốc khi biết mình mắc một dạng ung thư máu. Bác sĩ cảnh báo chị không được làm việc nặng và phải điều trị thuốc men hàng tháng mới mong kéo dài sự sống.

Từ đó, chị Sương xin nghỉ dạy tại trường và ở nhà lo nội trợ chăm con. Kinh tế gia đình lúc này đè nặng lên đôi vai của anh Bình, anh làm đủ mọi nghề để có tiền lo cho gia đình, hễ cứ ai thuê gì, không quản nắng mưa, nặng nhọc anh đều nhận lời để làm.

Cuộc sống của gia đình nghèo ấy cứ êm đềm qua đi tuy khó khăn nhưng cả nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của tình yêu thương.

Trong bài tập làm văn ở lớp, cháu Trần Thanh Phong (12 tuổi – con đầu của chị Sương) viết về người bố của mình thế này: “Mặt ca hình chữ điền, mũi sọc dừa… da ba nhăn nheo vì ba phải đi làm vất vả để chúng em ăn học… Ba làm nghề cạo mủ cao su, hằng ngày, ba dậy sớm đi làm, lấy tiền ba không tiêu mà đưa cho mẹ em để lo chi phí cho gia đình…”.

Thế nhưng tai hoạ bất chợt ập đến khiến gia đình nhỏ của chị Hoàng Thị Sương đã khó khăn nay lại rơi vào túng quẫn. Tháng 10/2016, trong một lần lên rừng khai thác cây keo tràm thuê, do trời mưa nên anh Bình bị trượt chân ngã, đầu đập vào đá. Nhận được tin dữ, chị Sương chạy lên hiện trường thì thấy chồng mình nằm bất tỉnh, người đầy máu.

50636736_2071052412973513_2457288843175395328_n 3

 Đang mang trong mình một dạng của bệnh ung thư máu nhưng hiện gánh nặng gia đình với chồng sống đời thực vật, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học đang đè nặng lên vai chị Sương.

Khi được đi viện cấp cứu, bác sĩ kết luận anh Bình bị chấn thương sọ não, tiên lượng xấu và nếu cứu sống thì cũng chỉ sống đời thực vật.

Tuy nhiên, thương chồng bao năm nắng mưa làm thuê làm mướn lo cho vợ, con, chị Sương về nhà bán hết những gì có giá trị, vay tiền ngân hàng, người quen để lấy tiền chạy chữa cho chồng.

Anh Bình được cứu sống, nhưng mãi mãi phải sống đời thực vật, chỉ nằm một chỗ và mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người khác chăm sóc. Kinh tế gia đình lúc này lại đè nặng lên vai chị Sương – một người vốn đã mất sức lao động cả 10 năm nay.

Chị Sương kể, theo lời khuyên của bác sĩ, bệnh của chị phải đi viện hàng tháng để khám và lấy thuốc với số tiền khoảng 3-4 triệu đồng/tháng.

Bản thân anh Bình hằng tháng cũng cần tiền thuốc men nhưng do kinh tế gia đình đã kiệt quệ nên nhiều tháng nay vợ chồng chị không thể đi viện theo chỉ định của bác sĩ.

Được biết, kinh tế gia đình chị Sương giờ phụ thuộc vào những công việc làm thêm của chị này và số tiền 1.250.000 đồng mà nhà nước phụ cấp cho vợ chồng chị.

Thế nhưng, hiện tại hàng tháng chị Sương phải trích hơn 500.000 đồng từ số tiền kể trên để trả khoản lãi vay ngân hàng lúc chạy chữa cho Bình trong bệnh viện.

Kinh tế gia đình 2 bên nội ngoại của gia đình chị Sương cũng không khá khẩm gì hơn. Tất cả đều làm lao động thuần tuý, lúc anh Bình gặp nạn, họ cũng lo khắp nơi và cho vợ chồng chị Sương vay được 150 triệu đồng.

51026274_839885296360339_3014079439832088576_n (1) 4

 Khi anh Bình gặp nạn, chị Sương đã bán hết những đồ có giá trị trong nhà và chiếc xe máy này là thức giá trị nhất trong nhà hiện tại. 

Bản thân mang bệnh, chồng nằm liệt giường, 2 con là cháu Trần Thanh Phong (12 tuổi) và Trần Thanh Sơn (10 tuổi) lại đang tuổi ăn học nên chị Sương hiện rất túng quẫn, không biết kiếm tiền đâu để lo cho chồng, con và khi nào mới trả xong khoản nợ 200 triệu đồng của ngân hàng và người thân.

Khi mà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần nhưng trong túi chị Sương hiện vẫn chưa có đồng nào để sắm sửa mâm cỗ tất niên, mua quần áo mới cho con…

Trong đôi mắt của người phụ nữ tội nghiệp ngấn lệ mỗi khi nói về tương lai của 2 con nhỏ và người chồng đang nằm bất động.

Trong suy nghĩ ngây thơ của cháu Trần Thanh Phong chỉ mong có một phép thần kỳ để ba tỉnh lại, khoẻ mạnh như ngày xưa: “Giờ ba bệnh rồi, không nói cười được nữa. Em mong sao có một phép nhiệm màu cho ba em khoẻ lại để chơi đùa với chúng em”.

Mọi sự đóng góp ủng hộ gia đình chị Hoàng Thị Sương xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Sương – Thôn Hương Quang, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Số điện thoại: 0966.488.925.

2. Báo điện tử VTC News: Tầng 12A, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên tài khoản: Báo điện tử VTC News

+ Số TK: 0002.100.024.8991 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank - Chi nhánh Lạc Trung, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Hoàng Thị Sương ở Thừa Thiên - Huế.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn