Vợ phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ trong trường học bỏ hoang

Pháp luậtThứ Sáu, 09/03/2018 17:18:00 +07:00

Ngủ dậy không thấy chồng, người vợ đi tìm thì phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ ở ngôi trường bỏ hoang gần nhà.

Ngày 9/3, ông Nguyễn Thanh Tiệp – Trưởng công an thị trấn Tứ Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra một vụ việc thương tâm.

Một người phụ nữ ngủ dậy không thấy chồng và đi tìm thì phát hiện anh này chết trong tư thế treo cổ bằng dây thừng tại ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần nhà.

img3062-1520566323199937749740

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, khoảng 5h ngày 8/3, chị Phạm Thị Ph. (SN 1981, trú tại khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ) ngủ dậy không thấy chồng ở nhà nên mở cửa đi tìm.

Khi sang khu trường tiểu học thị trấn bỏ hoang (đối diện nhà chị Ph.), chị Ph. phát hiện anh Trần Văn Th. (SN 1979, chồng chị Ph.) chết trong tư thế treo cổ ở xà hiên tầng 1 bên ngoài một phòng học.

Lập tức, chị Ph. hô hoán mọi người sang giải cứu, cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, tuy nhiên, các bác sĩ xác định, anh Th. đã chết trước đó.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Từ Kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng đến hiện trường thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn