Vợ ngủ với ông hàng xóm vì không phải thợ may

Truyện cườiThứ Năm, 14/10/2021 07:30:00 +07:00

Buổi sáng chuẩn bị đi làm, chồng bị vợ gọi giật lại: "Anh ơi, cái bàn ăn bị gãy chân rồi, anh sửa cho em đi!".

Bực mình, anh chồng đáp:

- Cô điên à? Tôi có phải thợ mộc đâu!

Đến trưa về nghỉ, vợ bảo:

- Anh ơi! Nồi cơm điện bị trục trặc không nấu cơm được, nên trưa không có cơm ăn đâu. Anh xem sửa hộ em để chiều còn nấu!

Càng bực mình, anh chồng quát to:

- Cô điên à! Tôi có phải là thợ điện đâu mà cô đòi sửa!

Rồi anh bỏ đi ra ngoài ăn và đi làm luôn. Chiều về, thấy vợ đang nấu cơm bằng nồi cơm điện cũ và chiếc bàn ăn đã được sửa chu đáo, anh bèn hỏi:

- Cô gọi thợ sửa chữa nồi và bàn rồi à?

- Không! Anh hàng xóm sửa hộ đấy!

Giật mình, anh chồng nghi ngờ hỏi:

- Thế nó có đòi gì không?

Vợ hớn hở trả lời:

-  Anh ấy không lấy tiền, mà ra điều kiện cho anh ta “yêu” một cái hoặc khâu cho anh ấy cái áo bị rách.

Chồng cười tít mắt:

- Thế em khâu xong cho nó chưa?

Cô vợ trợn mắt quát vào mặt anh chồng:

- Anh điên à? Tôi có phải là thợ may đâu!

Tiếu Tiếu(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp