Vỡ mạch máu não, cậu bé 2 tuần tuổi thoát chết

Sức khỏeThứ Bảy, 22/09/2012 04:55:00 +07:00

(VTC News) - Ngay từ khi sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện trong não cậu bé Jacob có chứa một nhóm các mạch máu dị hình, cuộn vào nhau tạo thành một khối máu tụ.


(VTC News) - Ngay từ khi sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện trong não cậu bé Jacob có chứa một nhóm các mạch máu dị hình, cuộn vào nhau tạo thành một khối máu tụ khá lớn trong não.


Vào một buổi sáng tháng 6, khi hai vợ chồng Halley và Lee (người Anh) đang chơi đùa cùng cậu con trai Jacob được 2 tuần tuổi thì Halley phát hiện mắt trái của Jacob dường như không hề hoạt động.

Ngay lập tức cô cùng chồng đưa con tới bệnh viện University Hospital, Coventry gần nhà để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành chụp CT, kết quả CT cho thấy một số mạch máu trong não của cậu bé bị vỡ.

Bé đã từng mê man sau mổ 

Halley và Lee nhớ lại “Khi nghe tin này chúng tôi không biết phải nói gì cả, Halley thì gần như ngất đi, hai tai tôi thì ù đi và gần như không nhắc nổi chân nữa”

Lúc này Jacob được đặt lên một chiếc máy hỗ trợ để chuyển đến chăm sóc đặc biệt tại Viện Nhi Birmingham.

Cậu bé cần phải được phẫu thuật ngay lập tức để bảo vệ mạng sống. Tuy nhiên đây là ca phẫu thuật rủi ro rất cao. Khả năng xấu nhất có thể xảy ra là cậu bé sẽ qua đời trong khi phẫu thuật.

Các bác sĩ cho biết mặc dù họ không thể tìm ra nguyên nhân gây vỡ cụm mạch máu trong não cậu bé nhưng họ cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức để chuyển máu ra ngoài cũng như giảm áp suất trong não để tránh gây tổn thương cho não cậu bé.
Và giờ bé đã có thể đi được bước đầu tiên 

Điều kỳ diệu đã xảy ra, cậu bé Jacob đã thoát chết sau 6 giờ phẫu thuật mặc dù cậu vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian dài để tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Halley kể “Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật tôi không còn nhận ra thằng bé nữa. Đầu và mắt thằng bé phình ra, nhìn rất đáng sợ. Các bác sĩ phải lắp một ống dẫn trên đầu thằng bé để dẫn dịch và máu từ trong não ra ngoài, trên người nó lằng nhằng những dây và ống hỗ trợ.”

Ngay sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật các bác sĩ lại đưa cậu bé đi để chụp chiếu, kết quả cho thấy ca phẫu thuật đã thành công nhưng các bác sĩ vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn dị tật trong não cậu bé.

Ba ngày sau, Jacob được tháo máy hỗ trợ để kiểm tra xem cậu bé có thể tự thở được không. Bố mẹ Jacob và các bác sĩ đều rất ngạc nhiên và hết sức  vui mừng khi cậu bé có thể tự thở được hơi thở đầu tiên và dần dần không cần tới sự hỗ trợ của máy móc nữa.

Tuy nhiên cậu bé vẫn phải chịu những ảnh hưởng khi các mạch máu trong não bị vỡ. Cậu bé rất yếu và không thể tự nhấc đầu lên. Các bác sĩ cho biết để có thể phục hồi hoàn toàn Jacob phải trải qua một đợt vật lý trị liệu kéo dài.

Các bác sĩ đều cảm thấy ngỡ ngàng về khả năng phục hồi thần tốc của Jacob. Chỉ sau 2 tuần, Jacob gần như đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể xuất viện.

Sau 1 tháng xuất viện, Jacob được đưa tới bệnh viện để thực hiện một xét nghiệm đặc biệt để kiểm tra sự lưu thông máu trong não cậu bé.

Các bác sĩ đều hết sức ngạc nhiên vì các mạch máu dị hình trong não cậu bé đã hoàn toàn biến mất. Các bác sĩ nói với Halley rằng “Bây giờ não của cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh”

Mặc dù lúc này Jacob có một bộ não hoàn toàn khỏe mạnh không dị tật nhưng cậu bé  vẫn không thể tự nhấc đầu cũng như bò trườn như những đứa trẻ khác. Các bác sĩ cho biết Jacob sẽ  gặp phải những vấn đề về phát triển, rất có thể Jacob thể không thể đi lại được.

Nhưng thêm một điều kỳ diệu nữa, Jacob có thể bước đi bước đầu tiên 3 ngày trước khi sinh nhật cậu tròn hai tuổi.

Dường như lúc này không còn bất kỳ điều gì cản trở sự phát triển của Jacob nữa.


Kim Ngân


Bình luận
vtcnews.vn