Vợ Hoàng Xuân Vinh: 'Anh Vinh đi suốt, đến bức ảnh chụp chung cả gia đình cũng không có'

Thể thaoChủ Nhật, 07/08/2016 14:22:00 +07:00

Chị Phan Hương Giang – vợ nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh, đã chia sẻ như thế khi phóng viên ANTĐ ngỏ ý muốn mượn một bức ảnh có mặt cả 4 thành viên chị để chụp lại đăng báo.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của chị Phan Hương Giang trưa 7/8, ít giờ sau khi chồng chị, VĐV Hoàng Xuân Vinh, lập kỳ tích cho thể thao Việt Nam.

PV: Chị có xem phần thi đấu của chồng không, cảm giác lúc đó như thế nào?

Chị Phan Hương Giang: Hầu như lần nào anh Vinh thi đấu các giải quan trọng tôi đều theo dõi. Đêm qua, cùng bà ngoại và cháu gái lớn ngồi xem anh thi đấu từ 23h. Nhưng sau vài loạt bắn thì căng quá nên không dám xem.

Phải tới vòng chung kết, sau loạt bắn thứ 5 mới dám mở tivi ra xem mà cũng không dám nhìn tivi, chỉ tới khi công bố kết quả mới hét to lên vì sung sướng khi kết quả thông báo anh Vinh giành HCV, lại còn phá kỷ lục Olympic nữa.

Chị Phan Hương Giang cùng mẹ và hai con nhỏ 

-Sau khi giành huy chương, anh Vinh có gọi điện về cho chị không?

Có, khoảng 6h kém anh ấy gọi cho tôi, hạnh phúc nói rằng anh có huy chương rồi và bảo dành tặng huy chương này cho ba mẹ con em ở nhà.

-Là vợ VĐV, chồng lại là người trong Quân đội thường xuyên phải đi công tác xa, có khi nào chị cảm thấy buồn hay tủi thân không?

Anh ấy đi suốt đến nỗi vợ con đã quen với sự vắng mặt, khi anh về thậm chí còn cảm giác như cuộc sống đảo lộn vì quá quen cảnh anh vắng nhà. Công việc gia đình, nhiều lúc phải cầu cứu ông bà phụ giúp việc con cái vì công việc của tôi cũng khá bận.

Đi ra nước ngoài mọi người nói sướng nhưng anh tập huấn quá nhiều thì cảm thấy buồn chán. Được cái, tất cả công việc gia đình như đối nội, đối ngoại, chăm sóc con cái, mua sắm vật dụng… anh đều để cho tôi toàn quyền quyết định. Nếu mà có cái gì tôi làm chưa được thì anh chỉ động viên làm cho tốt hơn chứ cũng không bao giờ trách mắng hay phàn nàn gì cả.

-Chị nhận xét chồng mình là người như thế nào?

Anh Vinh nhìn bề ngoài như thế, đối với vợ con rất lãng mạn nhưng nói chuyện với nữ giới khác thì hơi khô khan, nhất là hay nói thẳng quá nên nữ giới khác họ không thích. Hàng xóm xung quanh, bạn bè đồng nghiệp nhận xét anh Vinh là số 1, vừa đẹp trai tài hoa vừa chiều vợ, không ai ở cơ quan chiều vợ như anh Vinh.

Anh cũng hay quan tâm, hay đưa vợ con đi chỗ này chỗ nọ. Mỗi khi tập huấn hay thi đấu nước ngoài, anh đều thường xuyên gọi điện về nhà, ít nhất một ngày một lần. 

Chị Giang cho biết chồng mình - Hoàng Xuân Vinh là người rất chiều vợ 

-Điều chị yêu nhất ở anh Vinh là gì?

Anh ấy rất chiều vợ, thậm chí chiều vợ hơn cả chiều con. Bản thân mình cũng nghĩ là người hạnh phúc, nhiều người ghen tỵ bảo tôi được chồng chiều quá (cười). 

-Anh Vinh có sở thích đặc biệt nào không?

Nói về sở thích thì anh ấy quá nhiều sở thích (cười!). Ăn uống anh ấy cũng không cầu kỳ, không thích ăn thịt, chỉ thích ăn món canh cua rau đay. Nói chung là dễ nuôi (cười). Nhưng đặc biệt anh thích mỗi một lần đi công tác xa về, tối đến ăn cơm xong là hai vợ chồng leo lên xe máy đi lượn một vòng Hà Nội.

Hai người con của Hoàng Xuân Vinh tự hào khoe những tấm huy chương của bố 

-Khi trở về chị có món quà đặc biệt nào dành cho chồng không? 

Muốn sau đợt công tác dài ngày trở về cho cả gia đình đi chơi xa một chuyến. Các cháu cũng rất háo hức thì nghỉ hè, bạn bè được đi chơi chỗ nọ chỗ kia mà các cháu thì phải ở nhà vì bố bận công tác.

-Cảm ơn chị, chúc gia đình anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ!

"Yêu nhau, chỉ có thứ 7 là dành cho nhau"

Kể về mối tình với người chồng xạ thủ, chị Phan Hương Giang cho biết khi hai người bắt đầu yêu, anh Vinh đã là VĐV chuyên nghiệp. "Anh Vinh học cùng trường Sỹ quan Công vinh và chơi thân với anh trai mình, sau thời gian quen biết, hai người nảy sinh tình cảm nên bắt đầu hẹn hò rồi một năm sau tổ chức đám cưới.

Hồi yêu nhau, hai người không có nhiều thời gian bên nhau vì anh ấy thường xuyên tập huấn nước ngoài hoặc không cũng phải tập trung cùng đội tuyển, chỉ có thứ 7 là có chút ít thời gian dành cho nhau", chị Giang kể.

Trải qua nhiều sóng gió, thử thách, mối tình hai người ngày càng bền chặt. Đến nay vợ chồng Hoàng Xuân Vinh đã có hai người con, cô con gái Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 2002) và cậu con trai Hoàng Nam Trung (sinh 2008). Dù có bố là Đại tá Quân đội, xạ thủ hàng đầu thế giới, mẹ là Thiếu tá Quân đội (hai người hiện cùng công tác tại Trung tâm TDTT Bộ Quốc phòng) nhưng cả hai đứa con của anh chị đều không muốn theo nghiệp VĐV mà chỉ thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp.

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn