Võ Hoài Nam: Tôi muốn chui vào nỗi nhớ của khán giả, không muốn trèo lên bàn cân

Sao ViệtChủ Nhật, 22/08/2021 15:25:33 +07:00
(VTC News) -

"Chúng tôi làm phim với tâm niệm được chui vào nỗi nhớ khán giả chứ không muốn trèo lên bàn cân để đong đếm ai hơn ai, phim nào hơn phim nào" - Võ Hoài Nam chia sẻ.

NSƯT Võ Hoài Nam từng là gương mặt sáng của truyền hình vào những năm cuối của thập niên 1990, đầu những năm 2000. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, nam diễn viên đột ngột giải nghệ để có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ.

16 năm sau, anh mới quay trở lại với đam mê diễn xuất qua vai ông Sinh trong phim Hương vị tình thân. Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần phát sóng trên VTV, nam diễn viên tâm sự, anh có nguyên tắc là phải đọc kịch bản, cảm thấy hứng thú với nhân vật thì mới nhận lời tham gia. Nhưng với Hương vị tình thân, lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc làm nghề của mình.

"Vào một ngày đẹp trời, tôi ở nhà và đạo diễn Danh Dũng đến nói về nhân vật. Tôi nghe thấy nhân vật đầy những trớ trêu, oán hận mà trong tôi đã có sẵn. Rồi mình quên nguyên tắc của mình để gật đầu luôn" - Nam diễn viên kể.

Võ Hoài Nam: Tôi muốn chui vào nỗi nhớ của khán giả, không muốn trèo lên bàn cân - 1

NSƯT Võ Hoài Nam trong phim "Hương vị tình thân".

Võ Hoài Nam chia sẻ, khi phim lên sóng, các con theo dõi rất kỹ phản ứng của khán giả dành cho diễn xuất của bố: "Giờ tôi không quan tâm tới khán giả nói gì cũng không được vì nhà có 4 đứa con thì đến 3 đứa đọc bình luận trên mạng. Phim chiếu xong, các đồng chí lại mở xem bình luận rồi nói lại với ba. Tôi không nghe thì cũng phải nghe nhưng nói thật những bình luận đó không tác động tới tôi".

Nam diễn viên tự hào cho biết thêm: "Tâm sự về vai diễn thì các con tôi còn rất kiệm lời, nhưng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt. Khi người trong nhà xem phim thấy cảm động thì có lẽ vai diễn đã chạm đến trái tim".

Võ Hoài Nam: Tôi muốn chui vào nỗi nhớ của khán giả, không muốn trèo lên bàn cân - 2

Võ Hoài Nam thể hiện rất thành công nhân vật ông Sinh trong phim "Hương vị tình thân".

Cũng trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Võ Hoài Nam tâm sự, sau 16 năm quay trở lại phim trường, anh rất bỡ ngỡ. Nam diễn viên phải mất 1 tháng trời mới có thể quen được cách làm phim mới. Tuy nhiên, sự từng trải khiến anh không cần phải tập ảnh quay trước ở nhà, chỉ cần "móc túi là ra".

Võ Hoài Nam nói: "Khi còn trẻ, năng lượng dồi dào, tôi có thể đóng liên tục trong thời gian dài, nhưng bây giờ chỉ có thể diễn được trong khoảng thời gian kéo dài từ sáng tới trưa được thôi. Để lấy được cảm xúc tôi phải nhờ đạo diễn và quay phim quay tất cả các cảnh cận nếu được trong 1 lần, bởi những lần diễn sau sẽ không thể diễn tới cảm xúc đó".

Võ Hoài Nam cũng thật thà chia sẻ mục đích làm phim: "Cách đây 16 năm hay ở thời điểm hiện tại, chúng tôi làm phim chỉ với tâm niệm được chui vào nỗi nhớ khán giả chứ không muốn trèo lên bàn cân để đong đếm ai hơn ai, phim nào hơn phim nào. Võ Hoài Nam của 20 năm trước trẻ trung, sôi nổi, ra đi mà không sợ điều gì. Nếu giờ tôi vào lại vai cảnh sát hình sự ấy, khi đã có gia đình và cuộc sống từng trải thì nhân vật đó sẽ khác, cẩn trọng, nắn nót hơn".

Video: Diễn xuất của Võ Hoài Nam trong phim "Hương vị tình thân"

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp