Vợ giết chồng: Nỗi ám ảnh của 2 cậu con trai mất cha

Pháp luậtThứ Bảy, 19/07/2014 04:18:00 +07:00

Muốn ở bên bồ trẻ, người đàn bà hư hỏng đã nhẫn tâm lên kế hoạch giết chồng để lại 2 cậu con trai đôi mắt vô hồn, kinh hoàng trước cái chết oan nghiệt của bố.

Muốn ở bên bồ trẻ, người đàn bà hư hỏng đã nhẫn tâm lên kế hoạch giết chồng để lại 2 cậu con trai đôi mắt vô hồn, kinh hoàng trước cái chết oan nghiệt của bố.

Cùng tình nhân phục kích giết chồng


Như tin đã đưa, tối ngày 15/7, Nguyễn Thị Doan (SN 1976, ở thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) kết hợp với gã tình nhân tên Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981, ở xã Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên) giết chồng là Trần Văn Hòa (SN 1967).

giết chồng, ám ảnh, kinh hoàng, theo trai, hư hỏng
Lối cửa sau Mạnh vào nhà anh Hòa 
Theo kế hoạch vạch sẵn, khoảng 21h, Mạnh đi xe đạp đến nhà Doan, trèo vào nhà Doan qua vườn chuối, trên người mang một chiếc gậy bằng gỗ dài khoảng 50cm. 
Sau đó, Doan gọi anh Hòa dậy đi vệ sinh, khi anh Hòa ra khu vực bể nước thì Mạnh cầm gậy vụt vào gáy, cổ họng khiến anh Hòa gục xuống, bất tỉnh.

Đến sáng ngày hôm sau, khi em Trần Ngọc Đức (SN 1997) con trai thứ hai của nạn nhân phát hiện anh Hòa đang nằm thoi thóp trên sàn nhà tắm. Qúa hốt hoảng Đức đã tri hô mẹ và anh trai cùng đưa anh Hòa lên nhà.

Sau đó, Doan đã thay quần áo và gọi người cấp cứu cho chồng đồng thời báo tin cho mẹ đẻ và mẹ chồng nhưng không thông báo cho hàng xóm cũng như người thân.

Ngay lập tức, anh Hòa được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Trong lúc nguy kịch Doan không quên dặn 2 con trai rằng: “Bố mày say thuốc lào nên ngã khi đi vệ sinh”. 
Tuy nhiên, do quá chậm trễ, anh Hòa bị bất tỉnh từ đêm hôm trước nên đã tử vong ngay trên giường cấp cứu.

Thấy chồng tử vong, Doan đã bàn bạc với gia đình tổ chức hậu sự cho anh Hòa ngay trong ngày để che dấu âm mưu của mình.
giết chồng, ám ảnh, kinh hoàng, theo trai, hư hỏng
Em Trần Ngọc Đức thẫn thờ khi kể về cái chết của bố 
Tuy nhiên, như điềm báo của người xấu số, hai đứa con trai của anh Hòa chợt nhớ đến những vết bầm tím trên cổ và vết máu sau gáy của bố khi thay áo và đưa đi cấp cứu nên đã kể cho ông bà, cô bác nghe. 
Thấy “bán tín bán nghi”, người nhà nạn nhân đã làm đơn trình báo Công an xã Vũ Xá.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã báo lên Cơ quan điều tra, công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Qúa trình điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra xác định anh Hòa tử vong do bị sát hại chứ không phải do say thuốc lào và ngã khi đi vệ sinh, Doan và gã tình trẻ đã bị đưa vào diện nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, hai kẻ thủ ác khai nhận: “Giết chết anh Hòa để dễ dàng đến với nhau”.

"Em thương bố lắm, em ghét mẹ….Sao mẹ lại giết bố của em"

Đau xót trước cái chết của anh trai, chị Trần Thị Thúy (31 tuổi) cho biết: “Anh trai tôi vừa tử vong là Đoan đã yêu cầu tổ chức ma chay nhanh chóng với lý do “đã đi xem thầy nên phải chôn cất anh Hòa nhanh chóng có như vậy anh ấy mới an nghỉ”. 
Trời ơi, đúng là tâm địa độc ác, muốn theo trai thì cứ theo, sao lại giết chết anh tôi như vậy”.
giết chồng, ám ảnh, kinh hoàng, theo trai, hư hỏng
Con trai cả nạn nhân trao đổi với phóng viên 
Từ ngày mất bố, con trai út của nạn nhân như người mất hồn, mắt thẫn thờ nhìn lên di ảnh của người quá cố, Đức cố gắng thều thào: “Em cứ ngủ là mơ thấy bố, bố em nằm trong nhà tắm giãy giụa bị người ta đánh đập, máu tứa ra. Em thương bố lắm, em ghét mẹ….Sao mẹ lại giết bố của em”.

Tiếp lời em trai, em Trần Huy Hảo (SN 1994) - con trai cả của nạn nhân kể lại: “Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, em vẫn còn nhìn thấy bố, đến nửa đêm thì mẹ lên phòng ngủ cùng chúng em, không ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 
Dù em rất hận mẹ, thương bố, nhưng em vẫn mong pháp luật sẽ khoan hồng để mẹ em có thể trở về với gia đình”.

Được biết,trước đây hai vợ chồng anh Hòa làm nghề xay xát gạo trong Cần Thơ. Anh Hòa bị chấn thương sọ não sau khi bị tai nạn giao thông nên trở về quê nhà làm phụ hồ.

Cũng tại đây, Doan có quen với Mạnh và nảy sinh tình cảm. Lúc đầu còn lén lút nhưng sau đó bị anh Hòa phát hiện. 
Tuy nhiên, người đàn bà hư hỏng đó không thấy xấu hổ mà công khai, thậm chí đưa bồ về nhà mình để thể hiện tình cảm.

Một hàng xóm bức xúc: “Thời gian gần đây, tôi thấy vợ chồng anh Hòa xảy ra cự cãi liên tục, có lần thấy anh cứ bần thần đứng trước cổng nhà mình một lúc rồi sang nhà tôi. 
Tôi có hỏi: “Anh bị sao như người mất hồn vậy”, nhưng anh Hòa chỉ trả lời: “buồn quá cô ơi”.
giết chồng, ám ảnh, kinh hoàng, theo trai, hư hỏng
Nơi con trai út thấy bố nằm thoi thóp 
Tiếc thương cho người xấu số bao nhiêu, người thân của anh Hòa lại thêm phần căm phẫn. 
Đôi mắt sưng do mất ngủ và khóc nhiều, mẹ ruột nạn nhân tâm sự: “Kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, con trai tôi hiền lành, chăm chỉ, thương yêu vợ con hết mình kể cả biết vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nhưng con trai tôi vẫn nhẫn nhịn, tha thứ không ngờ vợ nó lại độc ác như vậy”.

Giữa buổi trưa của mùa mưa bão, khi những cơn mây đen kéo đến, nhóm phóng viên vội vã trở về Hà Nội, nhưng nỗi ám ảnh về đôi mắt của con trai nạn nhân cũng là con của hung thủ cứ theo tôi suốt dọc đường như cầu xin lời giải đáp: “Sao mẹ lại giết bố của em”.

Theo Đời sống & Pháp luật
Bình luận
vtcnews.vn