Vợ gào khóc bên thi thể chồng bị tàu hỏa đâm vào

Thời sựThứ Ba, 06/12/2016 15:05:00 +07:00

Nhìn thấy thi thể chồng bị biến dạng trên đường ray sau vụ tai nạn, bà Hoa đau đớn gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Vào khoảng 7h45 sáng 6/12, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An), một vụ tại nạn nghiêm trọng xảy ra khiến một người đàn ông thiệt mạng.

87

Hiện trường vụ tai nạn 

Theo lời của nhân chứng, ông Phạm Văn Mưu (SN 1956, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi làm về đến đoạn đường ray tàu hỏa thì chuông điện thoại reo. Sau đó, ông Mưu lấy ra nghe.

Đúng lúc này, tàu hàng số HH3 lưu thông hướng Hà Nội – TP Vinh lao đến. Người dân xung quanh đã cố hô hoán báo hiệu nhưng do mải mê nghe điện thoại nên ông Mưu không nghe thấy.

Ông Mưu bị tàu cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 50m, tử vong tại chỗ. 

Nhận được thông tin, bà Phạm Thị Hoa (48 tuổi, vợ nạn nhân) đã cùng con gái chạy ra hiện trường.

Thấy thi thể chồng bị tàu cán nát, người vợ đau đớn lăn lộn gào khóc thảm thiết. Nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt, thương tiếc cho nạn nhân.

Video: Nhân viên đường sắt lao mình cứu người ngay mũi tàu hỏa

         

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn