Vô địch Champions League, Zidane khen Ronaldo, gọi Simeone là HLV vĩ đại

Thể thaoChủ Nhật, 29/05/2016 09:10:00 +07:00

14 năm sau cú vô-lê vào lưới Bayer Leverkusen, Zinedine Zidane một lần nữa giành chức vô địch Champions League. Lần này, huyền thoại người Pháp lên ngôi với trên cương vị thuyền trưởng.

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu của trận chung kết, Real Madrid và Atletico Madrid kéo nhau vào loạt đấu súng căng thẳng. Tại đây, các học trò của HLV Zidane đã làm tốt hơn đối thủ khi thực hiện cả 5 cú sút phạt đền thành công, qua đó giành được danh hiệu Champions League lần thứ 11 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Tôi đã mơ về nó, tôi rất lạc quan khi ngài chủ tịch trao cho tôi cơ hội này, với tập thể này” ”, vị thuyền trưởng của Real Madrid không giấu được niềm hạnh phúc. “Khi có những cầu thủ ở đẳng cấp như vậy, bạn có thể làm được điều gì đó vĩ đại như chúng tôi đã làm được hôm nay.”

real vo dich

Real Madrid lần thứ 11 đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB 

Chiến thắng tại San Siro giúp cho Zidane trở thành người thứ 7 trong lịch sử vô địch Champions League cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Đáng chú ý là cựu danh thủ này đã giành được vinh quang chỉ 6 tháng sau khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân.

“Tôi tự hào là một thành viên của gia đình vĩ đại này”, ông chia sẻ. “Thật đặc biệt. Tôi rất, rất hạnh phúc khi giành chức vô địch Champions League với tư cách là cầu thủ, trợ lý HLV và bây giờ là HLV trưởng.”

13327392_1251951371517989_4459083380313139775_n

Zidane đã 3 lần vô địch Champions League tại Real Madrid 

Vị thuyền trưởng của Real Madrid cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Cristiano Ronaldo. Dù không ghi bàn trong 120 phút thi đấu nhưng chính ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện quả luân lưu quyết định đưa Kền kền trắng lên ngôi.

“Cristiano không bị chấn thương. Cậu ấy đã ở đó, như bao cầu thủ khác, và cậu ấy đưa chúng tôi đến chiến thắng”, Zidane nhận xét về cậu học trò. “Cậu ấy ổn, chạy rất nhiều và luôn thi đấu tích cực, luôn giúp đỡ các đồng đội.”

Trên đỉnh vinh quang,huyền thoại người Pháp cũng dành những lời khen tặng dành cho người đồng nghiệp Diego Simeone bên kia chiến tuyến.

“Hai đội bóng đã đi đến cùng, loạt luân lưu diễn ra thuận lợi với chúng tôi nhưng nó có thể dễ dàng đi theo hướng khác. Chúc mừng Atletico và Simeone. Ông ấy là một HLV vĩ đại.”

HLV Simeone hẳn nhiên chẳng thể vui mừng với lời an ủi xã giao của Zidane.

"Bây giờ, tôi sẽ trở về nhà. Giống như những người Atletico Madrid khác, tôi sẽ tìm cách để hàn gắn vết thương này. Tôi sẽ làm điều ấy bên cạnh những người luôn yêu thương, ủng hộ tôi. Thật buồn khi để thua 2 trận chung kết Champions League trong 3 năm.

Khi bạn thua 1-4 ở hiệp phụ dù đã dẫn 1-0 trong quãng thời gian dài và hôm nay là thất bại ở loạt luân lưu thì đó là thứ quá khó để chấp nhận. Vào chung kết 2 lần trong 3 năm là thành quả lớn cho Atletico, nhưng tôi không thể hạnh phúc với những gì mình có được".

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn