Vô địch, cầu thủ TBN tưởng nhớ các đồng nghiệp xấu số

Tổng hợpThứ Hai, 02/07/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Euro 2012, các học trò của HLV Del Bosque đã có hành động đầy cao đẹp, đó là tưởng nhớ tới các đồng nghiệp...

(VTC News)-Sau khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Euro 2012, các học trò của HLV Del Bosque đã có hành động đầy cao đẹp, đó là tưởng nhớ tới các đồng nghiệp xấu số đã qua đời vì những căn bệnh quái ác.

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ TBN có nghĩa cử cao đẹp đó. Còn nhớ ở trận chung kết World Cup 2010, sau khi ghi bàn thắng vào lưới ĐT Hà Lan, tiền vệ Iniesta đã cởi áo đấu để lộ dòng chữ trên ngực áo trong của anh, với dòng chữ “Dani Jarque, nhớ mãi anh”. Dani Jarque ở đây chính là cựu đội trưởng của Espanyol, người đã bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ vào mùa Hè năm 2009 khi đang cùng đồng đội du đấu ở Italia.

 Các cầu thủ TBN tưởng nhớ các đồng nghiệp đã khuất.

Trước đó, vào năm 2007, khi đang thi đấu trên sân, tiền vệ Dani Jarque đã bất ngờ đổ gục xuống sân và sau đó qua đời tại bệnh viện, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Đến VCK Euro 2012 lần này, trước giờ khai cuộc, các cầu thủ TBN thực sự sốc sau sự ra đi của Manolo Preciado vì bệnh tim chỉ một ngày sau khi ông nhậm chức HLV trưởng CLB Villarreal.

Chưa dừng lại ở đây, nỗi buồn của Fabregas và các đồng đội còn nhân lên khi Miki, cầu thủ đang thi đấu cho Real Betis bất ngờ qua đời vào hôm 24/6 vì căn bệnh ung thư.

“Tôi có một chiếc áo viết lên những dòng chữ để tưởng nhớ những người đã rời xa chúng ta nhưng sẽ mãi mãi tồn tại. Chúng tôi rất coi trọng giá trị của cuộc sống, đặc biệt ở những thời điểm như bây giờ. Điều này còn là dành cả cho cả gia đình họ. Tôi hy vọng họ sẽ thích nó trong hoàn cảnh như thế này”, Fabregas phát biểu.

“Chúng tôi muốn dành chức vô địch cho gia đình Miki. Miki, chúng tôi sẽ luôn bên bạn”, Pique xúc động nói.

Đông Tà 

Bình luận
vtcnews.vn