Vợ con bị xe tải lùi chết, chồng đau đớn thốt lên 'tôi mất tất cả rồi'

Thời sựThứ Năm, 31/05/2018 16:12:00 +07:00

"Tôi mất tất cả rồi, chỉ trong vài giây mà tôi mất cả vợ cùng 2 con...", anh Hoàng đau đớn chia sẻ.

Ngồi gục bên ngoài hành lang nhà tang lễ bệnh viện 19/8 (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Hoàng, người chồng may mắn sống sót trong vụ tai nạn thương tâm khi bị xe tải lùi trúng khiến vợ và hai con mất vào sáng nay (31/5) không cầm nổi những giọt nước mắt.

chong 3

 Anh Hoàng ngồi thất thần trong lúc chờ đưa thi thể vợ con về quê an táng. 

Đối với anh Hoàng, giây phút phải chứng kiến cả 3 người thương yêu nhất vĩnh viễn ra đi trong đau đớn sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng  mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được.

"Lúc thấy chiếc xe tải bất ngờ lùi lại rất nhanh, tôi chỉ biết hét lớn nhưng tài xế xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi. Sau đó, tôi bị cuốn vào gầm xe tải, đến khi vào viện tôi mới biết vợ cùng 2 con đã thiệt mạng. Tôi mất tất cả rồi, chỉ trong vài giây mà tôi mất cả vợ cùng 2 con..." - anh Hoàng nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chỉ trực lăn xuống.

Anh Hoàng kể, ngày hôm qua, anh vừa đưa vợ vào Bệnh viện 19/8 để khám và đăng ký sinh thì hôm nay xảy ra sự việc đau lòng này.

"Hôm qua tôi đưa vợ đi khám, các bác sĩ bảo thai đang ở tuần thứ 36, cháu nặng 2,8kg và sẽ chào đời trong ít ngày nữa thôi. Bệnh viện còn hẹn vợ chồng tôi hai tuần nữa đến khám lại vậy mà hôm nay, tôi lại có mặt ở đây để chờ đưa xác 3 mẹ con về. Sự việc xảy ra đã cướp mất vợ con của tôi rồi..." - anh Hoàng bật khóc.

2

Anh Hoàng quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra khi nhắc đến vợ con. 

Anh Hoàng cho biết, do công việc bận rộn nên ngày nào anh cũng phải đi làm từ sáng sớm, tối khuya khi vợ và các con ngủ mới về. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh rất đau đớn và hối hận.

Giờ đây, anh như người mất hồn và chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì.

“Con gái gần 3 tuổi của tôi rất ngoan. Hôm qua, cháu gọi điện bảo rằng ‘sao bố ngày nào cũng đi làm về muộn thế’. Nghe con nói mà tôi đau lòng vô cùng. Do công việc của tôi làm kỹ sư xây dựng nên rất bận rộn. Vợ tôi cũng làm cùng công ty nhưng tôi không có sự may mắn được đưa vợ con đi làm hay đi học. Bởi lẽ sáng sớm tôi đi làm từ rất sớm, tối về muộn thì mấy mẹ con đều đã ngủ cả rồi”, anh Hoàng đau đớn tâm sự.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 31/5, tại Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo công an phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm) xác nhận và cho biết vụ việc đã được chuyển lên cơ quan công an quận điều tra làm rõ nguyên nhân.

Video: Ô tô phóng nhanh, tông thẳng vào trạm BOT như phim hành động

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn