Vợ chồng trẻ chết bí ẩn trong ngôi nhà khóa trái cửa

Pháp luậtThứ Bảy, 06/06/2015 05:00:00 +07:00

Không thấy con dậy đi làm, ông Tạo sang gọi thì cửa khóa bên trong, khi đứa bé 3 tuổi ra mở, ông phát hiện vợ chồng anh Hải bất động trên vũng máu giữa nền nhà.

Không thấy con dậy đi làm, ông Tạo sang gọi thì cửa khóa bên trong, khi đứa bé 3 tuổi ra mở, ông phát hiện vợ chồng anh Hải bất động trên vũng máu giữa nền nhà.

Sáng 6/6, ông Chu Văn Tạo (ở xóm Diễn Hồng, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) thấy mặt trời đã lên cao mà vợ chồng anh Chu Đức Hải (39 tuổi, con ông Tạo) và chị Trần Thị Hằng (30 tuổi) chưa dậy nên sang gõ cửa.

Tuy nhiên, người bố gọi hồi lâu không thấy ai mở, cửa bên trong lại khóa trái. Khoảng 10 phút sau, cháu Diệp (3 tuổi, con anh Hải) mở cửa ra, ông Tạo bước vào thì phát hiện hai vợ chồng con trai nằm bất động trên vũng máu giữa nền nhà.

Rất đông người dân đến hiện trường để theo dõi vụ việc. Ảnh: P.H. 

Khi hàng xóm chạy sang kiểm tra thì cả hai vợ chồng anh Hải đã tử vong. Trên cơ thể người chồng có vết đâm ở bụng còn người vợ bị đâm ở cổ, miệng. Sự vụ lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, công an xã Lưu Sơn có mặt để bảo vệ hiện trường, chờ công an tỉnh về khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Hàng trăm người dân nghe tin kéo đến xem.

Ông Trần Gia Sơn, Trưởng Công an xã Lưu Sơn cho biết, thời gian gần đây vợ chồng anh Hải có xảy ra mâu thuẫn.

Công an huyện Đô Lương đang phối hợp với Công an Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.    

Ngoài bé Diệp, vợ chồng nạn nhân còn có cậu con trai 9 tuổi. Người vợ đang mang thai 2 tháng.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn