Vợ bị chồng dội cả ấm nước sôi lên người vì... đòi ly hôn

Pháp luậtThứ Hai, 10/07/2017 13:42:00 +07:00

Sau khi chồng đồng ý ly hôn, chị V. đang thu dọn đồ đạc để về nhà mẹ đẻ thì bất ngờ bị chồng cầm cả ấm nước sôi dội lên người.

Ngày 10/7, bác sĩ Lê Mai Dung, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình – Bỏng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Trần Thị V. (SN 1989, thường trú xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị bỏng nặng ở vùng cổ, vai 2 bên và lưng. Bệnh nhân có cảm giác rát bỏng và đau nhức nên không thể nằm nghỉ một cách bình thường.

Đòi ly hôn, vợ bị chồng dội nước sôi lên người

 Chị V. bị bỏng nặng do chồng dội nước sôi lên người.

Trao đổi với PV, chị Trần Thị V. cho biết, chị và anh Nguyễn Văn Bốn (29 tuổi, ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) kết hôn vào cuối năm 2016. Vợ chồng chị V. chung sống với nhau đã hơn 7 tháng, chưa có con.

Cuộc sống hôn nhân không hòa hợp khiến 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần chị V. đòi ly hôn nhưng anh Bốn không đồng ý thậm chí còn dọa tạt axit, dội nước sôi.

Vào ngày 6/7 vừa qua, chị V. được bố đẻ là ông Trần Hợp Tuyên (SN 1957) chở xuống nhà chồng để nói chuyện về việc ly hôn. Tại đây, anh Bốn đồng ý chia tay và đòi chị V. trả lại tiền, vàng lúc cưới nhau. Sau đó, ông Tuyên đã cầm tiền, vàng con gái nhờ giữ hộ đưa cho Bốn rồi 2 bố con ra về.

Khi chị V. vào phòng dọn đồ đạc thì bất ngờ bị chồng cầm cả ấm nước đang sôi đổ lên cổ và lưng rồi bình thản bỏ đi. Ngay lập tức chị V. được gia đình nhà chồng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chị V. nghẹn ngào nói: “Nhiều lần anh ấy cũng dọa tạt axit, dội nước sôi nếu em đòi ly hôn nhưng em đều bỏ ngoài tai. Em cũng nghĩ đơn giản vợ chồng chung sống không hợp nhau thì chia tay, không ngờ anh ấy lại tàn nhẫn đến vậy”.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị V. đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

(Nguồn: Công Lý)
Bình luận
vtcnews.vn