Vợ Bạc Hy Lai chính thức bị buộc tội giết người

Thế giớiThứ Sáu, 27/07/2012 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 26/7, bà Cốc Khai Lai - vợ chính trị gia họ Bạc đã chính thức bị cáo buộc tội danh cố ý giết người, hãng Reuters đưa tin.

(VTC News) – Hãng tin Reuters hôm 26/7 đưa tin bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai – người mới bị cách chức trong vụ bê bối chính trị gây chấn động Trung Quốc đã chính thức bị cáo buộc tội giết người có chủ ý và nhiều khả năng sẽ phải lãnh án tử hình.

Theo Tân Hoa xã, bà Cốc Khai Lai và một người giúp việc của gia đình có tên là Trương Tiểu Quân (Zhang Xiaojun) sẽ bị truy tố hành vi cố tình đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood do “mâu thuẫn lợi ích kinh tế” xảy ra hồi cuối năm 2011.
Trước đó, các quan chức còn cho rằng bà Cốc đã chuyển khoảng 6 tỉ USD ra nước ngoài dưới danh nghĩa bạn bè và người thân đang sinh sống tại Mỹ, Anh cũng như một số quốc gia khác nhằm che dấu các khoản thu nhập không minh bạch từ đầu những năm 1990.
Sau một thời gian bị giam giữ và điều tra, tháng trước các phương tiện truyền thông đưa tin Cốc phu nhân đã thú nhận việc giết chết doanh nhân người Anh vì không muốn kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài bị bại lộ. Thậm chí bà này còn thuật lại chi tiết vụ ám sát xảy ra hôm 15/11/2011.

 Doanh nhân người Anh Nei Heywood (bên trái) là nạn nhân trong vụ ám sát của bà Cốc Khai Lai, phu nhân cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai
“Tội danh của hai bị cáo trên đã quá rõ ràng khi mọi bằng chứng đều được xác minh là đúng sự thật. Theo đó, cả hai sẽ phải đối mặt với tội giết người có chủ ý và phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra ở thành phố Hefei vào khoảng mùng 7 hoặc mùng 8/8 tới”, Tân Hoa xã đưa tin.
Mặc dù thông tin mới đưa ra về vụ án không hề nhắc tới cái tên Bạc Hy Lai, nhưng cựu Bí thư Trùng Khánh cũng đang bị giam giữ để điều tra về các vi phạm khác và có thể sớm phải ra hầu tòa trong thời gian tới.
Cáo buộc giết người cùng nhiều hành động phi pháp khác của Bạc Hy Lai và vợ được hé lộ lần đầu tiên vào giữa tháng 2/2012 khi cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân – người từng là cấp dưới của Bạc Hy Lai chạy tới tổng lãnh sự Mỹ cùng nhiều tài liệu mật, châm ngòi cho một vụ bê bối động trời.
Ông Vương ngay sau đó bị chính quyền thành phố bắt giữ và đang đứng trước cáo buộc về tội phản quốc. 
Đến khoảng đầu tháng 3/2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố cách chức Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, trong khi các cơ quan chức năng cũng bắt đầu nhập cuộc để điều tra để làm rõ vụ việc.
Vụ án Bạc Hy Lai được xem là bê bối lớn nhất trong giới chính trị Trung Quốc nhiều thập kỷ qua, đồng thời cũng là một cú sốc đối với thế hệ các nhà lãnh đạo Bắc Kinh trong thời khắc chuyển giao quyền lực quan trọng vào mùa thu năm nay.
 Vụ bê bối giết người, tham nhũng và làm ăn phi pháp khiến sự nghiệp đang ở đỉnh cao của chính trị gia họ Bạc hoàn toàn sụp đổ
Joseph Fewsmith, một giảng viên ngành quan hệ quốc tế ở Đại học Boston và là người có thời gian dài nghiên cứu về Trung Quốc nhận định: “Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn nhanh chóng dập tắt vụ bê bối này trước khi diễn ra đại hội Đảng lần thứ 18 nên có khả năng nó sẽ được giải quyết sớm trong vòng 2 tuần nữa.”
Trong khi đó, theo thông tin từ đài CNN, một người bạn dấu tên của Bạc gia cho biết các luật sư tham gia bào chữa cho bà Cốc Khai Lai tại phiên tòa sắp tới đã được chính phủ chỉ định thay vì để gia đình bị cáo tự lựa chọn. 
Trước những diễn biến mới xoay quanh cái chết của doanh nhân Neil Heywood, chính phủ Anh bày tỏ sự quan tâm sâu sắc cũng như đánh giá cao nỗ lực giải quyết vụ án từ phía Trung Quốc.
Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh tại London khẳng định “mặc dù trách nhiệm làm rõ vụ việc thuộc về các quan chức Trung Quốc nhưng chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì tiến trình điều tra đang được thực hiện tốt.
Với mong muốn tìm lại công lý cho doanh nhân Neil Heywood và người thân của anh, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chi tiết vụ án này.”
Mới đây, kiến trúc sư người Pháp Patrick Henri Devillers (52 tuổi) – người được cho là có liên hệ với bà Cốc trong vụ giết người cũng đã rời Campuchia tới Trung Quốc với vai trò nhân chứng của vụ án.
 Bà Cốc Khai Lai (bên trái) và nhân chứng người Pháp, kiến trúc sư Patrick Henri Devillers
Thi thể của doanh nhân người Anh Neil Heywood được phát hiện trong một khách sạn ở Trùng Khánh vào hôm 15/11/2011. Thoạt đầu, cảnh sát thành phố đã kết luận nạn nhân tử vong do uống quá nhiều rượu. 
Tuy nhiên, sau hành động tố cáo của Vương Lập Quân, người ta bắt đầu xem xét lại vụ việc và xác nhận doanh nhân 41 tuổi đã chết do bị đầu độc.
Hiện tại, giới phân tích nghi ngờ, ngoài động cơ “mâu thuẫn lợi ích kinh tế” với Neil Heywood, Bà Cốc Khai lai có thể đã ra tay vì muốn bảo vệ con trai Bạc Qua Qua, người được cho là đã nhận sự giúp đỡ của doanh nhân người Anh để có thể theo học ở những trường danh tiếng trên thế giới, trong đó có Đại học Oxford và Đại học Harvard.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn