VN's Got Talent bán kết 2: Tệ hơn cả bán kết 1

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 11/03/2012 10:29:00 +07:00

(VTC News) - 7 tiết mục tiếp theo của đêm bán kết thứ 2 Vietnam’s Got Talent đã lột tả đến tận cùng sự nhạt nhẽo của chương trình này.

(VTC News) - 7 tiết mục tiếp theo của đêm bán kết thứ 2 Vietnam’s Got Talent đã lột tả đến tận cùng sự nhạt nhẽo của chương trình này.  Đêm bán kết 2 được đánh giá là thảm hỏa của sự thiếu muối so với đêm bán kết một.

Những kẻ đi tiếp

Thật khó để chọn lựa tiết mục đi tiếp trong số 7 tiết mục đã trình diễn trong đêm bán kết thứ hai của Vietnam’s Got Talent. Nhưng nếu cứ so bó đũa, chọn cột cờ thì xin chọn ra 3 tiết mục xuất sắc hơn cả để dự đoán chiếc vé đi tiếp vào vòng chung kết như sau:

Không phải là người hát tốt nhất đêm bán kết thứ hai nhưng cái tên Vũ Song Vũ gần như chắc chắn giành được tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên.

Ca khúc Bà tôi, không xa lạ gì với những ai từng biết đến Vũ Song Vũ qua Youtube. Và khi biết Vũ hát bài này, có thể nhiều người sẽ thở dài. Tài năng chỉ biết hát hai bài? Có xứng không?

Thậm chí trong đêm bán kết vừa qua, Vũ Song Vũ hát sai tông, không khớp nhạc, khiến khó thể nói đây là một tài năng ca hát. Còn chất giọng của Vũ, thứ mà các vị giám khảo thích thì không phải là thứ hiếm ở những bé trai, tất nhiên, trường hợp ở Vũ là hơi hiếm vì 13 tuổi, chưa dậy thì và vỡ giọng, vẫn giữ được chất giọng mai mái tự nhiên. 

Không phải là người hát tốt nhất đêm bán kết thứ hai nhưng cái tên Vũ Song Vũ gần như chắc chắn giành được tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. 

Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, ban giám khảo lại tỏ ra rất thích thú với những gì cậu bé Song Vũ trình diễn. Giám khảo Huy Tuấn chia sẻ:” Khi nghe tin cháu chọn một bài hát tiếng Việt thì chú rất lo lắng. Nhưng cháu thực sự dũng cảm khi chọn bài hát này. Cái mà cháu làm đựơc là giữ được những thế mạnh của mình như những khoảng vang và âm tiết của giọng vẫn còn. Cháu hát trong sáng, mộc mạc”.

Tỏ ra khó tính hơn chút giám khảo Thúy Hạnh cho rằng Vũ Song Vũ có giọng hát đẹp, nhưng chưa có kỹ thuật để thể hiện được những đoạn khó trong bài. Nhưng giám khảo này vẫn cho biết rất thích phần trình diễn của Vũ Song Vũ.

Ưu ái hơn cả là giám khảo Thành Lộc khi vị này cho rằng  thật là một sai sót lớn nếu Vũ Song Vũ không có mặt ở vòng chung kết. Với những lời có cánh trên, thì không khó để đoán, cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết của Vũ Song Vũ đang rộng mở hơn tất cả các thí sinh thi cùng trong đêm bán kết thứ hai.

Nhận xét về các 'đối thủ' của mình tại bán kết, Vũ chia sẻ: 'Trong vòng thi này, có 3 tiết mục hát là em và các chị Khánh Vân và Tú Linh. Hai chị đều hát rất hay, thậm chí chị Linh còn chơi đàn rất giỏi. Tuy nhiên, em sẽ thể hiện hết sức mình". Và quả thật, Vũ Khánh Vân là cái tên đáng được nhắc đến hơn cả trong ba thí sinh cùng chọn hát làm tài năng của mình.

Vân cho thấy sự trân trọng cơ hội đang đến với mình bằng chính sự nỗ lực trong phần trình diễn bài hát Họa mi hót trong mưa của nhạc sĩ Dương Thụ. Ở Vân, khi hát có một cái gì đó nhẹ nhàng, trong sáng toát ra từ thần thái, cách hát cho đến không khí mà Vân tạo ra cho người nghe giọng hát của mình.

Công bằng mà nói Vân không sở hữu một chất giọng gây sốc, bởi giọng Vân không có kịch tính trong các đoạn phiêu khi lên cao. Nhưng bù lại như giám khảo Thúy Hạnh nói, Vân mang đến một cái gì đó mềm mại, lãng mạn. Và khi Vân hát Hoa mi hót trong mưa, Vân đúng là một con chim họa mi, như giám khảo Thành Lộc nhận xét. Và hơn hết thảy, Họa mi hót trong mưa không phải là ca khúc dành cho những giọng hát nghiệp dư như Vân vì nó rất khó thể hiện, nhưng Vân chọn đúng cách cho mình để ghi điểm bằng lối thể hiện không phô trương nhưng rất có hồn.

Tấm vé vào chung kết thứ hai có lẽ là cuộc tranh đua giữa Vũ Khánh Vân và Nguyễn Trường Giang, “gã popping đáng yêu”.


Tấm vé vào chung kết thứ hai có lẽ là cuộc tranh đua giữa Vũ Khánh Vân và Nguyễn Trường Giang, “gã popping đáng yêu”.

Trường Giang là thí sinh đầu tiên được giới thiệu trên truyền hình trong tập đầu tiên của vòng loại sân khấu. Và ngay lần đầu tiên ấy, chàng trai đến từ Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh trong hình ảnh của một “gã popping đáng yêu” với màn “phiêu” cùng chiếc vali.

Ở đêm bán kết hai Trường Giang đã thử sức bằng cách hóa thân thành những đứa trẻ trong các trạng thái khác nhau của đời sống. Vẫn là kẻ khôn ngoan trong cách làm trò với cơ thể mình, Trường Giang đã đem đến một tiết mục cuốn hút nhất đêm bán kết thứ hai. Dù giám khảo Huy Tuấn có cho rằng kỹ thuật Giang đã phô diễn hết rồi nên ở đêm bán kết này tiết mục của Giang chỉ là sự lặp lại nhàm chán của lần trước đó.

Nhưng Giang vẫn tạo được sức hút với người xem bởi sự hóa trang độc đáo, cùng lối biểu diễn cuốn hút trên nền nhạc hay. Không chú trọng vào kỹ thuật câu chuyện Trường Giang mang đến cho người xem là những nét đáng yêu  về sự hồn nhiên của những đứa trẻ. Và như giám khảo Thành Lộc đã nhận xét thì đây là tiết mục hoàn chỉnh.

Và cũng như Trường Giang tự bộc bạch trước khi diễn thì thí sinh này tin đến 80% mình sẽ được đi tiếp vào vòng chung kết.

Nhạt thế này liệu còn cơ hội?

Ở 4 tiết mục còn lại người ta thấy sự đơn điệu và tính lặp lại còn gấp nhiều lần so với 3 tiết mục trên.  Nhóm Tia chớp, những “vũ công ánh sáng” một lần nữa mang “ánh sáng” lên sân khấu Vietnam’s Got Talent, nhưng không thành công. Tiết mục không có gì đáng để nói. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét “có câu chuyện nhưng hơi bị sa đà vào câu chuyện mà quên mất sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm”, Thúy Hạnh thì cho rằng nhóm phối hợp động tác chưa tốt.

Những vũ điệu bellydance nóng bỏng của Bành Đức Hoài Yên tại vòng loại không thể tiếp tục “đốt nóng” sân khấu bán kết của Vietnam’s Got Talent


Những vũ điệu bellydance nóng bỏng của Bành Đức Hoài Yên tại vòng loại không thể tiếp tục “đốt nóng” sân khấu bán kết của Vietnam’s Got Talent. Cho dù cô đã có sự đầu tư và chuẩn bị khá công phu. Âm nhạc rời rạc, sự chuyển tiếp giữa các động tác tạo sự hụt hẫng cho người xem đã khiến tiết mục của Hoài Yên thiếu cuốn hút so với vòng loại sân khấu.

Tuy nhiên trong mặt bằng nhạt nhẽo của các tiết mục đêm bán kết thứ hai, thì tiết mục Hoài Yên cũng không đến nỗi quá tệ. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét:” Tôi rất ngưỡng mộ đường cong của bạn trong tiết mục này. Tôi thấy bạn khôn ngoan khi biên kịch và sắp xếp kịch bản của mình đẩy kịch tính lên trong phần cuối.”

Thúy Hạnh lại cho rằng phần đầu của tiết mục do Hoài Yên biểu diễn chưa ấn tượng lắm, chỉ có ấn tượng kể từ khi Hoài Yên bước lên bục với động tác của các cơ bụng với 2 ngọn nến. Bao giờ cũng là người vuốt ve thí sinh, giám khảo Thành Lộc lại chữa ngượng cho Hoài Yên bằng câu xoa: “Lần này không sôi động bằng vòng loại nhưng đi vào sự tinh tế của động tác, không hùng hục trong động tác như các vũ công khác. Làm tôi tin đây là một loại hình nghệ thuật.”

 Hoàng Tú Linh cô gái xinh xắn ngồi đàn violon và hát một ca khúc nổi tiếng Runaway đã không thể làm nên chuyện.

Vì nhóm nhạc acoustic Adam không giữ đủ số thành viên nên đã không được chọn để có mặt tại vòng bán kết. Thí sinh thay thế là Hoàng Tú Linh cô gái xinh xắn ngồi đàn violon và hát một ca khúc nổi tiếng Runaway đã không thể làm nên chuyện.

Vẫn chọn một tiết mục hát tiếng Anh cùng với đàn piano, Tú Linh đã bộc lộ ra những sự non yếu trong giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc của mình, như lời giám khảo Huy Tuấn nhận xét. Nhưng điểm mạnh ở Tú Linh là tạo nên một hình ảnh trong trẻo cuốn hút người xem cô trình diễn.  Nếu Tú Linh chọn con đường ca hát làm nghiệp của mình, có lẽ e là hơi non.

Màn biểu diễn được hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục “thót tim” cho khán giả truyền hình của 5 thành viên trong nhóm Bảo Hoàng đã không thể gây gây “sốc” cho khán giả. Chỉ có một người thấy sốc đó là giám khảo Thúy Hạnh. Khi nhóm này chưa nuốt kiếm cũng như chưa cho con rắn nào vào mũi, Thúy Hạnh đã nhắm mắt, nhăn mặt. Mặt ra chiều sợ sệt, thân hình co rúm lại.

 5 thành viên trong nhóm Bảo Hoàng đã không thể gây gây “sốc” cho khán giả. Chỉ có một người thấy sốc đó là giám khảo Thúy Hạnh.

5 thành viên trong nhóm mỗi người biểu diễn một tiết mục kinh dị. Người nuốt kiếm trên có để một chậu sứ cắm dao xung quanh, người nuốt rắn,... Không thể nói những gì mà nhóm Bảo Hoàng mang đến là một tiết mục đồng đội mang tính nhóm. Nó đúng hơn là các tiết mục đơn lẻ của mỗi cá nhân trong nhóm này. Chính bởi vậy nên tiết mục của nhóm rời rạc, khiến người xem không thể quan sát cùng lúc cả 5 phần biểu diễn trên sân khấu.

Tiết mục của nhóm Bảo Hoàng là loại hình biểu diễn rất phổ biến với khán giả từ miền Trung vào phía Nam. Nó mang tính giải trí cao. Nhưng không có hàm lượng nghệ thuật bởi do nhóm cũng lúng túng khi xây dựng kịch bản cho tiết mục của mình.

Đêm bán kết hai của Vietnam’s Got Talent được đánh giá là tệ hơn cả đêm bán kết một, đêm bán kết đã được cho là nhạt nhẽo, như đánh giá của nhiều người. Có lẽ đến đêm bán kết thứ hai, người ta không thể nào bào chữa cho sự “thiếu muối” của chương trình này, khi từ giám khảo đến thí sinh đều tỏ ra đuối sức so với vòng loại. Đây là nghịch lý đáng buồn.

Bài: Đàm Mộng Hoài
Ảnh: Hữu Long


Bình luận
vtcnews.vn