Virus corona đáng sợ nhưng con người còn đáng sợ hơn

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 04/02/2020 11:09:00 +07:00
(VTC News) -

Người người nhà nhà náo loạn vì đại dịch virus corona nhưng tôi thấy, lòng tham và sự ích kỷ một số người còn đáng sợ hơn cả corona.

Những ngày giữa tâm đại dịch, đâu đâu người ta cũng nhắc đến corona, từ mạng xã hội cho đến đời thực, virus corona trở thành thứ đáng sợ, kinh hãi với tất cả mọi người.

Cũng vì nó đáng sợ như vậy nên mọi thông tin về corana đều được người dân quan tâm hàng đầu. Ngoài những nguồn tin chính thống, Facebook và mạng xã hội trở thành nơi cập nhật tin tức từng giây từng phút về tình hình virus corona khắp nơi trên thế giới. 

Nhận thấy nguồn "tận thu" đến từ thế giới ảo, chẳng cần biết hậu quả nghiêm trọng ra sao, nhiều kẻ tung tin đồn thất thiệt về đại dịch chỉ với mục đích bán hàng, câu kéo những lượt thích, bình luận và chia sẻ. Họ không biết rằng, chính những bài chia sẻ bịa đặt của mình lại được hàng trăm, hàng ngàn người khác chia sẻ và khiến ngàn vạn người càng thêm hoang mang, lo lắng.

Virus corona đáng sợ nhưng con người còn đáng sợ hơn - 1

Nhiều cửa hàng thuốc đồng loạt không bán khẩu trang giữa những ngày đại dịch.

Tối qua, trong bữa cơm, mẹ tôi, một bà lão gần 80 tuổi kể chuyện "hóng" được bên nhà hàng xóm, rằng trên mạng người ta bảo số người nhiễm bệnh không đúng như báo chí thông tin, thậm chí có người đã chết vì virus corona ở nước ta đã bị ỉm đi. 

Tôi và các con đã phải giải thích cho bà gần nửa tiếng đồng hồ về mạng xã hội và những thông tin thất thiệt kia, mở cả những bài báo về việc xử phạt người tung tin đồn, mãi sau bà mới: "À...à...ra vậy, trên mạng người ta đáng sợ thật".

Mạng xã hội đáng sợ thật chứ, bởi tính đến nay, Việt Nam mới có 9 ca nhiễm bệnh mà số người bị phạt vì tung tin đồn đã nhiều hơn hẳn rồi!

Đấy chỉ là câu chuyện của mạng xã hội, còn ngoài đời thực, người ta cũng đáng sợ chẳng kém. Cơn "sốt" corona ập đến cũng là khởi nguồn của cơn "sốt" khẩu trang và nước rửa tay khô. Nhiều nơi sản xuất khẩu trang cấp tốc, chẳng cần theo tiêu chuẩn nào, miễn có thứ giống cái khẩu trang y tế để bán ra là được.

Sẵn tiện đại dịch, các cửa hàng tăng giá lên vài lần đến cả chục lần để thu lợi. Thế rồi đến khi bị phạt, họ lại bảo nhau đồng loạt "dỗi", có hàng cũng nhất quyết không bán mặc kệ tình hình dịch bệnh và sự an nguy của đồng loại.

Vào khi cấp bách, đại nạn và dịch bệnh, họ có thể hành xử với đồng bào mình như vậy chẳng phải quá vô cảm hay sao? Những hình ảnh xấu xí đó được phát tán khắp nơi, còn kinh khủng hơn cả virus corona. Với tôi, corona đáng sợ, chúng ta lo lắng và cảm thấy sợ hãi trước dịch bệnh là điều hiển nhiên và cần thiết nhưng thứ đáng sợ hơn cả, đó chính là lòng tham và sự ích kỷ của một số người!

Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.

Khánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp