Vietnam's Got Talent: Cô bé 9 tuổi khiến Hoài Linh 'im bặt'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 20/10/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Cô bé 9 tuổi Hải Anh lém lỉnh khiến giám khảo Hoài Linh 'im bặt' trên ghế nóng.

(VTC News) - Cô bé 9 tuổi Hải Anh lém lỉnh khiến giám khảo Hoài Linh 'im bặt' trên ghế nóng.

Trong 4 Vietnam's Got Talent (phát sóng vào 19/10) thí sinh nhí Nguyễn Hải Anh đã lựa chọn ca khúc Wrecking Ball của ngôi sao nổi loạn Miley Cyrus để trình diễn.

Khi giám khảo Thành Lộc hỏi lý do vì sao lại chọn ca khúc này, Hải Anh đã thành thật chia sẻ: “Cháu thích nội dung bài hát này. Mẹ cháu bảo bài hát có rất nhiều điều để nói.

Mẹ cháu nói cho dễ hiểu rằng bài hát nói về cảm giác của một người muốn đập phá, xoá bỏ mọi thứ để đi đến cái đích thành công. Giống như cháu đang cố gắng chứng tỏ bản năng của mình nhưng ban giám khảo không hiểu điều đó'.

hải Anh
Thí sinh nhí Hải Anh đã chọn một ca khúc hit của Miley Cyrus 
Câu trả lời có phần lém lỉnh của Hải Anh đã khiến 4 giám khảo của Vietnam's Got Talent bị bất ngờ. Giám khảo Huy Tuấn nói vui rằng: 'Lần đầu tiên trong mùa Got Talent, giám khảo Hoài Linh ngồi im và không nói được một câu nào!'.

Đáp lại lời trêu đùa của nhạc sỹ Huy Tuấn, giám khảo Hoài Linh cho hay: 'Chứ ngồi im không phải vì cháu mà chú ngồi im là vì mẹ cháu. Thật sự là cháu không hiểu ca khúc này mà là mẹ cháu dịch cho đúng không? Hoá ra mẹ cháu là người mà chú hận chứ không phải cháu!'

Sau câu nói này, giám khảo Hoài Linh yêu cầu được gặp mẹ của thí sinh Hải Anh. Mẹ cô bé này đã xuất hiện trên sân khấu và thật thà chia sẻ rằng, vì lời của ca khúc Wrecking Ball không dễ hiểu đối với một cô bé 9 tuổi như Hải Anh, chính vì thế, chị phải dịch theo một nghĩa khác để con gái có cảm xúc khi hát.
hải Anh
Hoài Anh có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong 
Phần trình diễn của Hoài Anh đã không nhận được sự đồng ý của nhạc sỹ Huy Tuấn vì giám khảo này cho rằng thí sinh nhí này đã lựa chọn ca khúc chưa phù hợp.

Tuy nhiên, với 3 sự đồng ý của các giám khảo còn lại là Hoài Linh, Thành Lộc và Thúy Hạnh, Hải Anh vẫn có cơ hội lọt vào vòng trong của Vietnam's Got Talent.


Video phần trình diễn của Hải Anh:


Sau phần trình diễn của Hải Anh, hai thí sinh nhỏ tuổi khác là Quang Thái và Hải Yến cũng dành được quyền đi tiếp vào vòng trong sau khi trình diễn ca khúc 4 chữ lắm.

Mặc dù các giám khảo đánh giá cao giọng hát của Hải Yến và cho rằng, Quang Thái hát còn chênh và phô nhiều nhưng thí sinh nam này khẳng định: 'Ngôi vị quán quân có thể là rất khó nhưng chắc chắn chúng em sẽ giành được vị trí á quân'.

Hải Yến
Quang Thái - Hải Yến tự tin với phần trình diễn ca khúc 4 chữ lắm 
Chàng thí sinh Nguyễn Mạnh Tuấn đã khiến 4 giám khảo và các khán giả của Vietnam's Got Talent ngỡ ngàng bởi không biết gọi tên tiết mục của anh là gì.

Đầu tiên, anh xuất hiện trên sân khấu với 2 búp bê hình nhân và điều khiến để chúng nhảy theo mình. Tiếp đến, anh bắt đầu phần nhảy đơn.


Đáp lại sự ngơ ngác của các giám khảo, Mạnh Tuấn nói đơn giản rằng: 'thể loại em đang trình diễn là thể loại quẩy'. Mạnh Tuấn còn cho biết thêm, vào mỗi buổi tối, anh vừa 'quẩy' vừa bán kẹo trên đường phố.
mạnh Tuấn
Phần trình diễn vui nhộn của thí sinh Mạnh Tuấn 
Sự chia sẻ của Mạnh Tuấn đã khiến giám khảo Hoài Linh xúc động vì nó khiến anh nhớ lại khoảng thời gian 'buôn gánh bán bưng' trước khi được mọi người yêu mến với tư cách là một diễn viên hài.

Giám khảo Hoài Linh cũng nói thêm, anh trân trọng Mạnh Tuấn vì đã biết dùng 'nghệ thuật của riêng mình để lo cho cuộc sống mưu sinh'.


Tuy nhiên, phần trình diễn của Mạnh Tuấn chưa thực sự thuyết phục được các giám khảo còn lại. Anh phải dừng bước tại cuộc thi Vietnam's Got Talent ngay tại khu vực vòng loại.

Video phần trình diễn của thí sinh Mạnh Tuấn:


Bên cạnh phần trình diễn có phần khó hiệu của Mạnh Tuấn, thí sinh Nguyễn Mạnh Cường cũng mang tới cuộc thi một thể loại ít người biết đến là Waacking.

Giám khảo Huy Tuấn đã nói vui rằng: 'Tiết mục quay tay của bạn khiến tôi quay cuồng'. Mạnh Tuấn đã nhận được sự đồng ý của 4 giám khảo để đi tiếp vào vòng trong.

Mạnh Tuấn
Phần trình diễn lạ mắt của Mạnh Cường 
Lần đầu tiên trên sân khấu Vietnam's Got Talent xuất hiện thí sinh ngoại quốc. Anh chàng David C.Murray hiện đang làm tại Đại sứ quán Mỹ đã mang tới cuộc thi một ca khúc R'n'B do anh đồng sáng tác cùng ca sỹ nổi tiếng Akon.

David C.Murray chia sẻ, ca khúc là câu chuyện tình yêu của anh và một cô gái Việt Nam. Vì nhiều lý do mà họ đã mất liên lạc với nhau.

Chàng trai ngoại quốc này cũng hi vọng, khi ca khúc này được vang lên trong cuộc thi Vietnam's Got Talent, cô gái có thể nghe thấy và liên lạc lại với anh sau một thời gian dài xa cách.


Phần trình diễn đầy cảm xúc của David C.Murray đã thuyết phục được các giám khảo của Vietnam's Got Talent. Họ đồng ý để anh đi tiếp vào vòng trong.

Video phần trình diễn của Murray:


Sân khấu Vietnam's Got Talent 2014 đã chứng kiến màn giả gái khá thành công của một cậu bé người Nguyễn Đức Vĩnh khi diễn lại trích đoạn Thị Màu lên chùa.

Trong tập 4 này, các giám khảo và khán giả lại được chứng kiến một màn biến hóa khác khi thí sinh nữ Nguyễn Hồng Nhung đóng giả ông vua nhạc Pop Michael Jackson và tái hiện lại điệu Moonwalk nổi tiếng.


Các giám khảo đã rất bất ngờ vì Hồng Nhung có vẻ ngoài rất nữ tính và nhút nhát nhưng khi nhảy lại tỏ ra mạnh mẽ, dứt khoát và đầy nam tính. Sự đối lập này đã khiến họ nhất trí trao tấm vé đi vào vòng trong cho thí sinh đến từ Hà Tĩnh.
Hồng Nhung
Hồng Nhung tái hiện lại điệu Moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson 
Bên cạnh Hồng Nhung, một nữ thí sinh khác cùng giành được quyền đi tiếp vào vòng trong là Lan Anh. Cô giáo viên mầm non này đã mang đến cuộc thi một phần trình diễn hiphop sôi động và điêu luyện.
Lan Anh
Phần trình diễn sôi động của thí sinh Lan Anh 
Nguyễn Đức Huy đã mang tới đêm thi thứ 4 của Vietnam's Got Talent một tiết mục popping phan lẫn hiphop. Thí sinh 16 tuổi này chia sẻ mong muốn, sau phần thi này, mọi người đừng gọi cậu là 'đàn bà' chỉ vì cậu có dàng người gầy.

Phần trình diễn của Đức Huy chưa thực sự nhuần nhuyễn nhưng chính sự không chuyên nghiệp ấy lại được các giám khảo đánh giá là duyên dáng và đáng yêu. Điều đó đồng nghĩa với việc Đức Huy được lọt vào vòng trong của Vietnam's Got Talent.
Đức Huy đi thi với mong muốn không bị mọi người trêu là 'đàn bà' 
Thí sinh lớn tuổi Nguyễn Thị Thơi ra sân khấu với đôi patin. Tiếp đến, cô gửi tới khán giả một ca khúc mang âm hưởng giân ca, trong đó, cô đảm nhận cả phần giọng nam và giọng nữ.

Thí sinh Nguyễn Thị Thơi cho biết, cô đã bị chuẩn đoán bị bại liệt từ năm 2007, tuy vậy, cô vẫn muốn chứng tỏ với mọi người là mình có thể hoạt động bình thường.

4 giám khảo của Vietnam's Got Talent đã bảy tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ nghị lực của thí sinh 53 tuổi này. Tuy nhiên, họ đều thống nhất rằng phần trình diễn của cô chưa đủ ấn tượng để có thể đi tiếp vào vòng trong.
Nguyễn Thị Thơi
Thí sinh Nguyễn Thị Thơi 
Tập 4 Vietnam's Got Talent cũng đã có 2 thí sinh lựa chọn dòng nhạc Opera là Nguyễn Hoài Sơn và Phạm Trí Trung. Tuy nhiên, hai chàng trai này đã không có cơ hội lập lại kỳ tích mà chàng luật sư Trần Hữu Kiên đã làm được trong cuộc thi Vietnam's Got Talent 2013.

Dù nhận được sự đánh giá cao của các giám khảo cho niềm đam mê đối với môn nghệ thuật đỉnh cao nhưng kỹ thuật hát của họ chưa đủ thuyết phục các giám khảo đồng ý cho họ lọt vào vòng trong.


Như vậy, tập 4 của Vietnam's Got Talent đã khép lại vòng loại khu vực phía Bắc. Tập tiếp theo của chương trình này sẽ được phát sóng vào tối ngày 26/10 tới.

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn