Vietnam’s Got Talent: Bán kết tối mai có gì hấp dẫn?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/04/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Một cái kết nhạt của Vietnam’s Got Talent chăng khi khó có sự đột phá nào trong đêm bán kết cuối cùng.

(VTC News) - Nàng tiên cá Nguyễn Hương Thảo và chàng trai chơi trò mạo hiểm với xe đạp ở thể loại Trial, Ngô Minh Tú có thể  sẽ giúp Vietnam’s Got Talent cứu vãn phần nào sự nông, cạn trong cuộc tìm kiếm tài năng Việt?

Hàng độc có đầu độc được khán giả mê mệt?

Đêm bán kết cuối, bán kết 7, đã được phía nhà sản xuất Vietnam’s Got Talent tính toán khá kỹ để nhằm tạo được tiếng vọng cuối cho chương trình. Không thể hy vọng có một bữa tiệc hấp dẫn với 7 tài năng thực thụ, nhưng hai cái tên Nguyễn Hương Thảo và Ngô Minh Tú cũng vớt vát phần nào cho đêm bán kết cuối cùng.

Thảo sẽ là sự lạ chọn của ban giám khảo nếu cô không thắng trong cuộc đua tin nhắn. 

Nàng tiên cá Nguyễn Hương Thảo, 22 tuổi đã khiến Thành Lộc "há miệng ngẩn ngơ” khi xem cô cất tiếng hát thánh thót với ca khúc Part of your world ở vòng loại. Thảo là ẩn số có thể gây bất ngờ. Và đó là một trong những điểm đánh trúng vào tâm lý của nhà sản xuất.
 
Ngược với vẻ bề ngoài khá bình dị và có phần khô cứng, Hương Thảo biến sân khấu Vietnam’s Got Talent thành nhà hát Broadway lộng lẫy với hình ảnh nàng tiên cá đang tự sự bên bờ đại dương như trong phim hoạt hình của hãng Walt Disney.

Hương Thảo đã đến với nhạc kịch một cách tự nhiên và thể hiện nó bằng chính con người mình, và điều đó khiến Thảo được xếp vào danh sách "hàng độc” của Vietnam's Got Talent mùa thứ nhất.

Nghe Thảo hát, người ta cảm nhận được sự đam mê cháy bỏng nơi cô. Thảo sẽ là sự lạ chọn của ban giám khảo nếu cô không thắng trong cuộc đua tin nhắn, mà chỉ lọt vào top ba tiết mục được bình chọn nhiều nhất đêm thi.

Cơ hội đi tiếp vào chung kết của Thảo khá rộng. Mong rằng Thảo sẽ chọn được bài hát phù hợp để gây bất ngờ hơn nữa với công chúng và ban giám khảo.

Thí sinh thứ hai đáng chú ý trong đêm bán kết thứ 7 là Ngô Minh Tú, người từng làm giám khảo Thúy Hạnh khóc vì run sợ khi làm "vật thí nghiệm” trong màn trình diễn Trial, một môn thể thao mại hiểm với xe đạp.

Ngô Minh Tú là cựu thành viên đội tuyển xe đạp Hà Nội. Tú đã luyện tập bộ môn Trial được 9 tháng. Đây là một môn thể thao khá phổ biến trên thế giới nhưng còn xa lạ ở nước ta và Tú là một trong sáu người đầu tiên của Việt Nam luyện tập Trial.

Hàng ngày, Tú luyện tập từ 14h – 18h và "thầy giáo” là… Youtube. Các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao như shide hop, pedanup, pedan kick… đều do Tú tự mày mò và làm theo các video clip được đăng tải. Những cú nhảy qua người, hay leo lên cao bằng xe đạp của Ngô Minh Tú khiến cho người xem có một cảm giác hồi hộp và nể phục.

Nếu đưa được nhưng yếu tố giải trí vào tiết mục của mình thì cơ hội đi tiếp của Tú là khá rộng khi ở cùng thể loại các tiết mục mạo hiểm, đến nay vẫn chưa có thí sinh nào được lọt vào vòng chung kết. 

Màn trình diễn của Minh Tú khiến nhiều khán giả vừa reo hò, vừa khóc thét trong trường quay. Cảm giác này càng được nhân lên gấp nhiều lần đối với Thúy Hạnh khi nằm trên sân khấu để làm "vật thí nghiệm” cho bộ môn Trial với chiếc xe đạp của anh trên sân khấu.

Tuy nhiên, để phát triển thành một màn trình diễn trên sân khấu, Minh Tú cần nhiều hơn những kỹ thuật phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc, cũng như một số tạo hình mang tính giải trí cao.

Và nếu đưa được nhưng yếu tố giải trí trên vào tiết mục của mình thì cơ hội đi tiếp của Tú là khá rộng khi ở cùng thể loại các tiết mục mạo hiểm, đến nay vẫn chưa có thí sinh nào được lọt vào vòng chung kết.

Như đã tiên liệu được sự thiếu hấp dẫn của các thí sinh trong mùa đầu tiên, phía nhà sản xuất Vietnam’s Got Talent tỏ ra rất khéo léo khi sắp xếp 49 tiết mục ở 7 đêm thi. Sau ba đêm bán kết đầu khiến người xem ngán ngán ngẩm vì chưa thấy tài năng nào xứng với hai chữ “tài năng” thì phía đơn vị sản xuất lại dồn một loạt các gương mặt được chú ý vào đêm bán kết thứ 4.

Nhưng khi bảng tử thần gây tiếc nuối cho khán giả khép lại, thì từ đêm bán kết năm trở đi, chương trình lại thiếu tài năng trầm trọng. Sự cạn kiệt tài năng của Vietnam’s Got Talent đã thể hiện rõ khi ngay cả hai thí sinh đi tiếp trong đêm các đêm bán kết năm và sáu đều tỏ ra không thuyết phục. Và liệu Ngô Minh Tú, Nguyễn Hương Thảo có cứu nổi chương trình để Vietnam’s Got Talent có được một cái kết đẹp cho vòng bán kết? Câu trả lời còn ở phía trước.

Hậu quả của những tài năng ca hát hạng thấp

Cho đến đêm bán kết 7, đêm chốt lại vòng bán kết của Vietnam’s Got Talent thì ngoài điểm sáng ở đêm bán kết thứ 4 thì hầu hết những đêm bán kết còn lại đều có phần gây thất vọng cho khán giả khi hàm lượng tài năng mà chương trình mang đến quá ít.

Thậm chí, ở nhiều đêm bán kết, người xem đôi còn không đủ kiên nhẫn để xem hết chương trình mà không chuyển kênh vài lần. Và góp phần làm nên những phần trình diễn nhạt đó có phần không nhỏ là các tiết mục ca hát.

Đêm bán kết cuối này, khán giả cũng sẽ phải nghe nhiều khi có 4 trong số 7 thí sinh chọn ca hát làm tài năng của mình. Ngoài Nguyễn Hương Thảo thì ba thí sinh còn lại sẽ hát tại đêm bán kết 7 là Nguyễn Xuân Lân, Nguyễn Xuân Trung, Trần Thái Sơn.

Ở Xuân Lân người ta không thấy nhiều khả năng sáng tạo và cá tính nghệ sĩ.  

Cái tên Nguyễn Xuân Lân không quá xa lạ đối với giới trẻ từ cuộc thi Nốt Nhạc Ngôi Sao. Khác với hình ảnh "công tử” của nhóm 4U, Xuân Lân xuất hiện cùng Price Tag với một phong cách bụi bặm hơn, đàn ông hơn và cuồng nhiệt hơn. Xuân Lân tham gia thi thố ở rất nhiều cuộc thi khác trước khi đến với sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Kinh nghiệm sân khấu chuyên nghiệp, phong độ ổn định, lượng fan đông đảo chính là ưu điểm của Xuân Lân. Tuy nhiên, thử thách của thí sinh này là phải vượt qua cái bóng của chính mình. Ở Xuân Lân người ta không thấy nhiều khả năng sáng tạo và cá tính nghệ sĩ.

Nguyễn Xuân Trung, anh chàng béo được chương trình tung lên mây khi phong cho biệt tài làm khán giả "nổi gai ốc”. Nhưng thật lòng mà nói, những gì thí sinh này mang đến sân khấu Vietnam’s Got Talent qua ca khúc More than I can say ở vòng loại có thể đã là những gì hay nhất mà thí sinh này có.

Cũng giống Nguyễn Xuân Lân, "chàng béo” Xuân Trung có lẽ khó làm nên chuyện. Bởi về ngoại hình, Xuân Trung không có lợi thế. Về giọng hát, trừ khi chàng béo này được thay thanh quản. Còn không cơ hội đi tiếp của Xuân Trung là khá hẹp.

Cũng giống Nguyễn Xuân Lân, "chàng béo” Xuân Trung có lẽ khó làm nên chuyện.  

Cái tên cuối cùng lựa chọn hát làm tài năng, nhưng là cái tên đáng chú ý và đáng chờ đón, Trần Thái Sơn. Tự đệm beatbox, tự hát accapella, Thái Sơn tỏ ra khéo léo trong việc phối hợp chiếc máy lặp âm, khả năng beatbox và sáng tác là điều khó có thể tìm thấy được ở bất kỳ thí sinh nào.

Bài hát "Vợ nhặt” là ca khúc do chính Sơn sáng tác vào năm học 12 và từng được thu âm trên nền ghi-ta trước khi giới thiệu phiên bản beatbox tại cuộc thi. Hiện nay, videoclip phần thi của Trần Thái Sơn trên YouTube đã lên đến ngưỡng gần 300.000 lượt.

Ngoài ra, một số đoạn clip khác của Sơn đều không dưới con số hàng chục ngàn lượt xem. Nhận được sự ủng hộ khá lớn từ phía khán giả, Thái Sơn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho top 3 thí sinh nhận được số lượng tin nhắn nhiều nhất của đêm bán kết 7.

Nhận được sự ủng hộ khá lớn từ phía khán giả, Thái Sơn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho top 3 thí sinh nhận được số lượng tin nhắn nhiều nhất của đêm bán kết 7. 

Như giám khảo Thúy Hạnh giải thích thì sự thắng thế về số lượng các tiết mục hát trong vòng bán kết cũng như vòng chung kết thể hiện đúng gu của khán giả. Nói thế, e hơi oan cho khán giả. Vì ở vòng bán kết, giám khảo là người chọ ra 49 tiết mục vào bán kết. và trong mỗi đêm bán kết, một nửa, tức là 1 trong 2 thí sinh đi tiếp cũng do giám khảo lựa chọn.

Đương nhiên, sẽ không thể khác khi các tiết mục hát được ưu ái trong chương trình này. Và khán giả là người lĩnh đủ. Bởi, xét về tài năng ca hát, cho đến đêm bán kết cuối cùng, khi đã có trên dưới 20 thí sinh trình diễn hát hò, khán giả vẫn chưa thể thấy ai là tài năng âm nhạc đủ sức cáng đáng nổi hai chữ “tài năng” mà Vietnam’s Got Talent đưa ra.

Hai kẻ góp vui sẽ làm được gì?

Sở dĩ sức hấp dẫn của Vietnam’s Got Talent kém là bởi chất lượng thí sinh tham gia quá thấp. Ngay tại vòng bán kết, hầu hết các đêm thi đều trở nên thiếu cuốn hút khi khán giả chưa xem đã đoán được ai sẽ đi tiếp vào vòng sau.

Ở thế của những kẻ góp vui cho sân khấu đêm bán kết 7 là nhóm Baby action và thí sinh Kiều Văn Thanh.

Baby Action gửi đến người xem một thông điệp sống mạnh mẽ và nghị lực. Nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết của nhóm là gần như bằng không. 

Nhóm Baby Action sở dĩ được chú ý bởi đây là nhóm của những đứa trẻ mô côi và vô gia cư. Nhóm trẻ này tập luyện  nhảy hiện đại như Hip-hop, popping, freestyle… và từng dẫn đi trình diễn ở một số sân khấu.

Sự xuất hiện của nhóm Baby Action trong đêm Bán kết cuối cùng nhắc người xem nhớ đến nhóm khiếm thính Energy ở Bán kết 5. Dù có phần may mắn hơn, nhưng hình ảnh của Baby Action và Energy khá tương đồng khi gửi đến người xem một thông điệp sống mạnh mẽ và nghị lực. Nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết của nhóm là gần như bằng không.

Khả năng đi tiếp của Kiều Văn Thanh là không có 

Thí sinh trung niên Kiều Văn Thanh là người mang dáng dấp của một nghệ sĩ đồng quê thực thụ khi thí sinh này có thể biến bô xe, ống nước thành nhạc cụ. Nhưng cũng giống như nhóm Baby Action, khả năng đi tiếp của Kiều Văn Thanh là không có. Bởi ở vòng loại tiết mục của anh không hoàn hảo. Sở dĩ anh được vào vòng bán kết là bởi sự chân chất, nhiệt thành của anh đã thuyết phục được giám khảo.

Bán kết 7 có là một cái kết đẹp cho vòng bán kết của Vietnam’s Got Talent hay không, câu trả lời sẽ rõ vào lúc 20h Chủ Nhật ngày 15/4. VTC News sẽ tiếp sóng trực tiếp đêm bán kết 7 Vietnam’s Got Talent từ kênh VTV3.

Chu Ngũ Nương


Bình luận
vtcnews.vn