Vietnam Idol: Thu Minh thẳng tay loại fan vì tiết mục thảm hoạ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 11/06/2016 06:30:00 +07:00

Dù rất cảm động với sự hâm mộ của thí sinh Phú Trung nhưng nữ giám khảo của Vietnam Idol vẫn quyết định loại fan của mình vì tiết mục không thành công

Là điểm thử giọng thu hút lượng người tham dự đông nhất cả nước, vòng thử giọng Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu những cá tính âm nhạc độc đáo, đa dạng, đầy màu sắc và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong những vòng thi tiếp theo.

Đến từ Vũng Tàu, Huỳnh Lệ Huyền hiện đang học tại Trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, chuyên ngành Sư phạm âm nhạc. Mang theo niềm đam mê lớn dành cho âm nhạc, cô gái này quyết tâm chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát đầy cảm xúc và nồng ấm của mình qua ca khúc “Quán cũ”.

Thi sinh Huynh Le Huyen (1)

 

Thế nhưng, ở bài hát đầu tiên này, Lệ Huyền vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được hai vị giám khảo khó tính là Thu Minh và Bằng Kiều bởi hạn chế về khẩu hình, cũng như chưa thể hiện được cá tính riêng trong bài hát.

Được trao thêm cơ hội, Lệ Huyền đã không bỏ lỡ khi tận dụng thế mạnh của mình là vừa đàn vừa thể hiện bài hát “Trưng vương khung cửa mùa thu” rất dễ thương, như lời nhận xét của giám khảo Quang Dũng và Bằng Kiều.

Dù giọng hát của cô gái này “chưa thoả mãn” được giám khảo Thu Minh, nhưng với ca sỹ Bằng Kiều “anh tin chị Thu Minh sẽ giúp đỡ được em nên anh chọn em” đã giúp Lệ Huyền giành chiếc vé vàng đầu tiên của vòng thử giọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi sinh Truong Quoc Bao (1)

 

“Tất cả mọi người có thể biết Trương Quốc Bảo là một MC, ít ai có thể biết được Bảo có một đam mê rất lớn đó là âm nhạc”, chàng trai VJ 23 tuổi hào hứng chia sẻ khi đến với Vietnam Idol.

Gây ấn tượng với ban giám khảo với ngoại hình điển trai, sự tự tin và nụ cười thân thiện, Quốc Bảo còn ghi điểm với giọng hát nam tính và bản lĩnh sân khấu qua bài hát “Đông” (Sáng tác: Vũ Cát Tường).

Dù vậy, với giám khảo Bằng Kiều thì giọng hát của chàng trai này vẫn chưa đạt được độ sắc nét và “cách xử lý bài bị đối chọi với nội dung bài hát”.

Tuy vẫn còn thiếu sót, nhưng với tiềm năng và tư duy âm nhạc thông minh, bộ ba giám khảo đã “đoàn kết và thống nhất” trao cho anh tấm vé vàng để bước tiếp vào vòng nhà hát.

Thi sinh Gip Ly Mui (2)

 

Với ngoại hình bắt mắt cùng phong cách thời trang cá tính, Gịp Lỷ Mùi còn được ban giám khảo đánh giá là “thí sinh hát bài Bay hay nhất” trong tất cả thí sinh chọn ca khúc này để dự thi.

Là ca sỹ thể hiện thành công ca khúc này, chính vì vậy, ca sỹ Thu Minh đã nhường phần quyết định cho hai đồng nghiệp của mình để đảm bảo tính khách quan.

Theo đó, với giám khảo Bằng Kiều, anh không ngần ngại khẳng định: “Anh thích em rồi đấy. Anh sợ em cho anh rớt xuống nhưng em đã cho anh bay lên được”. Đặc biệt, cách xử lý bài hát của cô gái này “không giống chị Thu Minh” nên nam ca sỹ quyết định chọn.

Bên cạnh đó, giám khảo Nguyễn Quang Dũng lại cho biết “anh cảm được năng lượng, sự khoẻ khoắn và trẻ trung của em trong bài hát”. Đó cũng là lý do Lỷ Mùi nhận thêm một sự đồng ý, cũng là tấm vé quyết định cho cô bước vào vòng tiếp theo.

Thi sinh Ngo Thanh Huyen

 

Từ vị trí của một quán quân Sao mai điểm hẹn, Ngô Thanh Huyền đến với Vietnam Idol không ngoài mong muốn tạo một bước tiến mới cho con đường âm nhạc của mình. Với chất giọng sáng và nội lực, Thanh Huyền bước đầu ghi điểm với ban giám khảo khi thể hiện ca khúc “That’s ok”.

Với giám khảo Thu Minh, ngoài vẻ ngoài xinh và dễ thương, chị đánh giá cao giọng hát “sạch sẽ” và sự thông minh trong cách xử lý bài hát khiến người nghe cảm thấy dễ chịu dù “giọng hát vẫn chưa thoát được”.

Trong khi đó, giám khảo Quang Dũng lại cho rằng, “em thuộc tuýp ca sỹ nếu có thành công thì cần có một ekip bởi em mỗi thứ có một chút… Thành công hay không sẽ phải phù thuộc vào ekip. Em có thể trở thành một nghệ sỹ của thời đại nên anh chọn em”.

Không nhận được sự đồng ý từ ca sỹ Bằng Kiều, do đó, “cái gật đầu” của ca sỹ Thu Minh khi đánh giá Thanh Huyền dung hoà được cả hai yếu tố giải trí lẫn chuyên môn, đã trở thành quyết định cuối cùng giúp Thanh Huyền có tấm vé vàng bước vào vòng trong.

Thi sinh Minh Tri (1)

 

Từng nhận được vé vàng ở vòng thử giọng mùa trước nhưng Minh Trị lại chưa may mắn tiến sâu vào những vòng trong.

Trở lại với hình ảnh hoàn toàn mới, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc trong giọng hát khi thể hiện ca khúc “What is love”, anh đã khiến ban giám khảo phải ngỡ ngàng, đặc biệt là ca sỹ Thu Minh phải reo lên thích thú khi nhận ra chàng bác sỹ tăng động ngày nào.

Với giám khảo Bằng Kiều, “bạn này giọng vang, giọng đẹp, tinh thần tốt, có sáng tạo và phong cách hát nam tính”.

Trong khi đó, sự tiến bộ vượt bậc “khác hẳn năm ngoái” trong giọng hát lẫn ngoại hình của chàng bác sỹ trẻ tuổi này lại là điều mà cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Thu Minh đánh giá rất cao.

Phần trình diễn lôi cuốn và khiến người nghe “muốn nghe tiếp” đã giúp Minh Trị nhận tấm vé vàng hoàn toàn thuyết phục.

Thi sinh Phu Trung (1)

 

Ngoài những phần thử giọng xuất sắc, những màn trình diễn vô tư, đáng yêu của các bạn trẻ đến từ phía Nam. Trong đó, thí sinh Phú Trung là một fan "cứng" của Thu Minh đã có một màn trình diễn không thành công khiến nữ giám khảo đành phải thẳng tay từ chối cơ hội đưa cậu vào vòng trong.

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn