Việt Nam vs Malaysia: Gia đình 'tiếp lửa' cho thủ thành Nguyên Mạnh

Thời sựThứ Năm, 11/12/2014 03:48:00 +07:00

Gia đình thủ thành Nguyên Mạnh đã thuê một chiếc ô tô lớn để anh em, họ hàng ra Mỹ Đình cổ vũ 'tiếp lửa' cho người con quê nhà thi đấu

(VTC News) – Gia đình thủ thành Nguyên Mạnh đã thuê một chiếc ô tô lớn để anh em, họ hàng ra Mỹ Đình cổ vũ người con quê nhà thi đấu.

Những ngày diễn ra giải đấu AFF Cup 2014, đặc biệt những trận đấu có Việt Nam ra sân, người dân xã Đặng Sơn (huyện Đô Lương – Nghệ An) hâm mộ trái bóng tròn luôn sắp xếp công việc để dõi theo. 
Ngoài tinh thần cổ vũ vì màu cờ sắc áo nước nhà, ở đội hình Việt Nam thi đấu hiện tại, có đến 4 cầu thủ gốc Nghệ An trưởng thành từ lò đào tạo SLNA thi đấu. Trong đó có người con Đặng Sơn là thủ thành Nguyên Mạnh trấn giữ trong khung thành suốt thời gian qua.
Hôm trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra, tình huống Nguyên Mạnh “đẻ trứng” đã khiến không ít người nuối tiếc. Bởi đó là giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” và làm cho Việt Nam tự đưa mình vào thế khó khi vòng 1 mới diễn ra, các đội chắt chiu từng điểm số và bàn thắng để có cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết.
Nhưng người dân nghèo Đặng Sơn không giận Mạnh, họ còn động viên và tập trung về nhà ông Trần Nguyên Thứ (bố Nguyên Mạnh) để xem và động viên tinh thần gia đình. Bởi trong bóng đá không tránh khỏi chữ ngờ, cũng không khỏi sai sót. 
Sau hôm ấy, Nguyên Mạnh cũng gọi điện về cho gia đình với giọng lí nhí như đã phạm một sai lầm lớn. Vì trước trận đấu diễn ra, Mạnh thường điện thoại về cho gia đình thông báo mình được thi đấu và mong được lời động viên “tiếp lửa” cho “cu cậu” hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.
Đáp lại, ông Thứ đã động viên con và còn mở loa ngoài cho Mạnh nghe từ những lời hàng xóm nói vọng vào “tai nạn thôi Mạnh ơi”, “lần sau bắt cẩn thận hơn là tốt rồi” hay lời nói “đe” khích lệ “mi không bắt choa nỏ coi nữa mô”. Mạnh chỉ cười khì rồi nói “dạ con biết rồi”.
Gia đình Nguyên Mạnh ăn mừng sau chiến thắng trước Malaysia 
Những trận đấu sau đó, Mạnh đã bắt tốt lên nhiều, ra vào hợp lý. Hôm đá với Malaysia ở lượt đi, Mạnh nằm trong khung thành quằn quại sau tình huống va chạm với đối phương khiến toàn bộ hàng xóm đến nhà ông Thứ xem đều đứng hết cả dậy, chết lặng người và khuôn mặt đầy lo lắng, họ bồn chồn thổn thức như chính con họ bị đau.
Đội tuyển Việt Nam trở về Mỹ Đình thi đấu lượt về, ông Thứ thuê hẳn một xe ô tô cỡ lớn cùng anh em họ hàng đến trực tiếp sân để xem, mong tạo bất ngờ cho con và để động viên con vững tin trấn giữ khung thành. 
“Chúng tôi khởi hành từ mờ sáng sớm, hiện đã có mặt ở Hà Nội. Tôi đi có mang ít quả ổi, quả khế hay vài chục trứng gà ra cho thằng Mạnh. Đó chỉ là sản phẩm quê nhà giản dị thôi, cái chính là muốn động viên cháu thi đấu vững tin” – ông Thứ chia sẻ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn