Viết cho người cha thú tính đánh chết con

Bạn đọcThứ Tư, 19/03/2014 02:32:00 +07:00

(VTC News) – Hỡi người từng được gọi bằng bố - từ thiêng liêng đứa con trai bé bỏng dành cho ông mà ông đang tâm đánh chết – ông còn tàn ác hơn loài cầm thú.

(VTC News) – Hỡi người từng được gọi bằng bố - từ thiêng liêng đứa con trai bé bỏng dành cho ông mà ông đang tâm đánh chết – ông còn tàn ác hơn loài cầm thú. 

Xót xa cho cháu bé bạc mệnh, căm hận người cha thú tính đang tâm đánh chết đứa con bé bỏng của mình bằng chiếc điếu cày thép, những cung bậc cảm xúc cứ dâng trào khi đọc những dòng tin cháu bé qua đời ở bệnh viện. 

Mới 8 tuổi đầu, bố mẹ tù tội, con đã phải nương náu nơi bà con họ hàng. Mới 8 tuổi đầu, con đã phải chịu kiếp trầm luân bể khổ. Đỉnh điểm của nỗi khổ đâu là trận đòn oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của con. Cầu mong linh hồn con siêu thoát. Ở trên đó, chẳng còn nỗi đau nào nữa con ơi!

Hình ảnh cảm động người cha bị tâm thần vẫn cõng con đi học. (Ảnh: Dân Việt) 

Yêu trẻ, kính già là một trong những cái gốc đạo đức của con người. Phàm là người lớn, ai không yêu thương con trẻ? Ra đường, thấy con trẻ vui đùa, ánh mắt rạng ngời, hỏi người lớn nào không thấy vui lây, không thấy lòng nhẹ nhõm sau những mệt nhọc thường ngày.

Quan niệm của người Việt và người Á Đông nói chung trong dạy dỗ con cái là “Yêu cho roi cho vọt”. Xin nhấn mạnh là “roi vọt” đánh vào mông chứ không phải gậy gộc, và càng không phải là chiếc điếu cày bằng thép như kẻ thú tính kia đã dùng đánh chết đứa con bé bỏng của mình. 

Nhớ chuyện Hàn Bá Du đời Hán có bà mẹ nghiêm khắc dù yêu thương con nhưng lúc bực tức vẫn cầm roi đánh ông. Hàn Bá Du chịu đòn không khóc lóc và vẫn vui vẻ tạ tội với mẹ, bà đổi giận tươi cười. Khi bà tuổi cao sức yếu, đánh không mạnh, Hàn Bá Du lần nào cũng than khóc. 

Bà mẹ lấy làm lạ hỏi Bá Du có phải vì mẹ đánh đau nên than khóc. Hàn Bá Du nói trước đây đòn roi đau, biết mẹ còn khỏe, mẹ còn ở lại với mình còn lâu, nay thấy đánh không đau biết mẹ đã yếu nên buồn rầu khóc than mỗi khi bị đánh.

Tất nhiên, tích trên để răn dạy người đời đức hiếu thuận với mẹ cha.
Nhưng cũng qua đây có thể thấy tình yêu thương của bậc cha mẹ thời xưa qua cách dạy “roi vọt”: Thấy con than khóc, hỏi ngay xem con có bị đánh đau.

Người châu Âu quan niệm có ba chủ thể cần dành tình yêu thương đặc biệt. Theo thứ tự, trẻ em được xếp lên hàng đầu: Trẻ em, phụ nữ và loài chó.

Đến cả loài vật cũng có tình yêu thương con cái. Có câu “Hổ dữ cũng không ăn thịt con”. Đang tâm giết đứa con đứt ruột sinh ra nhằm giành quyền nhiếp chính chắc chỉ có Võ Tắc Thiên, người đàn bà biểu tượng của sự tàn ác mà lịch sử Trung Hoa sẽ còn lưu truyền mãi.

Người cha kia còn ác hơn loài cầm thú – hổ dữ. Ông ta còn lý do gì để tồn tại trên cuộc đời này. Hãy đồng thanh lên án, tẩy chay, loại khỏi đời sống văn minh thói cục súc, mất hết nhân tính của những bậc cha mẹ đối với con trẻ.

Cũng đã đến lúc phải đồng thanh lên tiếng tẩy chay, loại ngay roi vọt ra khỏi cách dạy con cái của các ông bố, bà mẹ. Xã hội văn minh không còn chấp nhận được điều này. 

Hãy dành cho trẻ em tất cả những yêu thương của cuộc sống. Hãy dạy dỗ con trẻ bằng sự nghiêm khắc trong tình yêu thương. Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới mong tạo ra một xã hội phồn thịnh, phát triển, đầy ắp lòng nhân ái.

Việt Hà
Bình luận
vtcnews.vn