Video sốc: Khoảnh khắc cô gái xinh đẹp bị bạn đầu độc bằng cà phê pha xyanua

Thế giớiThứ Tư, 10/08/2016 14:06:00 +07:00

Đoạn camera an ninh ghi lại những hình ảnh cuối cùng của một phụ nữ người Indonesia trước khi uống phải cốc cà phê đã bị bạn đầu độc bằng xyanua.

Theo đó, Jessica Kumala Wongso, 27 tuổi, được cho là đầu độc bạn mình là Wayan Mirna Salihin bằng cách pha xyanua vào cốc cà phê đá mà nạn nhân uống khi hai người gặp nhau tại nhà hàng.

Đoạn video được ghi lại vào ngày 6/1 tại quán Olivier, Jakarta, nơi xảy ra toàn bộ vụ việc.

Video ghi lại vụ đầu độc bạn bằng xyanua

Ngay sau khi ghé môi vào cốc cà phê, Salihin bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, ngửa đầu về phía sau và gần như ngã quỵ trên chiếc ghế của mình. 

“Theo thông tin mà tôi được biết, dạ dày của vợ mình bị xyanua phá hủy. Tôi thực sự cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến những gì mà cô ấy đã phải trải qua hôm đó”, Arief Soemarko, chồng của nạn nhân chia sẻ trong đau đớn. 

Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Soemarko và Salihin kết hôn

37075A1700000578-3730807-CCTV_footage_has_revealed_the_moments_before_and_after_Mirna_Sal-m-32_1470739232099

Wongso (áo đỏ) dàn dựng lại vụ việc cho cảnh sát

Theo Daily Mail, thời điểm trước khi vụ việc xảy ra, Salihin từng khuyên Wongso chia tay với người bạn trai “hổ báo” và đồng thời cũng là là một đối tượng buôn bán ma túy có số má ở Indonesia. 

Wongso sau đó đã kết thúc mối quan hệ này và bắt đầu ủ mưu tước đi cuộc sống của Salihin để trả thù vì ghen tị. Để thực hiện kế hoạch này, Wongso đã chủ động liên lạc lại với Salihin qua WhatsApp vào tháng 12/2015. 

Sau một thời gian trút bầu tâm sự, Wongso quyết định rủ Salihin cùng một người bạn khác đến Nhà hàng Olivier thuộc một trung tâm mua sắm ở Indonesia. Wongso đến trước và gọi cho bạn mình một ly cà phê đá trước khi pha loãng xyanua vào đó.

1

 Wongso (trái 2 ảnh) và Salihin quen nhau khi cùng học chung trường đại học ở Australia

Khi Salihin và bạn đến, Wongso rất nhiệt tình mời bạn thứ đồ uống yêu thích của nạn nhân. Nhưng khi chỉ nhấp miệng để uống, Salihin chỉ kịp kêu lên “nó thật khủng khiếp” trước khi sùi bọt mép và ngất đi. 

Thời điểm đó, người bạn đi cùng Salihin cố gắng đánh thức cô dậy khi nghĩ rằng bạn mình chỉ bị choáng trong khi Wongso chỉ ngồi đó lặng lẽ và không có bất cứ phản ứng gì bởi đơn giản cô hiểu việc gì đang diễn ra. 

Mặc dù vậy, cho đến nay, Wongso vẫn một mực bác bỏ cáo buộc sát hại bạn và tuyên bố không chấp nhận bản án giết bạn của mình.

3708251100000578-3730807-image-a-37_1470739637271

 Wongso vẫn bác bỏ tội danh của mình

Theo kết quả điều tra, trước khi vụ đầu độc xảy ra khoảng 1 năm, Wongso bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu không ổn định về thần kinh khi từng có ý định tử tự, không dưới một lần đe dọa đồng nghiệp và bị tình nghi phá hoại xe của mình và bạn trai cũ.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn