Vì sao yêu người vừa già vừa bẩn tính?

Truyện cườiThứ Ba, 09/06/2020 17:31:58 +07:00

Nhân ngày nghỉ, Tũn dẫn bạn trai về quê ra mắt gia đình.

Vì sao yêu người vừa già vừa bẩn tính? - 1

 

Cô hào hứng giới thiệu:

- Đây là anh Tèo, bạn trai của con ạ.

Vừa nghe thấy thế, bố Tũn trợn mắt quát:

- Trời ạ, bao nhiêu người con không yêu, lại chọn người vừa xấu vừa già lại vừa bẩn tính thế. Dại quá, khổ cả đời đấy con ạ!

Tũn tái mặt, vội cản lời của bố:

- Kìa bố, vừa gặp mặt sao bố lại nói anh ấy thậm tệ như vậy?

Bố Tũn nghiêm mặt:

- Tao đang nói chuyện với bạn trai mày mà!

- !!!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn