Vì sao Thúy Vinh không sống cùng người chồng Singapore?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 03/05/2016 04:10:00 +07:00

Kết hôn từ năm 2012 nhưng đến nay, rất hiếm khi thấy cựu người mẫu Thúy Vinh sánh đôi bên chồng.

Kết hôn từ năm 2012 nhưng đến nay, rất hiếm khi thấy cựu người mẫu Thúy Vinh sánh đôi bên chồng.

Đã có nhiều tin đồn ác ý về đám cưới của cô nhưng dẹp qua tất cả, cựu người mẫu cho biết, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên con trai và vẫn đi lại giữa Việt Nam - Singapore để thăm gia đình bên nội. Cô cũng chia sẻ lý do chọn cách sống xa chồng, ở lại Việt Nam sinh và một mình lo cho con.

Đã qua thời nông nổi

Gương mặt hiền lành cùng với mái tóc tém cá tính khiến Thúy Vinh trẻ hơn tuổi khá nhiều. Cô tỏ ra thoải mái và bình tĩnh khi nói về những chuyện đã qua. Khó có ai nghĩ rằng, đứng trước những vấn đề về nợ nần, chuyện tình cảm rối rắm, một người phụ nữ lại tỏ ra thản nhiên đến mức điềm tĩnh như thế. Nhắc đến chuyện Thanh Thảo nói xấu, tố cô nợ nần… Thúy Vinh nhẹ nhàng chia sẻ:

"Thanh Thảo là một đối tác cũ và cũng là người bạn cũ. Music Box là đứa con chung đầy tâm huyết của chúng tôi ngày ấy. Chúng tôi từng gắn bó trong công việc nhiều năm nên tôi rất hiểu tính cách của Thảo. Tôi không có ý kiến về việc Thảo đăng đàn nói gì đến tôi, đã qua rồi cái thời tuổi trẻ bồng bột nông nổi. 

Trải qua nhiều sóng gió khiến tôi cũng thay đổi và trầm tĩnh hơn. Ai nói gì thì nói, tôi cứ lẳng lặng làm công việc của mình. Cứ tưởng tượng một gia đình bố mẹ chia tay nhau mà có đứa con chung. Bố không lo thì mẹ phải lo là chuyện bình thường trong cuộc sống".

Những biến cố, những scandal của nhiều năm trước bủa vây cô nhưng rồi giống như mọi thứ trong cuộc sống, đều được thời gian vỗ về và làm mờ đi tất cả. Và rồi chính người trong cuộc chẳng còn nhận ra mình đã đau, cô xem đó là một trải nghiệm trong cuộc đời để mình vững vàng hơn. 

Giờ đây, Thúy Vinh luôn coi những đắng cay, những khó khăn chồng chất sau vụ lùm xùm đầy mệt mỏi ấy là một thử thách quý giá. Suy nghĩ như vậy nên tinh thần của Thúy Vinh vô cùng lạc quan, cô tâm sự:

"Khi gặp khó khăn tôi luôn nhớ đến một câu về Phật giáo được sưu tầm trên mạng: “Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi phát hiện có người không có chân”. Tôi thấy trên cuộc đời còn rất nhiều người còn khó khăn hơn mình nhiều lắm".

Thuý Vinh đã điềm tĩnh hơn và bước qua thời kỳ sốc nổi của cuộc đời sau những biến cố trong công việc và tình người
Thuý Vinh đã điềm tĩnh hơn và bước qua thời kỳ sốc nổi của cuộc đời sau những biến cố trong công việc và tình người 
Tất nhiên, cũng có lúc Thúy Vinh bị dồn đến tận chân tường khi liên tục bị nhiều người đòi nợ, đe dọa, thậm chí cả tri kỉ quay lưng đến mức cô đã muốn bỏ cuộc, bỏ Sài Gòn hoa lệ ồn ào để về với Hà Nội bình yên.

Nhưng vì cái duyên nghề, vì trách nhiệm phải trả nợ người mà cô đã quay lại tiếp tục làm "bà bầu" âm nhạc. Cũng như nhiều người bình thường khác, khi cô đơn và bị khó khăn đánh gục, chính gia đình và người thân đã vực cô sống dậy.

Thúy Vinh thổ lộ: "Tôi là người may mắn, vì chuyện gì thì gia đình vẫn luôn ở bên và động viên tôi, nhất là bạn thân – em gái Thuý Hiền". Và chính những người thân yêu ấy đã giúp cô bước lên vượt qua thời kỳ xốc nổi, bị “đánh đập” để trở thành một Thúy Vinh điềm tĩnh như ngày hôm nay.

Năm 2012, giữa những ồn ào với ca sĩ Thanh Thảo, Thúy Vinh bất ngờ lên xe hoa với một chàng trai quốc tịch Singapore. Đã có nhiều tin đồn ác ý về đám cưới của cô, nhưng dẹp qua tất cả, cựu mẫu vẫn thoải mái chia sẻ cảm giác lâng lâng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Sau đó, cô chọn cách sống xa chồng, ở lại Việt Nam sinh và một mình lo cho con.

Nói về nguyên nhân không sống cùng chồng, Thúy Vinh giải thích: "Nếu không chọn đam mê, tôi đã sang Singapore để thay đổi cuộc sống mới bên chồng và con. Tôi luôn phải cân đối giữa công việc và gia đình. Hàng tháng tôi vẫn đi đi lại lại Singapore và Việt Nam. Tôi không thấy cô đơn, tôi hạnh phúc vì tôi có đầy đủ cả tình yêu lẫn công việc tôi yêu thích".

Nghe cô lý giải bằng một thái độ điềm nhiên ấy, khó ai nghĩ một cô gái Hà thành nhẹ nhàng lại dũng cảm và mạnh mẽ đến vậy. Xinh xắn, ăn nói có duyên nhưng cô không lựa chọn một cuộc sống dựa dẫm bởi cựu mẫu cho rằng, duyên số của mình thì mình phải tự gánh, không nên trông cậy đùn đẩy cho ai.

Cô thổ lộ về chồng: "Khó khăn là của riêng tôi. Tôi muốn tự mình giải quyết hơn là dựa dẫm vào một ai đó. Đó là cá tính của tôi rồi, không thay đổi được. Cái gì cần sự chung sức của cả hai thì chúng tôi đều góp mặt. Ví dụ như, anh ấy vẫn đang cùng tôi lo lắng, chăm sóc nuôi dạy con trai ngoan ngoãn nên người".

Lấy bài học của người khác làm bài học cho mình

Vì kiếm tiền trả nợ và nuôi con nên Thúy Vinh chẳng bao giờ nề hà bất cứ việc gì. Ngoài công việc kinh doanh hay "bầu sô", cô còn nhận luôn cả việc làm diễn viên. Thúy Vinh cho biết, với cô, nghiệp diễn đã trở thành một cái duyên mà cô cảm thấy hạnh phúc khi tiếp nhận cái duyên ấy.

 
Mới đây nhất, cô tham gia dự án điện ảnh "Nữ đại gia". Trước đó, khi được mời tham gia phim này, cô đã phải bỏ lỡ vì lý do gia đình nhưng nhờ chữ "duyên số", Thúy Vinh đã có cơ hội được làm diễn viên.

Cô kể: "Một tháng sau tôi trở về Việt Nam, tôi có điện thoại hỏi thăm đạo diễn xem phim “Nữ đại gia” đã hoàn tất chưa. Đạo diễn nói phim dời lại chuẩn bị quay, khi biết tôi trở về Việt Nam, anh ấy lại đề nghị tôi vào vai nữ cảnh sát chìm tên Hoàng Lan. Lúc này, tôi nhận lời ngay vì tôi có đủ thời gian và vai tôi sẽ đóng cũng là một vai thú vị và cá tính".

Bỏ qua những khoảnh khắc say sưa cùng điện ảnh, trở lại thực tại, trải qua đủ nghề và lăn lộn với làng giải trí một thời gian dài, Thúy Vinh đã rút ra những bài học cho chính bản thân và cho những người đang muốn bước chân vào làng nghệ. Người đẹp nói rằng, ngoài chữ “duyên” ra thì nghệ sĩ cần phải có bản lĩnh và biết sống đam mê hết mình cho nghiệp.

Cô còn nhắn gửi một thông điệp: "Nếu để tôi gửi một lời khuyên cho các bạn trẻ, thì đó là hãy cháy hết mình với đam mê. Nhưng hãy nhìn nhận và lấy bài học của người khác làm bài học cho mình để không phải làm lại quá nhiều lần trong đời". Đây chính là tất cả những gì rút ra từ tâm can, từ cuộc đời cô muốn dành cho những nghệ sĩ trẻ đang muốn bước chân vào mảnh đất showbiz phồn hoa, hào nhoáng và không kém phần chông gai này.

Mạnh mẽ và tự lập là thế nhưng khi nhắc đến con, ánh mắt Thúy Vinh ánh lên những rung động dịu dàng và yếu mềm. Phủ nhận tin đồn đã đưa con sang Singapore với chồng, Thúy Vinh cho biết, cô vẫn một mình nuôi con, đưa con đi học hàng ngày.

Cũng như các bà mẹ khác, Thúy Vinh thấy vô cùng hạnh phúc khi được thấy con lớn lên từng ngày. Và thỉnh thoảng, cô vẫn đưa con sang thăm bố và bà nội. Nói về câu chuyện này, cô vui vẻ hẳn: "Những lúc ở Việt Nam thì tôi bận rộn với con cái. Khi qua Singapore, bố và bà nội giành hết phần chăm sóc con và nấu nướng nên hầu như tôi chẳng phải làm gì. Thời gian ở Singapore là thời gian nghỉ ngơi của tôi".

Nguồn: Gia đình và xã hội

Bình luận
vtcnews.vn