Vì sao MU thảm bại đến thế?

Thể thaoThứ Hai, 23/09/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Niềm tin của các CĐV về một MU thay da đổi thịt sao hai trận thắng liên tục vừa bị Man City dội cho một gáo nước lạnh.

(VTC News) - Niềm tin của các CĐV về một MU thay da đổi thịt sao hai trận thắng liên tục vừa bị Man City dội cho cả xô nước lạnh.


Trước derby Manchester, MU toàn thắng trước cái đối thủ dưới cơ, còn khi gặp những ông lớn ngang tầm thì dù kết quả không mấy khả quan (hòa Chelsea và thua Liverpool) nhưng họ đều có được thế trận tốt hơn. Bên cạnh đó, phong độ đang lên cao của Wayne Rooney cùng sự gắn kết trong tập thể đã giúp fan MU hi vọng về một kết quả có lợi cho Quỷ đỏ.
Song, niềm hi vọng đó không đủ giúp Quỷ đỏ tránh khỏi một thất bại muối mặt với tỉ số 1-4 trước “Người hàng xóm” Man City, đội bóng vốn đã được đánh giá là vượt trội hơn rất nhiều trong những năm gần đây.
MU
MU đón nhận thêm thất bại thảm hại trước đại kình địch Man City 

Thua từ lực lượng
Chắc hẳn nhiều CĐV khi biết tin Robin van Persie dính chấn thương háng trong một buổi tập ngay trước giờ bóng lăn đã có linh cảm xấu. 
Thực tế trên sân vào tối qua đã phản ánh đúng tầm quan trọng của Van Persie khi người thay thế cho anh, Danny Welbeck, tỏ ra quá kém cỏi trước hàng phòng ngự chơi rất kỉ luật của Man City. Tiền đạo chơi cao nhất của MU không có được những pha chạy chỗ tốt để Rooney có thể thoải mái hơn trong việc phát động tấn công. Điều đó dẫn tới hệ quả tất yếu là các vị trí tấn công của MU bị cắt đứt hoàn toàn sợi dây kết nối. 

Ngoài vấn đề trên, trận thua thảm bại của MU còn có "dấu ấn” từ sự vô dụng của Ashley Young, Valencia hai bên cánh lẫn sự già nua, chậm chạp của Evra và bộ đôi trung vệ Ferdinand – Vidic đã qua thời đỉnh cao.
Vidic không thể bắt chết Aguero nhanh nhẹn 
... đến chiến thuật
Mỗi khi đối đầu với các đội bóng ngang tầm, MU luôn bị đánh giá thua thiệt về mặt lực lượng và trong những năm gần đây, điều đó lại càng được thể hiện rõ ràng hơn với sự chi tiêu tằn tiện trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, khi cựu HLV Sir Alex Ferguson còn tại vị, đấy không phải là một vấn đề quá lớn. Song, đối với David Moyes, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. 
Tối qua, Man City nhập cuộc với sơ đồ 4-4-2 và không che giấu ý định lấy tấn công biên làm chủ đạo. Điều này thể hiện rõ nét nhất khi HLV Manuel Pellegrini ra chỉ thị cho Kolarov mạnh dạn lao lên phía trước kết hợp với Nasri để tạo ra thêm mũi tấn công sắc hiểm ở bên cánh. 
Phương án này của Pellegrini hiệu nghiệm ngay từ phút thứ 16 của trận đấu, từ pha chồng biên rất ăn ý giữa Nasri và Kolarov, Aguero đã xuất hiện đúng lúc để kết thúc chính xác mở tỉ số trận đấu. Lúc này, đáng lý ra Moyes cần phải khắc chế những khoảng trống từ biên thay vì cứ mải miết chiếm quyền kiểm soát khu trung tuyến khi đó đã tỏ ra bế tắc.
Moyes tỏ ra còn quá non về những phương án chiến thuật 
Nhưng không, Moyes "từ chối" thay đổi. Chính vì thế, Man City với những Nasri, Navas cực kì nhanh nhẹn, được hỗ trợ bởi Kolarov và Zabaleta thường xuyên dâng cao liên tục khoét vào điểm yếu mà MU nhất quyết chẳng chịu che chưans. Hệ quả, Quỷ đỏ đón nhận bốn bàn thua chóng vánh trong vòng 50 phút.
Đây không phải là lần đầu tiên, David Moyes cho thấy sự non nớt trong những phương án chiến thuật của mình. Điển hình gần nhất là trận đấu với Liverpool cách đây chưa lâu. Khi ấy, Moyes cũng chỉ biết ngồi yên trông chờ vào may mắn khi The Kop đã khóa chặt Michael Carrick và không để lọt bất kì một khe hở nào để tiền vệ này có thể tung ra những đường chuyền kiến tạo thông minh của mình.
Công bằng mà nói, những cầu thủ của MU đã chơi cực kì cố gắng vào đêm qua. Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ để giúp họ giành chiến thắng hay ít nhất là tránh một trận thua không quá cách biệt, nhất là khi David Moyes vẫn chưa thực sự “bước lên đẳng cấp mới cùng MU” theo cách mà ông đã nói.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn