
Anh chồng nhún vai:
- Chuyện đó còn phải nói, dĩ nhiên là phải vui rồi!
Cô vợ tròn mắt:
- Là sao anh?
Chồng chậm rãi nói:
- Thế anh hỏi nếu như em thoát được món nợ lớn em có vui không?
- !?!
Anh chồng nhún vai:
- Chuyện đó còn phải nói, dĩ nhiên là phải vui rồi!
Cô vợ tròn mắt:
- Là sao anh?
Chồng chậm rãi nói:
- Thế anh hỏi nếu như em thoát được món nợ lớn em có vui không?
- !?!
Bạn có cảm nghĩ gì về "Vì sao mẹ vợ cười tươi trong ngày cưới?" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận
Bạn chưa nhập đủ thông tin