Vì sao Chelsea thảm bại 0-6 trước Man City?

Thể thaoThứ Hai, 11/02/2019 08:00:00 +07:00

Từ chiến thắng Man City 1-0 ở lượt đi đến thất bại 0-6 ở lượt về là một chặng đường dài với Chelsea của HLV Maurizio Sarri.

Hàng loạt kỷ lục buồn đã được tạo ra sau trận thua vỡ mặt của Chelseatại Etihad. Đây không chỉ là thất bại đậm nhất của The Blues trong kỷ nguyên Roman Abramovich mà còn là cả lịch sử Premier League.

Ngay cả khi còn được điều hành bởi dòng tiền nhỏ giọt của Ken Bates, Chelsea cũng chưa từng thua tan nát đến vậy.

Sarri ngây thơ

Chelsea là đã thua toàn diện trước Man City, cả từ giai đoạn nhập cuộc, đấu pháp chung tới cách triển khai. Ngay cả khi Pep Guardiola có động thái bênh đồng nghiệp bằng việc khẳng định rằng HLV Maurizio Sarri “cần thêm thời gian” thì đây vẫn là kết quả không thể chấp nhận với Chelsea.

sarri 2

 Sarri thất bại nặng nề khi tái đấu Guardiola.

Đôi công với Man City tại Etihad là điều mà ngay cả Liverpool cũng chỉ dám làm với sự cẩn trọng cực lớn ở hàng phòng ngự. Vậy mà Chelsea với David Luiz-Antonio Rudiger ở trung tâm hàng phòng ngự đã táo tợn thực hiện. Jorginho, nhân tố tối quan trọng trong cách sắp xếp của Chelsea đã không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong suốt nửa hiệp 1.

Và tới khi Jorginho bắt đầu tìm được bóng để liên lạc với những nhân tố xung quanh mình, tỷ số đã là 3-0. Trong phòng họp báo sau trận, Maurizio Sarri thừa nhận rằng Chelsea “đã mắc quá nhiều lỗi” trong khi Man City đã “chơi quá tốt”.

Sarri cũng khẳng định tham vọng của Chelsea là tổ chức pressing Man City ngay trên phần sân đối thủ, nhưng kế hoạch này đã đổ bể chỉ sau 3 phút kể từ bàn mở tỷ số của Sterling.

“Tôi nghĩ khác biệt lớn nhất giữa hai đội là cường độ pressing. Chúng tôi đã không làm tốt bằng Man City”. Sarri nói. Nhà cầm quân người Italy cũng nhấn mạnh rằng cả đội đã tập rất tốt, nhưng ông “không hiểu vì sao” các cầu thủ lại phản ứng chậm và dẫn tới kết quả thua trận.

Sau cùng Sarri nói rằng việc ông còn ngồi trên ghế HLV vào trận tới hay không phụ thuộc vào ban lãnh đạo CLB với nhiều hơn một nụ cười. Những câu trả lời ngây thơ cùng thái độ chân chất như thế không hiếm trong suốt 7 tháng Sarri nắm quyền tại Chelsea tới giờ.

Nhà cầm quân người Italy là vậy. Ông không cố gắng tạo ra một cuộc khẩu chiến nào đó trong phòng họp báo để che lấp đi những khiếm khuyết của bản thân như Jose Mourinho, trở thành một nhà truyền giáo bóng đá như Pep Guardiola hay cười đùa phá băng không khí như Juergen Klopp.

Sarri có gì nói nấy. Ông tới từ Italy, lớn lên từ một gia đình theo nghề thợ thuyền, đam mê thơ, từng có thời gian làm nhân viên ngân hàng trước khi bỏ việc để tập trung hết sức cho công việc HLV bóng đá dù chỉ là ở những đội bóng cấp tỉnh.

Bao giờ Sarri bị “trảm”?

Sarri luôn nghĩ rằng truyền thông ở Anh cũng giống như Italy, nơi mà những câu hỏi không chỉ không hóc búa (thậm chí đôi khi là thiếu tôn trọng) mà còn ít gây được sự chú ý hơn nhiều lần.

Chelsea-MC5 15

Aguero là hung thần của Chelsea.

Bản thân Sarri, cũng là một dạng “con cưng” ở đất nước hình chiếc ủng, nơi mà những chiến lược gia giàu sáng tạo như ông luôn được coi trọng và nể phục. Vì vậy, ông luôn trả lời với sự trung thực để nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng đội bóng của mình trên sân cỏ.

Nước Anh không như vậy. Thứ mà những CĐV quan tâm không chỉ là kết quả, đó còn là lối chơi, phản ứng của HLV trong phòng họp báo hay tất tần tật những chi tiết nhỏ khác.

Sarri đã hơn một lần nói rằng ông “không hiểu vì sao Chelsea thất bại” sau những trận thua khó hiểu trước Leicester, Wolverhampton hay Bournemouth. Điều này trực tiếp khiến cho phần còn lại tin rằng ông đang không nắm được phòng thay đồ, hoặc tệ hơn: bị cầu thủ “bẻ ghế”.

Thất bại 0-6 trước Man City tệ tương đương với việc Sarri tiếp tục cho thấy sự nghèo nàn về mặt đối đáp với truyền thông xứ sở sương mù, điều trực tiếp sẽ ảnh hưởng tới công việc của ông khi mọi thứ tệ đi. Sarri đã không cảm nhận được điều đó trong thời gian đầu, khi thứ bóng đá hứng khởi của ông đưa Chelsea thắng liên tiếp và báo chí Anh tung hô ông.

chelsea thua

Chelsea thật khó nuốt trôi thất bại này, 

Điều đáng bàn nhất là việc phát ngôn không đáng chú ý cho lắm của Sarri về viêc ông chủ Roman Abramovich lại long trọng được trở thành tít báo lớn. Tờ Daily Mail không ngần ngại giật tít Sarri “hướng mũi dùi” về phía tỷ phủ người Nga bằng tuyên bố “Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được cuộc gọi của chủ tịch. Ông ấy chưa từng xuất hiện”.

Trong bối cảnh vừa thua vỡ mặt 0-6, Sarri lại có động thái (vô tình hay cố ý?) hướng sự chú ý về phía Abramovich. Chẳng ai còn lạ sự thiếu kiên nhẫn của tỷ phú người Nga nữa. Và có hay chăng việc Sarri sẽ bị “trảm” sau chuỗi trận bết bát cùng động thái tấn công cá nhân có phần kỳ quặc này?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn