V.Hải Phòng – Thanh Hóa: Giằng co nghẹt thở

Thể thaoChủ Nhật, 12/01/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News) – Trên sân nhà Lạch Tray, V.Hải Phòng đã phải chia điểm với Thanh Hóa trong một trận cầu diễn ra gay cấn cho đến phút cuối.

(VTC News) – Trên sân nhà Lạch Tray, V.Hải Phòng đã phải chia điểm với Thanh Hóa trong một trận cầu diễn ra gay cấn cho đến phút cuối.

Trước khi bước vào trận đấu, V.Hải Phòng và Thanh Hóa đều có những xáo trộn nội bộ. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn khi những thay đổi lực lượng trước mùa giải của họ đều rất hợp lý. 
Đối với đội chủ sân Lạch Tray, tân HLV Dylan Kerr vẫn còn là một “ẩn số” và chưa kể ông còn là trợ lý thân tín của HLV Anh Tuấn từ thời còn ở K.Khánh Hòa. Vì vậy, khó có thể mong chờ được một sự thay đổi đáng kể nào trong chiến thuật, lối chơi. Về mặt lực lượng, V.Hải Phòng cũng không bổ sung một gương mặt đáng chú ý nào để chuẩn bị cho mùa giải 2014.
Trong khi đó, Thanh Hóa dù mới trải qua giai đoạn thay máu lực lượng nhưng họ vẫn kịp tăng cường những nhân tố chất lượng với hai ngoại binh tiền đạo Sunday, trung vệ Van Bakel và giữ chân thành công chân sút Mạc Hồng Quân. Chính vì vậy, trước cuộc đối đầu này, Thanh Hóa tự tin sẽ có điểm tại Lạch Tray.
Không có được lực lượng tốt, V.Hải Phòng đành chia điểm với Thanh Hóa  
Quay trở lại với trận đấu, những phút đầu tiên diễn ra rất căng thằng khi V.Hải Phòng ào lên tấn công, đánh phủ đầu đội khách hòng tìm kiếm bàn thắng. Song, do chất lượng đội hình có chiều sâu hơn, Thanh Hóa vẫn đứng vững và dần lấy lại được thế cân bằng chỉ sau 15 phút đầu bị ép sân. 
Đến lúc này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bắt đầu kiểm soát, tổ chức lại thế trận với “đầu não” Nastja Cech. Trong hiệp một, Nastja Cech in dấu giày hai trong bốn cơ hội ăn bàn nhưng đáng tiếc là những chân sút của Thanh Hóa lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Bị dồn ép ngay trên sân nhà Lạch Tray là điều khó có thể chấp nhận được đối với những khán giả cuồng nhiệt đất Cảng. Hiểu được điều đó, các học trò của HLV Dylan Kerr bắt đầu chơi rắn để kìm hãm sự hưng phấn của đội khách. Tiền vệ đội trưởng V.Hải Phòng – Minh Châu liên tục có những pha phạm lỗi quá mức cần thiết và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo ở phút thứ 31 của trận đấu. 
Lối đá rắn, sẵn sàng phạm lỗi của đội chủ nhà đã phần nào có tác dụng. Những nhân tố có thể gây đột biến của Thanh Hóa như Quốc Phương, Sunday tỏ ra “nhác chân” hơn trong những tình huống tranh chấp tay đôi và ngay cả “đầu não” Nastja Cech cũng không còn nhiều đất diễn để thoải mái phân phối bóng. 
Tận dụng sự chùn chân của đội khách, V.Hải Phòng đã suýt có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 53, từ tình huống phạt góc, một cầu thủ của V.Hải Phòng đánh đầu thẳng về phía khung thành Thanh Hóa. Thủ môn Vĩnh Lợi bay người hết cỡ nhưng vẫn chỉ khẽ chạm được bóng. Rất may, Duy Nam đã đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi kịp thời.
Không có được một cầu thủ cầm trịch, điều tiết bóng tốt, những pha tấn công của V.Hải Phòng hoàn toàn trông chờ vào sự lắt léo, kĩ thuật của Quang Hải và Đình Tùng. Và họ cũng khiến hàng thủ Thanh Hóa có hai phen thót tim. 
Đầu tiên, ở phút phút 79, Quang Hải loại bỏ được hai cầu thủ đội khách và xâm nhập vòng cấm buộc Xuân Thanh phải phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài không cho V.Hải Phòng được hưởng quả đá phạt 11m. Phút 87, Đình Tùng đá phạt nguy hiểm bên cánh trái, cách khung thành khoảng 20m. Lực bóng đi rất tốt và thủ môn Vĩnh Lợi chỉ biết đứng nhìn. Đáng tiếc cú sút của cựu tiền đạo Thanh Hóa lại đi chệch cộc dọc trong gang tấc.
Những phút cuối của trận đấu, dù V.Hải Phòng dâng cao đội hình, quyết tâm có được trận thắng đầu tiên mở màn cho mùa giải nhưng cự li đội hình của Thanh Hóa vẫn giữ được sự chặt chẽ và buộc đội chủ nhà phải chấp nhận tỉ số hòa cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. 
TỈ SỐ: 0-0
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

V.Hải Phòng: Thanh Thắng, Tiến Thành, Văn Phú, Văn Phong, Justice, Minh Châu, Đình Tùng, Thanh Tùng, Văn Nam, Quang Hải, Lucas.
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Xuân Thành, Xuân Luân, Đức Tuấn, Van Bakel, Nguyễn Rogerio, Duy Nam, Quốc Phương, Văn Tân, Nastja Ceh, Sunday
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn