VFF lại mắc sai lầm ngớ ngẩn

Thể thaoThứ Năm, 31/07/2014 04:17:00 +07:00

(VTC News)- VFF vừa gửi văn bản thông báo án phạt tới CLB HV An Giang và Than Quảng Ninh sau sự cố lùm xùm vòng trước.

(VTC News)- VFF vừa gửi văn bản thông báo án phạt tới CLB HV An Giang và Than Quảng Ninh sau sự cố lùm xùm vòng trước.

Chiều nay, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh chụp lại quyết định xử phạt mà VFF gửi tới các bên liên quan sau vụ trọng tài Phùng Đình Dũng suýt bị hành hung ở sân Long Xuyên. Theo đó, VFF phạt CLB HV An Giang 15 triệu đồng do không đảm bảo an ninh trên sân. Tuy nhiên, hài hước ở chỗ, trong văn bản này, đội bóng phải nộp phạt là... Than Quảng Ninh.
Sai sót của VFF

Dù đây chỉ là sai sót nhiều khả năng do lỗi đánh máy nhưng nó tiếp tục khiến người hâm mộ lắc đầu ngán ngẩm về cách làm việc của VFF. Bởi một thông báo quan trọng sau một sự việc có tính điển hình như vụ xô xát ở sân Long Xuyên mà báo chí đề cập suốt cả tuần qua đáng ra phải được kiểm tra kỹ lưỡng hơn rất nhiều.

Ngoài việc CLB phải nộp phạt 15 triệu, HLV trưởng CLB HV.An Giang Nhan Thiện Nhân cùng trợ lý HLV Nguyễn Châu Hồng bị phạt mỗi người 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do vi phạm Điều 60 Quy định kỷ luật, phản ứng thái quá với trọng tài.

Trong 2 vòng đấu còn lại, cả HLV Nhan Thiện Nhân và trợ lý Nguyễn Châu Hồng đều không được ngồi chỉ đạo các cầu thủ HV.An Giang trong khu vực kỹ thuật của đội nhà.

 
Bóng đá Việt đã xuống quá rồi, đừng gây thêm tiếng xấu nữa. Dí cho người ta đến thế đường cùng thì con giun xéo mãi cùng quằn
 
Do lỗi phản ứng trọng tài, thủ môn Trần Văn Hoá (68 - HV.An Giang) bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận. Ông Dương Văn Long, nhân viên phụ trách sân bãi của CLB HV.An Giang do vi phạm Điều 80 Quy định Kỷ luật VFF, đuổi đánh trọng tài nên bị đình chỉ làm nhiệm vụ 12 tháng, buộc phải ngồi trên khán đài.

Về án phạt này, trả lời phỏng vấn báo Thể thao văn hóa, HLV Nhan Thiện Nhân bức xúc.

"Tôi không hiểu nổi tại sao BTC lại ra quyết định vô lý như thế. Không biết các giám sát trên sân ngồi đó viết gì trong báo cáo, ông trưởng giải người Nhật ngồi đó làm gì nữa. Có lẽ họ chỉ chờ An Giang có sai phạm rồi viết về để phạt, còn trọng tài sai thì mặc kệ, cứ được bắt dài dài.

Các ông ấy chơi dơ quá, muốn đánh hội đồng giết chết đội bóng này. Tôi chỉ can ngăn những cái đầu nóng trong một trận đấu trọng tài bắt dở tệ mà cũng bị phạt. Thậm chí có tấm hình chụp lại tôi mà không can ngăn thì trận đấu sẽ tan nát rồi. Văn Hóa cởi áo tranh cãi với trọng tài, vẫn còn mặc áo trong, tôi bảo trợ lý của mình chạy ra can ngăn. Anh Long muốn đánh người nhưng tôi cũng ra can ngăn không được làm thế.

HLV Nhan Thiện Nhân (áo trắng) phân trần với trọng tài
Từ trận đấu gặp Hải Phòng, đến B.Bình Dương rồi Than Quảng Ninh, trận nào trọng tài cũng có vấn đề. Chúng tôi không hề phản ứng gay gắt và muốn giải đấu thành công, nhưng các ông ấy không biết nghĩ kiểu gì mà hành xử như thế.

Hãy hỏi trọng tài thứ 4 Đinh Văn Dũng xem tôi phản ứng như thế nào. Anh Dũng còn bảo anh thông cảm cho em trận này đi, tôi nói anh ấy đừng lo, trận đấu không vỡ được đâu. Sau trận, anh ấy còn cảm ơn tôi.

Đội có 3 thủ môn, Minh Nhựt nghỉ rồi, chỉ còn một mình thủ môn U19, bây giờ chỉ có một thủ môn đó chơi hết giải hay sao. Dân tình An Giang xưa nay nổi tiếng hiền lành, nhưng giờ phản ứng thì vì sao như thế, các ông ấy có biết không.

Bóng đá Việt đã xuống quá rồi, đừng gây thêm tiếng xấu nữa. Dí cho người ta đến thế đường cùng thì con giun xéo mãi cùng quằn. Lãnh đạo tỉnh cũng bức xúc tột cùng, không biết chúng tôi có tồn tại nổi không"

HLV Nhan Thiện Nhân vừa xin từ chức HLV trưởng HV An Giang và được chấp nhận. Đây là lần thứ 3 chiến lược gia này muốn nói lời giã biệt sân Long Xuyên.

N.D
Bình luận
vtcnews.vn