Vết trượt không phanh của một 'cậu ấm'

Pháp luậtThứ Sáu, 25/11/2011 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Từ nhỏ Công đã lộ rõ bản chất là kẻ thích ham chơi, lêu lổng. "Cậu ấm" được bố mẹ cưng chiều quá mức đâm hư.

(VTC News) - Là "cậu ấm" trong một gia đình có 7 chị em. Bố là cán bộ ở xã, thay vì làm việc chăm chỉ bên cô vợ giáo viên, Công lại nghiện cá độ bóng đá. Vết trượt không phanh của "cậu ấm" này gắn liền với những lần lừa đảo trị giá hàng tỷ đồng.

Phạm tội khi đang chờ thi hành án

Nguyễn Văn Công  (25 tuổi, Lạng Giang, Bắc Giang) vốn làm nghề lao động tự do, lại lười lao động. Thích kiếm nhiều tiền bằng việc cá độ. Ngoài việc bỏ hàng chục triệu đồng nướng vào cá độ bóng đá, Công còn chơi lô đề. 

Không có tiền, Công bèn nảy ý định đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. "Cậu ấm" đã dựng lên màn kịch lừa đảo hết sức chuyên nghiệp. Thông qua mối quan hệ của mình, ngày 12/10 và 18/10 Công đã bắt mối với chị Nguyễn Thị G (Từ Liêm, Hà Nội) thuê 2 máy xúc hiệu Hitachi trị giá 600 triệu đồng và Komastu trị giá 1,3 tỷ đồng.

Sau khi thuê máy xúc, Công đem máy gửi về bãi tập kết ở Thái Thịnh. Trước đó, ngày 15/10, Công cũng đã "mượn tạm" anh Nguyễn Văn H (Việt Yên, Bắc Giang) một chiếc máy xúc hiệu Cobe trị giá hơn 500 triệu đồng.

Công ở cơ quan Công an 

Thấy "dễ ăn" Công tiếp tục thuê một máy xúc hiệu Komastu của anh Nguyễn Văn T (Từ Liêm, Hà Nội) trị giá  hơn 700 triệu đồng.

Tất cả những máy xúc này, Công đều đem bán cho các chủ hiệu mua bán máy xúc trên địa bàn Hà Nội với các giá rẻ hơn gấn 4-5 lần so với giá trị gốc của nó. 

Cụ thể, ngày 13/11, Công đã bán chiếc máy xúc Hitachi của chị Gấm cho một lái buôn ở chân cầu vượt Thanh Trì,  lối rẽ đi quốc lộ 5 với giá 150 triệu đồng. Ngày hôm sau, Công lại tiếp tục mang hai chiếc khác đều hiệu Komastu đem bán được gần 600 triệu đồng lấy tiền tiêu xài và nướng vào trò cá cược bóng đá.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra,  Công đang trong thời gian chờ thi hành án ở TAND quận Thanh Xuân xử phạt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Trượt dốc không phanh"

Ngày 25/11, Công an quận Đống Đa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Công (25 tuổi, ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an tiết lộ, "đường đi nước bước" đều được "cậu ấm" này tính toán hết sức tỷ mỉ. Các kế hoạch, thời gian địa điểm cũng như phương thức giao nhận hàng hết sức mau lẹ vì thế không gây sự chú ý, nghi ngờ gì đối với các nạn nhân bị lừa đảo.

Tuy nhiên, dù kế hoạch của "cậu ấm" này có hoàn hảo đến đâu cũng mắc sai lầm. Theo đó, khi Công đang chuẩn bị bán nốt chiếc máy xúc còn lại thì bị chị G tình cờ phát hiện chiếc máy xúc của mình lại thuộc sở hữu của một người khác, nên đã trình báo công an thì hành vi của Công mới hoàn toàn lộ tẩy.

Được biết, bản thân Công là con trai độc đinh trong gia đình có 7 chị em, bố lại là một cán bộ xã. Công được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ.

Ngay từ bé, "cậu ấm" này đã  không tu chí học hành mà thường xuyên tụ bè, giao du với đám bạn hư hỏng,  thích ăn chơi sa đọa.

Công đã bày tỏ rõ ràng ý định ham chơi hơn ham học của mình nên đã tự ý bỏ nhà đi tìm việc làm. Cuối cùng, sau một thời gian gây áp lực với gia đình, cậu ấm cũng được tạo điều kiện chút vốn liếng để học nghề lái máy xúc và nhận các công trình san ủi trong địa phương và một số địa bàn lân cận.

Những ngày tháng rong ruổi làm nghề xây dựng, Công cũng quen và yêu một cô gái Hà Thành có nghề giáo viên. Ngày nhận tin, cả gia đình Công mừng quýnh vì ngỡ lẽ cậu ấm đã thực sự tu tỉnh làm ăn và nghĩ đến chuyện lâu dài... Nhưng không lâu sau, mối lương duyên này đã sớm đứt gánh giữa đường vì cô vợ đã không chịu được tính ham chơi đỏ đen của Công. 

Sau đó không lâu, "cậu ấm" này có thêm người vợ thứ hai đang mang bầu. Để vớt vát lại phần nào số tiền thua lỗ nướng vào cá độ, lô đề, Công đã dựng lên kế hoạch lừa đảo bằng cách mua bán máy xúc của mình.

Tại phòng tạm giam Công an quận Đống Đa, Công tỏ ra rất ăn năn hối lỗi và tự trách mình: Nếu em không ham chơi và muốn làm giàu chóng vánh thì đã không ra cơ sự này.

Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn