Vết trượt đầu đời của 'sát thủ' nhí cướp tiệm vàng

Pháp luậtThứ Bảy, 02/02/2013 08:29:00 +07:00

Khi bức ảnh chân dung của kẻ gây ra vụ cướp táo tợn được công khai, không ít người thầm tiếc vì đó là khuôn mặt của một đứa trẻ khá sáng sủa.

Mấy này qua, dư luận xôn xao khi hai vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Kim Tuyến tại P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM suýt mất mạng vì một sát thủ nhí đột nhập trong đêm để ăn trộm.

Vết trượt đầu đời của "sát thủ" nhí cướp tiệm vàng 1

Nguyễn Vũ Sang.

Khi bức ảnh chân dung của kẻ gây ra vụ cướp táo tợn được công khai, không ít người thầm tiếc vì đó là khuôn mặt của một đứa trẻ khá sáng sủa. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và rồi đây hắn sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình. Tuy nhiên, khi về quê của sát thủ nhí này tìm hiểu, chúng tôi thật sự đau lòng khi phát hiện chính những bi kịch trong gia đình đã đẩy một đứa trẻ hiền thành một sát thủ liều lĩnh.

Phải ở với ông bà nội từ năm 11 tuổi

Về xóm 5, thôn 3, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận mấy ngày gần đây, có lẽ đề tài được nhắc đến nhiều nhất là vụ cướp tiệm vàng trên Sài Gòn của "thằng bé bán rau". Theo nhiều người dân, nhà của Nguyễn Vũ Sang-kẻ gây ra vụ cướp táo tợn cũng chẳng thuộc diện khá khẩm gì, chỉ bám dựa vào nghề xẻ mộc của cha và những đồng tiền bán rau ngoài chợ của mẹ.

Từ bé, Sang đã phải theo chân mẹ ra chợ phụ bán rau và dầm mưa dãi nắng trên những cánh đồng làng cằn cỗi. Từ khi mới khoảng 11 tuổi Sang đã trải qua một cú sốc lớn vì bố mẹ li hôn, hai anh em phải về ở với ông bà nội.

Anh Thái Văn Lâm - Trưởng công an xã Huy Khiêm, cũng là hàng xóm bên cạnh nhà nội Sang tiếc nuối kể: "Ngày trước hắn hiền như cục đất, ai nhờ gì làm đó! Ban ngày thì hắn đi học, chiều về lại phụ mẹ dọn hàng rau. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hắn cũng chẳng chơi bời lêu lỏng. Tôi nào dám tin cháu nó làm một việc tày trời như vậy chứ! Từ bé đến giờ, ở địa phương này hắn ta chưa một lần mang tiếng tai gì cả vì nếu đi học có gây rối thì trường cũng báo về xã ngay. Không ngờ lại xảy ra một việc như vậy".

Anh Lâm cũng cho biết, ngay cả lý lịch của gia đình Sang cũng thuộc diện "sạch", chưa có bất cứ một tì vết nào. "Nhà của Nguyễn Vũ Sang chỉ có 4 người. Sang còn có đứa em năm nay mới 11 tuổi. Cả gia đình đều sống hiền lành, chẳng có gây hấn hay mích lòng ai trong xóm. Có chăng, hắn ra con đường như vậy chắc cũng từ lúc ba mẹ hắn ly hôn".

"Nó ra nông nỗi đi ăn cướp như vậy cũng tại vợ chồng tôi anh à", anh Nguyễn Vũ Thanh Cảnh (SN 1972), cha của Nguyễn Vũ Sang mở đầu câu chuyện với phóng viên. Ông Cảnh cho biết, gia đình vốn gốc ở Quảng Nam, di cư vào Bình Thuận làm kinh tế mới và định cư luôn tại đây. Ông vốn là một thợ mộc có tay nghề nhưng vì cuộc sống khó khăn, lại thêm bạn bè hay rủ rê ăn nhậu nên tiền làm bao nhiêu cũng chẳng thấy dư.

Thời gian sau, thấy vùng quê này phát triển nhiều về trồng cây ăn quả, ông Cảnh cũng mạnh dạn gom tất cả tiền bạc để đầu tư trồng xoài, với mong muốn sau này thắng lợi, sẽ có điều kiện lo cho con cái. Vậy nhưng, trời chẳng chiều lòng người, hàng trăm gốc xoài trồng lên, đến mùa thu hoạch đều gặp thất bại thảm hại. Cầm cự được vài mùa, số tiền tích góp, vay mượn bỏ ra cạn dần khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh phá sản.

Buồn vì mùa màng thất bại dẫn đến việc hai vợ chồng nhiều lần xích mích, cãi nhau quyết liệt. Hầu hết, mỗi lần xung đột của bố mẹ, Sang và đứa em đều phải chứng kiến. Ông Cảnh thừa nhận, trước khi li hôn với vợ, cảnh tượng chẳng mấy hay ho đó xảy ra như cơm bữa, thậm chí nửa đêm, cả hai đứa trẻ cũng bị đánh thức dậy vì những lời to tiếng của người lớn.

Cuối cùng, đỉnh điểm cho thất bại ấy chính là sự tan vỡ trong hạnh phúc gia đình. Cha mẹ ly hôn, Sang cùng em ở với ông nội. Mẹ thì lo buôn bán gửi tiền về cho ông bà nuôi con, cha thì bỏ đi biệt xứ làm ăn. Ông Cảnh cho biết, chuyện li hôn xảy ra từ cách đây hơn 6 năm trước, khi đó Sang mới khoảng 11 tuổi mấy tháng.

Dại dột xông ra giữa cuộc đời

Cũng theo anh Thái Văn Lâm, kể từ khi bố mẹ bỏ nhau phải về sống với ông bà nội, Sang đã thay đổi tính nết. Mặc dù vẫn tỏ ra chăm chỉ, ngoan ngoãn nhưng có điều gì đó khiến hắn trở nên mặc cảm. Sang trở nên ít nói và sống nội tâm hơn trước. Đến khi bắt đầu vào lớp 11 thì Sang quyết định nghỉ học. Anh Cảnh cho biết thêm: Khi biết tin con bỏ học, bà Nguyễn Thị Bảy, mẹ của Sang đã trách mắng vì bà luôn hy vọng bao công sức mình bỏ ra để kiếm từng đồng bạc lẻ bán rau là để cho con ăn học.

Tuy nhiên, không hiểu sao thằng bé cứ nhất mực đòi nghỉ học bằng được. Trong một lần giận dữ, bà Bảy có trách mắng con nặng lời, khiến Sang tức giận ôm quần áo bỏ vào TP.HCM sống lang thang. "Thực ra tôi không ủng hộ chuyện con  nghỉ học. Nhưng tại nó muốn, với lại mình đâu có bên cạnh để chỉ dạy nó nhiều", anh Cảnh vừa phân bua vừa tự trách mình. 

Sát thủ xin chủ nhà tha mạng

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Vũ Sang thì khi cạy cửa vào được nhà thì chị Tuyến, chủ tiệm vàng phát hiện và hô hoán. Nghe tiếng gọi, anh An-chồng của chị Tuyến bật dậy, vừa chạy ra thì bị tên Sang chém nhiều nhát vào đầu, vai và tay. Tuy nhiên, anh An vẫn chống cự và tước được dao rồi chém lại nhiều nhát vào gã sát thủ nhí. Cuối cùng, hắn bị anh này đè dưới đất. Chị Tuyến chạy lên, phụ chồng khống chế hắn. Trong lúc người chồng chạy xuống dưới bấm chuông báo động, Sang vùng thoát khỏi tay chị Tuyến định nhảy qua cửa sổ nhưng bị chị Tuyến níu lại. Nghe vợ hô hoán, anh An chạy lên định vung dao chém thì gã sát thủ nhí vội quỳ xuống van xin "con biết lỗi rồi, cô chú tha cho con". Tuy nhiên, tranh thủ lúc chủ tiệm vàng sơ ý, Sang vụt chạy thoát theo đường cửa sổ, nhảy xuống từ độ cao gần 4m xuống đất. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều, chạy được một đoạn thì hắn ngã khuỵ, cố lết vào khu nhà trọ gần đấy trốn rồi không biết gì nữa cho đến khi công an đến bắt, đưa vào bệnh viện.

Khi được chúng tôi hỏi có biết Sang làm ở đâu trong quá trình xa nhà không, thì anh Cảnh cho biết: "Sau khi nghỉ học, nó cũng ở nhà được hơn một năm ở nhà phụ mẹ bán rau ngoài chợ. Sau đó nó mới vào trong Sài Gòn làm công nhân giặt ủi quần áo ở quận Gò Vấp, rồi chuyển qua Hóc Môn vào tháng 4/2011. Đến đám giỗ ngoại nó có về một lần. Ngày 2/9 năm vừa rồi nó cũng về, khi ấy còn dẫn theo bạn gái về ra mắt nữa mà.

Tôi có đọc thông tin trên báo viết thằng Sang bị thất nghiệp nên trôi dạt xuống cầu vượt Linh Xuân, Q.Thủ Đức, bị mất trộm hết tiền nên mới thành bụi đời và nảy sinh ý định ăn cướp vàng. Tôi nghe mà đau thắt! Hồi nào tới giờ, tuy chuyện gia đình vậy nhưng đâu phải tôi hoàn toàn bỏ mặc con. Cứ nghĩ là nó cũng lớn rồi nên làm biết lo làm ăn, ai ngờ…".

Anh Cảnh phân bua thêm: "Mấy tháng trước khi xảy ra vụ việc, tôi còn gọi cho nó hỏi về chuyện công ăn việc làm trong đó sao. Nó bảo con lớn rồi, tự lo lắng được nên ba cứ yên tâm. Tôi nghe nó nói vậy cũng mừng. Đến mấy hôm sau tôi gọi lại cho nó thì không liên lạc được. Gọi tổng đài hỏi thì người ta trả lời là nó đã chặn cuộc gọi của tôi. Đến khi tôi nhận tin báo thằng Sang có chuyện, thật sự lúc đó chỉ nghĩ là nó bị tai nạn giao thông vì tính nó chậm chạp lắm. Nào ngờ nó lại gây ra chuyện động trời vậy. Mấy hôm nay tôi chỉ biết khóc. Từ ngày về, tôi chỉ biết ở nhà, ra đường thì ai cũng biết, cũng hỏi, cứ mỗi lần như vậy tôi lại lẳng lặng cúi mặt mà đi".

Theo những thông tin bước đầu Sang khai nhận với cơ quan điều tra, do gần đây không có tiền, không tìm được việc làm nên hắn tìm đến vỉa hè trên quốc lộ 1A, đoạn gần khu vực gần tiệm vàng Kim Kim Tuyến trú ngụ. Hàng ngày qua lại nhiều lần nên Sang nắm khá rõ sinh hoạt của vợ chồng chủ tiệm.

Trước ngày gây án, Sang bị mất hết quần áo. Túng quẫn nên Sang đã lên kế hoạch đột nhập tiệm kim hoàn vào ngày 16/1. "Tuy nhiên, hôm đó thấy không thuận lợi nên chuyển sang hôm sau". Tối 17/1, Sang lang thang tại Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức) và trộm được con dao chặt xương ở khu chợ gần đó. Đến 1h20 ngày 18/1, hắn men theo vách tường nhà bên cạnh để tiếp cận cửa sổ tầng một tiệm vàng nhưng bị gia chủ phát hiện. Hắn đã điên cuồng chém chủ tiệm vàng nhưng bị cướp dao chém lại gần chết.

Trong suốt buổi tâm sự với chúng tôi hôm ấy, anh Cảnh chỉ luôn nhận lỗi về mình. Theo anh, thằng Sang gây ra tội lớn thì sẽ phải bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Nhưng bản thân anh, để chuộc lại những lỗi lầm của mình, sắp tới sẽ lên Sài Gòn tìm việc làm tạm, vừa có điều kiện thăm nom con, đồng thời kiếm tiền để bồi thường thiệt hại cho gia đình chủ tiệm vàng.

"Con dại thì cái mang! Thật sự tôi hối hận lắm, ước gì tôi chưa bao giờ xa nó. Lúc này tôi mới thấy việc để hạnh phúc gia đình tan vỡ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Tôi biết cái tội của con mình gây ra lớn lắm, khó dung lắm.

Lúc này tôi chỉ có một cầu xin muốn nhắn gửi, đó là mong vợ chồng anh An (chủ tiệm vàng-PV) hãy mở lòng tha thứ. Và mong mọi người cho nó một cơ hội được làm lại cuộc đời. Cái tội lớn nhất của tôi là đã sinh ra nó mà không dạy bảo đến nơi đến chốn để nó gây hại cho người khác, gây hại cho xã hội".

Theo Giadinh.net
Bình luận
vtcnews.vn