Venezuela trong cơn khủng hoảng: Người bới rác tìm đồ ăn, kẻ ung dung uống rượu mạnh

Kinh tếThứ Sáu, 17/06/2016 06:51:00 +07:00

Giữa lúc các gia đình trung lưu đang vật lộn với khó khăn, thiếu thực phẩm thì những người siêu giàu ở Venezuela vẫn đến các câu lạc bộ để uống rượu, ăn món ngon.

Trong khi đất nước Venezuela đang chìm trong cảnh khủng hoảng về thực phẩm, đối diện với mức lạm phát cao ngất ngưởng thì giới siêu giàu lại đang thưởng thức những bữa tiệc xa hoa, ăn các món đặc sản. Điều này trái ngược với hình ảnh tầng lớp trung lưu phải ra đường nhặt nhạnh các đồ ăn ở bãi rác để biến thành thực phẩm hay bán đi kiếm chút tiền.

Phóng viên tờ DailyMail đã đến Country Club sang trọng hàng đầu Caracas, một địa chỉ mà người giàu có thường lui tới, phần lớn trong số họ là các doanh nhân. Tại đây, những người phụ nữ mặc váy quyến rũ cầm cocktail ăn tôm hùm, thịt bò, sau lưng là những đĩa bánh tráng miệng nhiều màu sắc.

cau 6

 

cau 7

 

cau 8

 

cau 9

 

cau 10

Bên trong Country Club

Thế nhưng, cách đó không xa là khu ổ chuột tên là Petare của Caracas với 370.000 người sinh sống. Sự thật hoàn toàn trái ngược, nững người trung lưu phải nhặt bắp cải thối, chanh héo và những mẩu thịt.

cau 3

Những bữa tiệc xa xỉ

cau 1

 

cau 2

Sân golf giữa Caracas

Với trữ lượng dầu nhiều, Venezuela là nước xuất khẩu dầu lớn trên thế giới. Nhưng khi giá dầu sụt giảm xuống mức thấp 39 USD/thùng, kinh tế đất nước lâm vào cảnh khó khăn do 90% nguồn thu ngoại tệ đến từ xuất khẩu dầu.

Tại khu ổ chuột Petare, cô Maria (27 tuổi) - bà mẹ 3 con đang ngồi bới tìm thực phẩm trong đống rác. "Tôi tới bãi rác bất cứ khi nào thể. Tôi đủ khả năng trả tiền xe buýt", Maria nói.

cau 16

 

cau 15

 

cau 14

Xếp hàng hay đi bới bãi rác không còn hiếm ở đất nước hoa hậu

Theo lời Maria, chồng cô là một thợ hàn, nhưng công việc này không thể đủ sống với mức lương bèo bọt. Thậm chí, cô phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để mua thực phẩm nhưng có khi không mua được thứ gì. 

"Tôi không muốn đi bới rác. Tôi cảm thấy khó thở, đôi khi thấy như đang chết đuối vậy", Maria buồn bã nói.

Mặc dù công việc vất vả nhưng chồng cô bị bệnh nên cô vẫn phải đi bới rác. Đứa con trai mới 12 tuổi tên là Julio cũng giúp mẹ nhặt rác sau giờ học. 

Tại bệnh viện l Algodonal ở Antímano, Dayana (30 tuổi) bế con gái 5 tháng tuổi vì bệnh hen cấp tính và viêm phế quản. Mặc dù đã nằm viện 8 ngày nhưng bệnh viện không có đủ thuốc để chữa trị, thực phẩm và ngay cả giấy vệ sinh.

cau 17

Dayana và con gái

"Con gái tôi cần thuốc kháng sinh. Nhưng tôi đã đến 10 nhà thuốc đều không có", cô nói.

Nhìn con không thở được, cô Dayana cảm thấy không cam lòng. "Tôi chỉ muốn tình trạng sức khỏe của con tốt hơn nhưng không có cái gì để điều trị", cô nói.

Rõ ràng khung cảnh giữa Country Club và cuộc sống trong khu ổ chuột đối lập hoàn toàn. Một tay golf chia sẻ: "Đây là thế giới ngoài Country Club. Ở câu lạc bộ có bồi bàn phục vụ cocktail, đồ ăn nhẹ...Không phải là chúng tôi không quan tâm người nghèo, chúng tôi đã quyên góp nhiều tiền để làm từ thiện".

Siêu thị thiếu thốn đồ ăn

Nhiều siêu thị trên cả nước Venezuela trống rỗng, có không ít người bán sữa bột và bỉm, nhiều thứ khác để kiếm sống.

Anh Carlos de Parra (39 tuổi) và vợ là Yoraima (34 tuổi) có 7 người con từ 6 đến 17 tuổi. Hàng ngày, anh Carlos làm công nhân vệ sinh, vợ bán đồ ăn vỉa hè. Nhưng số tiền họ kiếm được chỉ khoảng 2 USD/tuần.

cau 13

 

cau 11

Siêu thị trống rỗng

Điều đáng nói là họ không có điện, nước, thực phẩm thiếu thốn. Thậm chí, tủ lạnh không còn lại gì ngoài 1 túi muối. Nhìn vào tủ lạnh của gia đình này trông thật cám cảnh, một vài lát chanh đã mốc, một ít bột trong nồi để nấu bữa trưa.

"Tôi trồng ngô, đậu, khoai lang nhưng cũng không đủ ăn cho cả gia đình. Sâu bệnh đang phá hoại mà tôi không có tiền mua thuốc trừ sâu hay phân bón. Tuần trước, tôi đã xếp hàng 3 tiếng tại một cửa hàng bán thực phẩm nhưng cuối cũng chẳng mua được gì", anh Carlos de Parra chua chát kể.

Nghi Dung (Theo DM)
Bình luận
vtcnews.vn