'Vén màn' cuộc hôn nhân đầu tiên của Lý Liên Kiệt (P1)

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 13/04/2013 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Ít ai biết ngôi sao lừng danh Lý Liên Kiệt đã kết hôn một cách lặng thầm đến kì lạ và rũ bỏ người vợ đầu tiên phũ phàng như thế nào.

(VTC News) – Ít ai biết ngôi sao lừng danh Lý Liên Kiệt đã kết hôn một cách lặng thầm đến kì lạ và rũ bỏ người vợ đầu tiên phũ phàng như thế nào.

Đối với những fan của Lý Liên Kiệt – những người nắm rõ tiểu sử, lai lịch của thần tượng, Hoàng Thu Yến vẫn là một cái tên xa lạ, họ dường như không hề biết, ngôi sao họ Lý đã từng có một mối tình chị em với Thu Yến, và càng không ngờ cô chính là vợ đầu của Lý. 
Cách đây ít ngày, khi blogger nổi tiếng Trường Xuân Quốc Mạo tung tấm ảnh một cô gái trẻ lên trang cá nhân và tiết lộ đây là con gái đầu lòng trong cuộc hôn nhân của Lý Liên Kiệt. Cộng đồng mạng mới bắt đầu tò mò đến cái tên Hoàng Thu Yến – người vợ đầu tiên của ngôi sao võ thuật 50 tuổi này.
Tấm ảnh con gái đầu lòng của Lý Liên Kiệt gây xôn xao cộng đồng mạng. 

Tình chị em, tình đồng môn hóa tình yêu

Mối tình Lý Liên Kiệt – Hoàng Thu Yến bắt nguồn từ tình đồng môn, tình chị em. Hoàng Thu Yến sinh năm 1961, lớn hơn Lý Liên Kiệt hai tuổi, là “đồng môn sư tỉ” trước đây của Lý.
Hoàng Thu Yến sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô – ông Hoàng Bá Thọ và bà Trần Lương Hoài đều là những diễn viên múa ballet thế hệ đầu của Trung Quốc.
Từ nhỏ, Hoàng Thu Yến đã tỏ ra là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, sống đầy nhiệt huyết và đối xử rất tốt với mọi người. Cô được đánh giá là có năng khiếu múa ballet từ bé và được hi vọng sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.
Hoàng Thu Yến vốn là "đồng môn sư tỉ" của Lý Liên Kiệt. 
Song, cha mẹ Thu Yến gần như bị sốc khi con gái mình kiên quyết đòi theo nghiệp võ, khuyên can, nịnh nọt thậm chí ép buộc con gái nhiều lần không được, ông bà đành chấp nhận cho con học võ tại trường thể dục thể thao ngay từ khi còn ở lứa tuổi tiểu học. 
Sau khi nhập trường, Hoàng Thu Yến trở thành bạn đồng môn với Lý Liên Kiệt, cả hai học tập và luyện võ cùng nhau suốt nhiều năm, Thu Yến và Liên Kiệt được bạn bè ví như một cặp thanh mai trúc mã của học viện.
Theo đánh giá của võ sư Ngô Lâm, Hoàng Thu Yến là một học viên xuất sắc, tuy để tuột chức vô địch Đại hội võ thuật toàn quốc song cô đã lên ngôi quán quân môn xà quyền và đấu kiếm tại cuộc thi võ thuật tổ chức tại Bắc Kinh. 
Hoàng Thu Yến thường đưa các bạn đồng môn về nhà chơi, trong đó có Lý Liên Kiệt, cha mẹ Thu Yến đều cảm thấy Lý Liên Kiệt là một chàng trai hướng nội, không có gì nổi bật và đáng chú ý. Sau này, sau nhiều lần đến thăm con ở trường và tiếp xúc với Lý Liên Kiệt, họ mới thay đổi cách nhìn nhận, rằng đây là một con người thông mình, có năng lực, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và là một chàng trai tốt.
 
Mỗi lần về nhà, Hoàng Thu Yến nhắc đến tên Lý Liên Kiệt nhiều hơn, cô dành nhiều lời khen cho anh, nhưng lúc đó, ông bà Hoàng không biết liệu con gái mình có yêu cậu bạn học trẻ tuổi hay không.
Năm 1982, Lý Liên Kiệt bắt đầu sự nghiệp với bộ phim Thiếu Lâm Tự và trở thành thần tượng của giới trẻ lúc bấy giờ. Năm 1984, Hoàng Thu Yến cũng bước chân vào làng giải trí, cùng với Lý Liên Kiệt góp mặt vào bộ phim Thiếu Lâm Tiểu Tử, bộ phim mang lại thành công và danh tiếng cho cô.
Ông Hoàng Bá Thọ nhận thấy, dù đã có cát-xê song Thu Yến vẫn thường xuyên xin tiền cha để mua quà cáp đến thăm cha mẹ Lý Liên Kiệt, ông đã dò hỏi nhiều lần nhưng Thu Yến vẫn một mực phủ nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên này. 
 
Khi ấy, điều kiện gia đình của Lý vẫn khá khó khăn, cha anh mất sau một tai nạn lao động, khi ấy Lý mới 4 tuổi, một mình mẹ bươn trải để nuôi bốn đứa con lớn khôn. Ông Hoàng cho rằng, có thể con gái mình thương cảm cho hoàn cảnh gia đình của Lý Liên Kiệt nên mới quan tâm, chăm sóc anh hơn mức bình thường.
Năm 1985, Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt tiếp tục hợp tác trong bộ phim Nam Bắc Thiếu Lâm, trong quá trình làm phim, sau một sự cố, Lý Liên Kiệt bị gãy chân, Hoàng Thu Yến lo lắng và thường xuyên túc trực tại bệnh viện để chăm sóc anh, lúc này, Thu Yến mới thú nhận rằng với cha mẹ rằng mình yêu Lý Liên Kiệt.
Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến từng là bạn diễn trong nhiều
bộ phim.
 
Kể từ đó, Hoàng Thu Yến càng quan tâm chăm sóc Lý nhiều hơn, cô thường xuyên mua quà đến nhà anh, cô còn dành ba tháng trời để đan áo len tặng Lý Liên Kiệt - một hành động được xem như lời tỏ tình của phụ nữ vào thập niên 80. 
Song ngược lại, Lý Liên Kiệt lại rất ít khi lui tới nhà họ Hoàng. Bà Trần Lương Hoài từng khuyên con gái: “Con hơn Liên Kiệt hai tuổi, sau này kết hôn, chắc chắn con sẽ chịu nhiều oan ức, khó giải quyết những vấn đề vợ chồng”. 
Song Hoàng Thu Yến không hề để ý đến lời mẹ, cô nói: “Con và anh ấy từ nhỏ đã luyện tập cùng nhau, đã hiểu nhiều điều về đối phương, tình cảm hai bên rất sâu đậm, chênh lêch tuổi tác không phải là vật cản”.

Cuộc hôn nhân kì lạ

Cho dù đã biết con gái mình phải lòng đồng nghiệp trẻ tuổi song ông bà Hoàng không ngờ con gái mình lại quyết định tiến đến hôn nhân một cách vội vã như vậy. Tháng 6/1987, không hề thông qua ý kiến gia đình, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến đã bí mật đăng kí kết hôn, sau khi mọi chuyện đã an bài, Thu Yến mới thông báo chuyện này với cha mẹ.
Cuộc hôn nhân của cặp đôi này diễn ra một cách lặng lẽ đến kì lạ, chỉ đơn giản với một tờ giấy đăng kí kết hôn, không đám cưới, không tổ chức rình rang, ngay sau khi trở thành vợ chồng, cả hai vội vã mỗi người một nơi để đi đóng phim.
Lý Liên Kiệt thậm chí còn không kịp đến chào hỏi bố mẹ vợ, gia đình hai bên bị cặp đôi này “đánh úp”, cuộc gặp mặt sau đó chỉ có mặt của hai bên thông gia và thiếu vắng cả hai nhân vật chính - đôi uyên ương Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến – khi ấy đang bận rộn với những dự án phim của riêng mình.
 
Sau khi cưới, cả hai sống trong căn hộ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông cùng với mẹ của Lý Liên Kiệt. Ngay lần đầu tiên đến thăm ông bà Hoàng Bá Thọ với tư cách con rể, Lý Liên Kiệt tỏ ra bối rối, lo lắng, anh thậm chí còn không gọi hai người bằng “cha, mẹ” khiến ông Hoàng Bá Thọ phật ý. 
Dần dần, nhờ sự khéo léo của Thu Yến, gia đình họ Hoàng mới bắt đầu có thiện cả về cậu con rể. Sau này, Lý Liên Kiệt đã mời bố vợ làm giám sát nghệ thuật cho công ty riêng của mình.
Bị cuốn vào cuộc sống hôn nhân, Hoàng Thu Yến dần rời xa màn ảnh, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc cho cuộc sống của chồng, và ủng hộ công việc của anh. 
Khi đó, Thu Yến nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, đáng chú ý là từ đoàn làm phim Tây Du Ký và hay vai nữ chính Thập tam muôi trong bộ phim Hiệp nữ thập tam muội, song Hoàng Thu Yến đã từ chối tất cả. Ông Hoàng Bá Thọ bức xúc nói, không phải Hoàng Thu Yến không muốn tham gia mà là vì Lý Liên Kiệt không cho cô đi.
Ông bố trẻ Lý Liên Kiệt và con gái. 

Sự hi sinh lặng thầm vô ích của Hoàng Thu Yến
Năm 1988, khi đang mang thai tháng thứ bảy, Hoàng Thu Yến cùng chồng đến Los Angeles, Mỹ để lập nghiệp. Hai vợ chồng đã phải vay nợ để mua một căn hộ nhỏ. Hoàng Thu Yến lúc này không có công ăn việc làm, cô chỉ ở nhà chăm lo việc nhà cửa, trong hai năm 1988 và 1989, Thu Yến lần lượt sinh hai cô con gái là Lý Ân và Lý Đài Mật. 

Trong khoảng thời gian này, Lý Liên Kiệt bắt đầu nổi danh với bộ phim Hoàng Phi Hồng, hi sinh thầm lặng cho sự nghiệp của chồng, chưa kịp mừng rỡ khi chồng bắt đầu thành công thì Hoàng Thu Yến bị sét đánh ngang tai khi Lý Liên Kiệt thẳng thừng thừa nhận anh đã có người khác…

(Còn nữa)

Hoàng Nhi
Bình luận
vtcnews.vn