Về quê ăn tết trên 'con đường đau khổ'

Thời sựThứ Sáu, 08/02/2013 08:50:00 +07:00

(VTC News)- Tiếng còi xe, tiếng la nhau í ới tạo thành một khung cảnh ồn ã trên quốc lộ 14 - con đường được mệnh danh là “Con đường đau khổ” nhất miền Nam

(VTC News)-  Tiếng còi xe, tiếng la nhau í ới tạo thành một khung cảnh ồn ã  trên quốc lộ 14 con đường được mệnh danh là ““Con đường đau khổ” nhất miền Nam trong những ngày giáp tết này.

Cứ mỗi độ xuân đến tết về Quốc Lộ 14 tuyến đường nối liền các tỉnh Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ trở nên nhộn nhịp hẳn so với ngày thường. Công nhân, sinh viên từ các khu chế xuất, công ty xí nghiệp và các trường đại học cao đẳng từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… bắt đầu ùn ùn đổ về quê ăn tết.

Quốc lộ 14 có ý nghĩa quan trọng không chỉ về giao thông mà còn liên quan đến tình hình kinh chính trị xã hội, an ninh quốc phòng (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Đi xe máy để giảm chi phí

Năm nay giá vé xe khách tăng cao cùng với nền kinh tế khó khăn khiến nhiều chủ doanh nghiệp kêu la “kinh doanh thô lỗ” cắt giảm tiền thưởng cuối năm (thậm chí có nơi chủ doanh nghiệp không có tiền thưởng tết- PV) và “giam chân” tiền lương đã khiến nhiều công nhân khốn đốn.

Ùn ùn kéo về quê ăn tết (Ảnh: Phạm Nguyễn) 
Dù mệt mỏi khi phải vượt qua chặng đường dài nhưng ai nấy đều vui mừng vì sắp được xum vầy bên người thân (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Trên đường về tôi tình cờ gặp và trò chuyện cùng nhóm bạn cùng quê Đăk Lăk. Lê Thị Kim Hương (huyện Krông Bông, Đăk Lăk) cho biết, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Du Lịch Sài Gòn không xin đường việc nên đành xin vào làm công nhân cho một công ty dệt may ở quận 12.

“Tết năm ni em chỉ mua một ít quà tết về cho gia đình, nói là quà chứ chỉ vài cái áo quần được mua tại các điểm bán hàng xả hàng cuối năm thôi…” Hương bùi ngùi.

Với nét mặt buồn trĩu Hương lý giải, “Sở dĩ như vậy là do cuối năm không tăng ca, công ty chỉ cho ứng 70% lương cùng với số tiền thưởng 500 ngàn buộc lòng em phải chạy xe máy về quê cho tiết kiệm”

Cùng chung cảnh ngộ như Hương, Lê Phương đi cùng xe máy với Hương cho hay, giá vé xe năm nay quá cao trong khi lương thưởng tết quá ít ỏi, cộng thêm tiền lương công ty không chi trả nên buộc Phương phải chọn cách chạy  xe máy về quê ăn tết. Nếu đi xe khách về Đăk Lăk năm nay, hai người sẽ phải trả mất gần triệu đồng tiền vé xe, chưa kể tiền ăn uống dọc đường. Thế nhưng chạy xe máy về thì dỡ chi phí hơn gấp nửa, nên tiết kiệm được ít tiền cho ba mẹ.

Tuy nhiên việc Hương và Phương cùng vô số những người khác lo lắng đó là đường về quê qua xa, lại nguy hiểm khi trên lộ trình di chuyển qua đường QL 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước đang xuống cấp nghiêm trọng cùng với đó là những đoạn cua gắt, những dốc cao hai bên là vực thẳm thuộc địa phận tỉnh Đăk Nông rất khó lường.

Một vụ tai nạn xe tải khiến tài xế bị thương mắc kẹt trong ca bin
(Ảnh: Phạm Nguyễn)
Vật vã trên “con đường khốn khổ”

Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước và Đăk Nông được xem là tuyến đường huyết mạch có giá trị không chỉ về lưu thông mà nó còn được xe là cầu nối kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng giữa 4 tỉnh vùng Tây Nguyên với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Đá dăm, đất cát năm ngổn ngang trên quốc lộ 14 (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Thế nhưng đối lập với giá trị của tuyến đường đem lại, từ độ vài năm trở lại đây con đường qua khu vực trở thành nỗi lo thường trực của người đi đường, nhất là những ngày tết đến lượng phương tiện tăng đột biến xe khách xe tải phải tăng cường chạy để kiếm thu nhập, việc tài xế thiếu ngủ điều khiển xe là không hề hiếm đe dọa đến tính mạng của người đi đường.

Có mặt trên tuyến đường này từ lúc sáng ngày 7/2 (tức ngày 27 tháng chạp) Phóng Viên VTC News ghi nhận, từng tốp xe máy lưu thông qua khu vực một cách rất khó khăn, rất nhiều phương tiện té ngã khi dính bẫy tử thần trên đường.

Hố "tử thần" dày đặc trên mặt đường chực chờ bẫy người
(Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Mặt đường Ql 14 đoạn qua khu vực Bình Phước bị đơn vị thi công băm nát, đá dăm nằm ngổn ngang cùng với đất cát động thành từng lớp, dày cộm. Trong khi xe quá tải, xe khách vẫn lưu thông với tốc độ cao nên luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mỗi khi có phương tiện lưu thông qua lại bụi tung mù mịt.

Gian nan đường về quê ăn tết trên "con đường  đau khổ" mang tên Quốc lộ 14 độc nhất Tây Nguyên (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Sau vượt qua được đoạn đường đau khổ Bù Đằng (Bình Phước) Hương mệt nhoài, khắp người nhuốm lên một màu đỏ của bụi. “Khổ quá! Về quê ăn tết mà hơn cả đi làm đồng, đường gồ ghề chạy xe máy sốc hết ruột gan, tay chân bủng rủn…”, Hương than  thở.

Thế nhưng Hương cho biết thêm đường về nhà vẫn còn xa lắm, nhất là đoạn qua khu vực tỉnh Đăk Nông. Dù đường bớt lồi lõm hơn nhưng lại nhiều dốc cao “Thi thoảng giữa đường xuất hiện những hố sâu gần nửa mét. Nếu chạy nhanh không né kịp dính phải “bẫy tử thần” có khi mất mạng như chơi…”, Hương dè chừng.

Đúng vậy, theo lộ trình sau khi vượt qua địa bàn tỉnh Bình Phước là đến địa phận tỉnh Đăk Nông rồi đến Buôn Mê Thuộc. Ghi nhận trên đoạn đường này khá nguy hiểm với nhiều dốc cao, góc cua gắt, rất nhiều hố sâu, ổ gà, ổ voi xuất hiện trên mặt đường. Hai bên đường rất nhiều vực sâu dựng đứng…

Dù đường xá xa xôi và hiểm nguy luôn rình rập. Tuy nhiên, những công nhân, sinh viên vẫn cố vượt qua tất cả để được về quê nhà xum vầy cùng gia đình.

Chính vì lẽ ấy, ai nấy cũng nguyện cầu một năm mới tràn đây hạnh phúc an khang, hi vọng sang năm mới tình hình kinh tế sẽ thuận lợi hơn, con đường quốc lộ 14 sẽ được hoàn thiện xóa đi những điểm đen giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, cư dân hai bên đường ổn định cuộc sống.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn