Về nơi đàn ông mặc váy múa 'con đĩ đánh bồng'

Thời sựThứ Bảy, 28/02/2015 07:58:00 +07:00

Màn múa 'con đĩ đánh bồng' được thể hiện bởi các trai tráng hóa thân thành nữ giới thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách thập phương.

Chiều 27/2, dân làng Triều Khúc tưng bừng mở hội đầu xuân. Bên cạnh nghi lễ rước kiệu, sắc phong, màn múa “con đĩ đánh bồng” được thể hiện bởi các trai tráng hóa thân thành nữ giới thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách thập phương.

Trao đổi với PV, ông Triệu Khắc Sâm (76 tuổi) thuộc Ban cố vấn lễ hội làng Triều Khúc cho biết, lễ hội làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra từ ngày mồng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm.

Theo tương truyền, Bố Cái Đại Vương từng thao luyện binh mã tại đây, vì vậy sau khi ông qua đời, dân làng đã tôn ông lên làm Thành hoàng làng. Cứ mỗi độ xuân về, nhân dân làng Triều Khúc lại mở hội để cầu cho mưa thuận, gió hòa, nhân dân no ấm.


Trong phần lễ, dân làng Triều Khúc tổ chức rước kiệu từ đình Sắc về đình Đại. Trong lễ rước kiệu, người làng Triều Khúc vẫn giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống như múa lân, múa sinh tiền và đặc biệt là màn múa "con đĩ đánh bồng".

Điệu múa "con đĩ đánh bồng" còn gọi là "múa bồng". Đây được xem là điệu múa cổ xưa, là nét độc đáo của lễ hội làng Triều Khúc.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại lễ hội làng Triều Khúc chiều 27/2.

 
Đi đầu đoàn rước là trống tiền và đội múa lân, múa rồng 
Một cụ bô lão có uy tín trong làng đánh tiếng trống cả cầu mưa thuận gió hòa 
Đội múa sinh tiền, một nét đẹp văn hóa trong lễ hội làng Triều Khúc 
Đội múa sinh tiền, một nét đẹp văn hóa trong lễ hội làng Triều Khúc 
Các cụ bô lão trong làng đi ngay phía sau Long Đình 
Đặc sắc nhất là màn múa "con đĩ đánh bồng" được thể hiện bởi các trai tráng hóa thân thành nữ giới.
 
 
 
 
 
Lễ hội bồi đắp cho các thế hệ măng non biết trân trọng bản sắc dân tộc 

Nguồn: Xuân Thắng(GĐ&XH)
Bình luận
vtcnews.vn