Vẻ đẹp rạng rỡ của bé gái dân tộc Pa Cô ở Quảng Trị

Giới trẻThứ Năm, 25/02/2021 06:11:17 +07:00

Với đôi mắt sáng, nụ cười tươi cùng làn da bánh mật. Hồ Thị Khánh Huyền (10 tuổi, xã A Bung, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị) luôn thu hút người đối diện.

Chia sẻ với Zing, chị Họa My - bác ruột của Hồ Thị Khánh Huyền - cho biết cô bé là chị cả trong gia đình có 2 người con. Cha mẹ Huyền đều là người Pa Cô, sống bằng nghề làm rẫy.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị em Huyền thiếu thốn từ cơm ăn, áo mặc tới sách vở đến trường. Từ nhỏ, cô bé phải lên rẫy phụ cha mẹ làm việc.

"Huyền là cô bé rất ngoan ngoãn, lanh lợi. Vừa qua, tôi cùng vài người bạn đến tặng áo quần đẹp, hướng dẫn đi cat walk theo nhạc, chụp cho bé bộ ảnh", chị My kể.

Chị nói thêm dù lần đầu đứng trước ống kính máy ảnh, Huyền không hề rụt rè, bỡ ngỡ. Chỉ cần hướng dẫn một lần, em đã biểu diễn và tạo dáng rất tự tin, chuyên nghiệp.

Vẻ đẹp rạng rỡ của bé gái  dân tộc Pa Cô ở Quảng Trị - 1
Vẻ đẹp rạng rỡ của bé gái  dân tộc Pa Cô ở Quảng Trị - 2

Dù cuộc sống khó khăn, Khánh Huyền vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên.

Sau khi phát hiện năng khiếu của Huyền, chị My muốn cổ vũ, tạo động lực và nuôi dưỡng để cháu gái có điều kiện phát triển bản thân.

Bộ ảnh chụp bé cũng nhận nhiều lời khen, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Những ngày qua, Huyền không biết có nhiều người quan tâm và ấn tượng với gương mặt tươi tắn, nụ cười đầy sức sống cùng đôi mắt to tròn, long lanh của em.

"Chúng tôi hạnh phúc khi nhìn thấy các em bé người đồng bào của mình, thế hệ tương lai thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ hơn. Mong bé Huyền luôn sống hồn nhiên, vô tư", chị My tâm sự.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp