Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ

Giới trẻThứ Hai, 16/08/2021 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Xueli, bé gái bạch tạng người Trung Quốc bị cha mẹ vứt bỏ bên ngoài trại trẻ mô côi, khi lớn lên trở thành người mẫu nổi tiếng, xuất hiện trên tạp chí Vogue.

Xueli có nghĩa là bông hoa tuyết xinh đẹp, và cô gái trẻ này luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Câu chuyện của cô là nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho nhiều người.

Xueli sinh ra ở Trung Quốc, khi chính sách một con được áp dụng, và xung quanh cô bệnh bạch tạng bị coi là một lời nguyền hoặc sự xui xẻo. Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi bên ngoài một trại trẻ mồ côi. Xueli may mắn được một gia đình người Hà Lan nhận nuôi vào năm 3 tuổi.

Năm 11 tuổi, Xueli bắt đầu làm mẫu ảnh cho một nhà thiết kế thời trang là bạn của mẹ cô. Từ đó, Xueli bước vào nghề này. 

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 1

Cô gái mạng mẽ vượt mọi định kiến về tiêu chuẩn cái đẹp để theo đuổi mơ ước. 

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 2

Xueli từng bị bỏ rơi khi còn nhỏ, bị bạn học xa lánh vì sự khác biệt.

Căn bệnh bạch tạng khiến Xueli chỉ có khoảng 8% đến 10% thị lực, vì thế cô thường nhắm mắt trong các buổi chụp hình. Trên Instagram, cô cho biết, nếu mở mắt, cô hầu như không thể nhìn thấy gì do quá sáng.

Bất chấp những tiêu chuẩn về vẻ đẹp trong công nghiệp người mẫu, Xueli đã thành công và được nhiều người biết đến. 16 tuổi, cô xuất hiện trên ấn phẩm của các tạp chí lớn, trong đó có Vogue. Hình ảnh của cô cũng được trưng bày trong các viện bảo tàng.

Xueli chia sẻ: “Mặc dù tôi theo nghiệp người mẫu nhưng đây không phải là mục đích sống của tôi. Tôi thực sự thích những buổi chụp hình và nó cho tôi nhiều trải nghiệm nhưng tôi không muốn gắn bó với công việc này chỉ vì lý do đơn giản mình khác biệt”. Người mẫu trẻ tuổi cho biết cô không muốn vẻ khác biệt của mình là con mồi của định kiến, không muốn rập khuôn trong các shoot hình miêu tả thiên thần hoặc ác quỷ, hay những bức hình đặc tả sự kỳ lạ.    

Ngành công nghiệp người mẫu xưa kia rất coi trọng các tiêu chuẩn về vẻ đẹp nhưng ngày nay lại có xu hướng tìm đến sự đa dạng, mới, lạ. Đó là một phần lý do giúp Xueli thành công.

Cô gái tâm niệm: “Mỗi người đều là duy nhất cho dù thế nào đi nữa”, "Những người khuyết tật hoặc có ngoại hình khác biệt cũng nên cảm thấy tự tin hơn về những gì họ có thể làm và đạt được". Xueli luôn không ngừng học hỏi và mong muốn nâng cao nhận thức cho những người mắc bệnh giống mình, góp tiếng nói bảo vệ họ. 

“Càng nhiều người cảm thấy mình được bảo vệ và càng có nhiều người không để tâm đến sự khác biệt,  chúng ta càng trở nên hòa nhập hơn", cô nói.

Theo Xueli, mỗi người chúng ta, với tư cách là một cá thể của xã hội, có thể phá vỡ các tiêu chuẩn làm đẹp bằng cách quyết định “mua hoặc không mua một số sản phẩm nhất định, tùy thuộc vào ý nghĩa của từng sản phẩm, không nhất thiết đặt ra những tiêu chuẩn mới mà chỉ cần là chính mình".

Cùng ngắm vẻ đẹp của Xueli trong các bức ảnh thời trang.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 3

Xueli đã phá vỡ định kiến về vẻ đẹp con người bằng chính sự nỗ lực vươn lên của bản thân.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 4

Xueli hóa thân thành một nữ thổ dân xinh đẹp.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 5

Nụ cười rạng rỡ lan tỏa sức mạnh niềm tin vào cuộc sống của Xueli.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 6

Xueli truyền cảm hứng sống cho nhiều người, đặc biệt với những người mắc bệnh bạch tạng.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 7

Xueli luôn tự tin với vẻ đẹp của mình, điều đó khiến cô thành công.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 8

Xueli chuyên nghiệp trong mỗi bức ảnh được chụp.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 9

“Mỗi người đều là duy nhất cho dù thế nào đi nữa”.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 10

Tự tin là chính mình và biến điều mình có trở nên ý nghĩa.

Vẻ đẹp kỳ lạ của người mẫu bạch tạng vốn là bé gái bị cha mẹ vứt bỏ - 11

Xueli mong muốn những người mắc bệnh giống cô luôn tràn đầy niềm tin vào sự sống.

NGỌC PHẠM(Nguồn: Brightside.me)
Bình luận
vtcnews.vn