Vẻ đẹp kiêu hãnh của thiên nga Natalie Portman

Tổng hợpThứ Bảy, 04/12/2010 01:55:00 +07:00

Cô tốt nghiệp đại học Harvard, tích cực bảo vệ môi trường và quyền động vật, phản đối phân biệt chủng tộc, là một người ăn chay, một ngôi sao điện ảnh...

HTML clipboard

Cô tốt nghiệp đại học Harvard, tích cực bảo vệ môi trường và quyền động vật, phản đối phân biệt chủng tộc, là một người ăn chay, một ngôi sao điện ảnh danh tiếng từng được đề cử giải Oscar... Natalie Portman có nhiều điều đáng ngưỡng mộ hơn là chỉ sở hữu một ngoại hình được liệt vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất thế giới, do tạp chí People bình chọn.

 

Natalie Portman (tên khai sinh là Natalie Hershlag) là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel. Cô được thế giới biết đến nhiều nhất thông qua vai diễn Padmé Amidala trong bộ phim được coi là hiện tượng trong lịch sử điện ảnh Mỹ – Star Wars I, II, III (Chiến tranh giữa các vì sao). Natalie – người tự tin rằng mình "thông minh hơn 1 ngôi sao điện ảnh" – đã đạt được tấm bằng danh giá của Havard ngay trong thời gian thực hiện Star Wars. Năm 2005, cô được giải Quả cầu vàng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" đồng thời cũng được đề cử giải Oscar cho vai diễn Alice trong phim Closer (Gần hơn). Cô là thành viên trẻ nhất trong ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes lần thứ 61 năm 2008.

Sự xuất hiện gần đây nhất của cô trên màn ảnh rộng là trong bộ phim Black Swan (Thiên Nga Đen) vừa được công chiếu vào ngày 3/12 tại Mỹ. Với năng khiếu múa ba-lê và ca hát được rèn luyện từ thời 4 tuổi, Natalie là ứng cử viên sáng giá nhất để hóa thân thành một vũ công của Hồ Thiên Nga – Nina Sayers. Black Swan đã được chọn để ra mắt Liên hoan phim Venice tháng 9 và là bộ phim đầu tiên được chọn vào danh sách rút gọn tranh giải Sư tử vàng năm nay.

Nguồn cội đa sắc màu

Chỉ cần nghe tên và ngắm kỹ những đường nét trên khuôn mặt của Natalie, ai cũng có thể đoán được cô không phải là người gốc Mỹ. Natalie sinh năm 1981 tại thành phố Jerusalem cổ kính thuộc Israel. Cha cô là một bác sĩ người Israel còn mẹ cô là người Mỹ, hiện đang làm trợ lí cho con gái. Cha ông cô đã di cư đến Israel từ Ba Lan và Rumani. Cụ của Natalie là một gián điệp cho Anh trong Thế chiến II còn ông của cô là người theo chủ nghĩa xã hội.

Năm 1984, khi cô đã được ba tuổi, gia đình chuyển đến Mỹ, nơi cha cô được đào tạo y tế. Portman từng nói rằng dù cô thực sự yêu nước Mĩ nhưng trái tim của cô luôn hướng về Jerusalem, đó là nơi mà cô cảm thấy như ở nhà. Trên thực tế, sự phức tạp về nguồn cội gia đình đã có những ảnh hưởng nhất định trong cách suy nghĩ cũng như trong sự nghiệp của Natalie sau này.

 

Vẻ đẹp song hành với trí tuệ

Dù nói rằng gia đình không theo tôn giáo nhưng thực tế cho thấy cô luôn ủng hộ đạo Do Thái và đã học ở trường tiểu học Do Thái Solomon Schechter Day School ngay trên đất Mỹ. Tháng 6/2003, Natalie tốt nghiệp cử nhân ngành tâm lý học tại đại học Harvard ngay trong thời gian thực hiện Star Wars. Đây là việc vô cùng đáng ngưỡng mộ bởi cánh cổng để bước ra khỏi Harvard quá cao, còn thành công của Star Wars thì quá lớn. Cô đã phải nỗ lực rất nhiều cho cả hai việc này; tuy nhiên, việc học luôn được Natalie đặt lên hàng đầu. Cô chỉ đóng phim vào những kỳ nghỉ hè, thậm chí bỏ qua cả lễ ra mắt của Star Wars I để tập trung cho kỳ thi cuối cùng.

"Nếu việc học ở Harvard làm hỏng sự nghiệp điện ảnh của tôi thì tôi cũng sẽ vẫn chấp nhận; bởi lẽ, tôi muốn trở thành một người trí tuệ hơn là một ngôi sao điện ảnh" – Natalie Portman, lúc đó 22 tuổi, tuyên bố.

Khi được hỏi về lý do chọn ngành tâm lý học, cô gái trẻ cho biết: "Tôi nghĩ ngành này cũng thú vị không kém so với nghề diễn viên: cố tưởng tượng ra những gì diễn ra trong đầu của người khác, cách thức họ hành động, những điều diễn ra trong cuộc sống ảnh hưởng đến tâm lý của họ ra sao... Với cùng một sự việc, mỗi người sẽ trải nghiệm khác nhau, có những cách nhìn khác nhau và phản ứng khác nhau. Nắm được điều ấy chính là bạn đã biết nắm được điều cốt lõi để kể chuyện".

Tại Harvard, Natalie là trợ lý nghiên cứu của Alan Dershowitz và cô đã hỗ trợ ông viết The Case for Israel – cuốn sách bán chạy nhất năm 2003 do NewYorktime bình chọn, với những góc nhìn về xung đột ở Israel.

Khi còn đang học trong trường, Natalie Portman đã có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học: đó là bài viết về sản xuất enzyme của Hydro từ đường (năm 1998) và bài viết về bộ nhớ của não người (năm 2002).

Ngoài tấm bằng tâm lý học, Natalie Portman còn tốt nghiệp nhiều khóa học khác tại Đại học Hebrew của Jerusalem vào mùa xuân năm 2004. Không chỉ thành thạo tiếng Do Thái và tiếng Anh, cô còn biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Ả Rập.

 

"Già trước tuổi" với những hoạt động chính trị...

Tính đến nay, Natalie Portman mới 29 tuổi nhưng sự góp mặt của cô trong những vấn đề liên quan tới chính trị khá dày. Ngay khi đang theo học Đại học Harvard, cô đã viết một lá thư gửi đến tờ báo của trường Crimson Harvard nhằm phản đối một tiểu luận chống Israel. Vào tháng 3 năm 2006, Natalie cũng xuất hiện tại một khóa học ở Đại học Columbia với tư cách là trợ giảng về chủ nghĩa khủng bố và chống khủng bố. Tại đây, cô đã giới thiệu về bộ phim hành động viễn tưởng của mình – V for Vendetta. Bộ phim phát hành vào đầu năm 2006, có nội dung nói về chế độ độc tài của chủ nghĩa phát xít và phong trào đấu tranh chống lại chế độ ấy.

"Nguồn gốc Israel của tôi là một lý do khiến tôi muốn đóng vai này. Bởi lẽ, khủng bố và bạo lực là một phần của cuộc sống hàng ngày của tôi từ khi tôi còn nhỏ tuổi".

Đáng chú ý hơn nữa, khi mới ở độ tuổi 23, cô gái trẻ này đã tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 của ứng cử viên Dân chủ John Kerry và hỗ trợ các hoạt động chống đói nghèo. Trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân chủ 2008, Natalie ủng hộ Thượng nghị sĩ Hillary Clinton cho chức tổng thống và nói rằng sẽ thật tuyệt vời nếu có một vị tổng thống là phụ nữ. Tuy nhiên, Natalie cũng ca ngợi Obama và thậm chí ủng hộ cả John McCain. Cuối cùng cô đã vận động tranh cử cho Obama trong cuộc tổng tuyển cử vì những chính sách thiết thực mà Obama hứa hẹn sẽ mang lại cho nước Mỹ.

... và xã hội

Natalie Portman là người ăn chay từ lúc 8 tuổi và là một người vận động cho quyền động vật. Cô không ăn sản phẩm từ động vật hoặc mặc áo lông hoặc thú. Ngay từ nhỏ, cô đã quan tâm tới những nguyên nhân ô nhiễm môi trường và tham gia ca hát tuyên truyền bảo vệ môi trường trong các đoàn kịch múa trẻ em. Cô cũng là đại sứ của Hope for Finca International, một trong những tổ chức tài chính vi mô phi lợi nhuận có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, cung cấp các dịch vụ vay vốn cho phụ nữ ở các nước nghèo để họ có thể kinh doanh, nâng cao chất lượng sống và tạo ra công ăn việc làm cho những người khác.

Xinh đẹp, tài trí và sâu sắc, Natalie Portman, dù đôi lúc khiến người ta có cảm giác chững chạc và nghiêm túc quá, luôn là một ngôi sao Hollywood khiến công chúng ngưỡng mộ và nể trọng. Cô đủ tri thức để nói chuyện thật lâu với nhiều thể loại chủ đề; tuy nhiên, nếu đó là câu hỏi về cuộc sống riêng tư, đơn cử như mối quan hệ với bạn trai cũ hoặc bạn trai hiện tại, thì người đặt ra câu hỏi ấy sẽ chỉ nhận được từ cô một nụ cười kín đáo. Những cảm xúc trào dâng và những tình yêu cháy bỏng có lẽ sẽ khó lòng vượt qua được vẻ rắn rỏi và lý trí của cô. Nếu có ai mở cửa được trái tim Natalia, có lẽ trước tiên họ sẽ phải biết cách khiến cô trở nên yếu mềm hơn, ít cầu toàn hơn đối với người khác cũng như đối với bản thân cô. Còn không, vị hôn phu duy nhất mà Natalie có thể chung sống suốt đời – đó là "công việc".

Hồng Đào

Bình luận
vtcnews.vn