Vay tiền không được, ra tay sát hại ông chủ

Pháp luậtThứ Năm, 28/03/2013 11:23:00 +07:00

Mượn tiền không được, Văn ra tay sát hại ông Tráng, cướp xe của nạn nhân.

Mượn tiền để chơi ma túy nhưng không được, Văn chém chết ông Tráng, cướp xe của nạn nhân.

Ngày 27/3, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Phạm Đức Văn (19 tuổi) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Bị cáo khai được ông Phạm Đức Tráng (54 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thuê làm công tại vườn cà phê ở xã Hà Nam. Ngày 14/1, Văn cần tiền chơi ma túy nên mượn ông chủ nhưng bị từ chối. Tức tối, đợi khi ông Tráng ngủ trưa, Văn xuống bếp lấy dao phát cỏ chém vào mặt nạn nhân 2 nhát.

Theo phản xạ, ông Tráng lấy tay che, song vẫn bị Văn xông tới chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ và lưng. Nghe tiếng động, hai người làm công chạy từ vườn vào nhà phát hiện nạn nhân gục trên vũng máu nên truy hô để mọi người xung quanh vây bắt hung thủ, nhưng không được.

Trước khi bỏ trốn, Văn kịp lục túi ông chủ lấy chìa khóa cùng giấy tờ xe máy đi cầm lấy tiền thỏa cơn nghiện. Tối cùng ngày, kẻ sát nhân đón xe đò về TP HCM tìm mẹ và kể lại sự việc.

Sáng 15/1, người mẹ động viên con trai quay lại Lâm Đồng đầu thú.

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn