Vây bắt trộm, cả nhà 5 người bị chém dã man

Pháp luậtThứ Năm, 22/12/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) - “Thấy ba thanh niên mặt đằng sát khí, lại có mang theo dao, tôi xin bỏ qua nhưng bọn chúng không tha, chém tới tấp vào chồng tôi".

(VTC News) - Phát hiện thanh niên lẻn vào vườn hàng xóm, cụ Hùng truy hô vây bắt nhưng kẻ trộm chạy thoát. Trưa hôm sau cả nhà cụ bị chém, 5 người nhập viện.

Sau một tuần điều trị các vết chém khắp người, đến trưa 21/12, cụ Nguyễn Văn Hùng (66 tuổi), cựu chiến binh ngụ xã Cửa Dương của huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn chưa thể xuất viện.

Vợ cụ Hùng là bà Nguyễn Thị Lý (62 tuổi) với 3 người con cũng bị chém, đánh đập gây thương tích nhưng nhẹ hơn nên được Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cho về nhà.


Cha con cụ Hùng đều bị kẻ trộm và đồng bọn chém phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Diễm Hằng 

Theo trình bày của cụ Hùng, khuya 12/12 thấy có người lạ vào vườn hàng xóm cạnh bên lấy trộm môtơ điện nên cụ đã truy hô cho ông Ba Toản cùng vây bắt nhưng tên trộm chạy thoát.

Rạng sáng hôm sau, khi tên trộm quay lại lần nữa thì cụ Hùng lại phát hiện và nhận ra đó là Trần Minh Tân (26 tuổi) ở cùng xóm. Lần này cụ già 66 tuổi ôm lấy Tân để thanh niên cạnh nhà khống chế bắt giữ giao công an nhưng Tân lại cố vùng vẫy chạy mất.


Cho rằng cụ Hùng “tài lanh” can dự vào chuyện của nhà hàng xóm, trưa 13/12, Tân cùng hai thanh niên đi xe máy đến nhà cụ Hùng trả thù.

“Thấy ba thanh niên mặt đằng sát khí, lại có mang theo dao, tôi xin bỏ qua nhưng bọn chúng không tha, chém tới tấp vào chồng tôi. Ông nhà chạy xuống chuồng heo cũng bị rượt theo chém, đánh đến ngất xỉu. Trả thù chồng tôi xong nhóm của Tân quay sang ‘xử’ tôi với 3 đứa con làm cả nhà phải đi cấp cứu”, bà Lý kể.


Trao đổi với phóng viên VTC News, thượng tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đồng thời khởi tố bị can, bắt được một trong ba đối tượng tham gia trả thù gia đình cụ Hùng là Trần Văn Bình (22 tuổi) ở ấp Khu Tượng gần gia đình nạn nhân.

Hai đối tượng còn lại đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra vận động gia đình thuyết phục ra đầu thú.


Diễm Hằng


Bình luận
vtcnews.vn