Vây bắt kẻ giết bạn gái, ra yêu sách với công an

Pháp luậtThứ Sáu, 12/09/2014 10:35:00 +07:00

(VTC News) – Khi bị vây bắt, Phan doạ có thuốc nổ trong người và ra yêu sách muốn công an để hắn về thắp hương cho người bạn gái đã bị chính hắn sát hại.

(VTC News) – Khi bị vây bắt, Phan doạ có thuốc nổ trong người và ra yêu sách muốn công an để hắn về thắp hương cho người bạn gái đã bị chính hắn sát hại tại nhà nghỉ.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, trưa 10/9, Phòng PC45 - Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo tại phòng 201, nhà nghỉ Hoàng Việt, thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài có một nữ giới chết trên giường đang trong giai đoạn phân hủy. 

Ngay lập tức, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Lương Tài đã tới khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. - bạn gái của Phan, SN 1977, ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

 Ảnh minh hoạ.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định Phan chính là hung thủ giết chị T., cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp Đoàn Văn Phan.

Ngày 11/9, phát hiện Phan đang lẩn trốn ở nhà nghỉ Đăng Khoa, thuộc xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương tổ chức vây bắt đối tượng. 

Tại nhà nghỉ, Phan dọa có thuốc nổ trong người rồi đề nghị công an phải đưa hắn về thắp hương cho bạn gái, sau đó sẽ tự sát bằng thuốc nổ. Sau một thời gian thuyết phục, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng.

Theo tường trình của chủ nhà nghỉ Hoàng Việt, sáng 6/9, đối tượng Phan cùng chị T. đi xe máy vào thuê phòng 201 để nghỉ. Ăn uống xong, Tuyết lên phòng nghỉ còn Phan lấy xe máy đi ra ngoài. Đêm đó, Phan không trở về phòng.

Những ngày sau đó, Phan chỉ trở lại nhà nghỉ vào buổi sáng 7/9 và buổi chiều 8/9. Mỗi lần về nhà nghỉ, hắn chỉ nán lại một lát rồi lại lấy xe đi ra ngoài. 

Cho tới ngày 10/9, không thấy Phan trở về phòng, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện chị T. đã tử vong trong phòng, thi thể đang bị phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phan thừa nhận đã sát hại chị T. rồi bỏ trốn. Trước đó, Phan và T. có ý định tổ chức đám cưới, nhưng gia đình chị T. không đồng ý. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn