Văn Quyến và nỗi đau U16 Việt Nam thế hệ 2000

Thể thaoThứ Ba, 22/10/2013 07:00:00 +07:00

Thông tin tiền đạo Phạm Văn Quyến được V.Ninh Bình tái ký hợp đồng thêm 1 năm, nhưng đấy gần như là gia ơn “Thằng béo” hơn là vì tài năng chuyên môn


Thông tin tiền đạo Phạm Văn Quyến được V.Ninh Bình tái ký hợp đồng thêm 1 năm, nhưng đấy gần như là gia ơn “Thằng béo” hơn là vì tài năng chuyên môn, khiến người ta cảm thấy buồn.


Nói thế, bởi Văn Quyến một thời từng rất được kỳ vọng, nhưng nào chỉ riêng cái tên này…


1. Sau VCK U16 châu Á năm 2000, cái tên Phạm Văn Quyến bỗng rất nổi tiếng. Cũng nhờ sự xuất sắc của anh cùng đồng đội ở lứa tuổi U16 mà giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn giải phóng tổ chức năm ấy đã có thêm một giải phụ: “Cầu thủ trẻ xuất sắc”. Và người đoạt danh hiệu này không ai khác ngoài Phạm Văn Quyến!

Sau đó, Quyến ngày càng nổi trội và trở thành cầu thủ trẻ đầu tiên của Việt Nam đoạt danh hiệu Quả bóng vàng ngay lứa tuổi 19 (năm 2003). Tài năng bóng đá của Quyến khiến giới chuyên môn và người hâm mộ rất hy vọng anh sẽ trở thành một tên tuổi lớn của bóng đá nước nhà. Tiếc thay, Quyến đã không biết giữ hình ảnh của mình.

Văn Quyến năm 2000

Sau cú vấp ngã ở SEA Games 23-2005, Quyến trượt dài và không thể đứng dậy, dù đã có rất nhiều bàn tay chìa ra nâng đỡ. Sự nỗ lực và kiên nhẫn cần thiết để lấy lại hình ảnh lẫn phong độ có vẻ là điều khá xa xỉ với Quyến “béo”.

Thế nên, sau khi được HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa về V.Ninh Bình, dù đội bóng ruột SLNA “hết sức chịu đựng” với anh, người hâm mộ vẫn mong được thấy lại một Văn Quyến ngày xưa. Tuy nhiên, sự thể hiện của anh trong màu áo V.Ninh Bình ở mùa giải 2013 khá nhạt nhòa, và CLB này tái ký hợp đồng với Quyến thêm 1 năm vì “thương và tiếc” cho cái tên một thời, khiến người ta thấy buồn. Nhưng liệu Quyến có hiểu?


2. Giữa tháng 9 vừa qua, các cầu thủ xứ Nghệ từng đoạt HCV ở giải vô địch U14 toàn quốc năm 1998 như Văn Quyến, Minh Đức, Như Thuật, Lâm Tấn, Văn Vinh… cùng HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh đã có buổi họp mặt tại thành phố Vinh để “ôn cố tri tân”.

Cũng chính những cầu thủ ấy sau đó 2 năm là nòng cốt của ĐT U16 Việt Nam ở VCK châu Á 2000. Tối ấy còn có thêm Quốc Vượng, thủ môn Đức Anh… góp mặt, khiến tôi  - một vị khách tình cờ - không khỏi bồi hồi khi nhớ đến những tài năng trẻ một thời của bóng đá xứ Nghệ.


Tại buổi gặp gỡ, tôi lại nhớ đến Ánh Cường (Hà Tĩnh), Quang Tuấn (Đà Nẵng), Khánh Hùng (Hải Phòng)… những gương mặt cách đây 13 năm đã hợp cùng các cầu thủ trẻ xứ Nghệ khiến người hâm mộ nước nhà ngất ngây và tràn đầy hy vọng sau những gì họ thể hiện ở VCK giải U16 châu Á. Hình ảnh và sự hâm mộ thời điểm ấy dành cho các tài năng trẻ này cũng chẳng khác mấy so với ĐT U19  thời điểm hiện tại.

 Ánh Cường giải nghệ năm 2012, khi chưa tròn 30 tuổi

Tối ấy, buổi họp mặt diễn ra vui lắm. Những kỷ niệm của giải đấu 13 năm trước và những thăng trầm trong sự nghiệp quần đùi áo số, qua lời kể của mọi người hiện về như những thước phim quay chậm. Tiếng cười nhiều, nhưng lẫn trong ấy vẫn có tiếng thở dài nhè nhẹ. Bởi thời gian qua chưa lâu, nhưng đa số trong những gương mặt trẻ ngày ấy, giờ đã giã từ sân cỏ, hoặc long đong ở cái nghiệp mà họ trót đeo mang.

3. Lần ấy, gặp Như Thuật và nghe anh thổ lộ: “Em chưa tìm được đội để thi đấu ở mùa giải mới anh ạ. Kinh tế khó khăn, tìm đội khó quá”, tự dưng thấy buồn. Nói gì thì Như Thuật từng một thời được hy vọng sẽ là “Tiểu Hồng Sơn” của bóng đá Việt Nam ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng chấn thương liên miên khiến anh mãi không “lớn”. Sau mùa giải 2013 trôi dạt vào Quy Nhơn khoác áo đội hạng nhất Bình Định, hiện anh phải tập ké cùng đội trẻ SLNA để giữ phong độ.

Quang Tuấn- một sao mai vụt sáng rồi tắt ngấm trên bầu trời bóng đá Việt Nam

Trong khi đó, người được xem là có phong độ và tên tuổi tốt nhất hiện nay của lứa cầu thủ cách đây 13 năm là hậu vệ Nguyễn Minh Đức, giờ cũng chưa biết về đâu ở mùa giải mới sau khi hết hợp đồng với V.Hải Phòng.

Đó là hai trong số vài cầu thủ ít ỏi còn theo nghiệp quần đùi áo số, trong lúc những đồng đội ngày nào của họ giờ mỗi người một phương.

Đêm ấy, lúc chia tay mọi người ra về, Quốc Vượng chia sẻ với tôi: “Tối nay bọn em vui lắm, vì lâu rồi anh em mới đông đủ thế, nhưng cũng thấy buồn và nhớ lắm những kỷ niệm cũ”. Vượng nói thế khiến tôi cũng rất nhớ, những nỗi nhớ của ngày xưa…


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn