Van Persie từ Arsenal đến M.U: Làm gì có ai thiệt

Thể thaoThứ Sáu, 17/08/2012 04:59:00 +07:00

(VTC News)- Van Persie sau cùng cũng đã tìm được bến đỗ mới. Arsenal có tiền, Man Utd có thêm cơ sở cho tham vọng ở mùa giải mới. Vậy ai là người chịu thiệt?

(VTC News) - Van Persie sau cùng cũng đã tìm được bến đỗ mới. Arsenal có tiền, Man Utd có thêm cơ sở cho tham vọng ở mùa giải mới. Vậy ai là người chịu thiệt?

Xuất hiện trước báo giới sau khi đã không giữ nổi thủ quân Persie của Pháo thủ, HLV Arsene Wenger cho biết: “Tăng cường sức mạnh cho kẻ thủ là một điểm tiêu cực khác trong sự mất mát này”, HLV Wenger nói với TF1, “Chúng tôi muốn tránh điều đó nhưng không thể. Thực sự thì tôi muốn bán cậu ấy cho một CLB ở nước ngoài, ví dụ như Paris Saint-Germain. Thật buồn là Robin đã gắn bó với chúng tôi trong 8 năm qua. Anh ấy tới đây khi 21 tuổi và giờ đây đã 29. Thật là đau xót”.

Tuy nhiên đấy chẳng khác nào một lời khóc thuê của chiến lược gia người Pháp. Tất cả giống như một sự vãn hồi giả dối khi Percy đã ra đi và Arsenal tỏ rõ thấy bộ mặt con buôn của mình. Để Percy ra đi với giá 24 triệu bảng (22,5 triệu bảng trả trước và 1,5 triệu bảng trả sau tùy vào thành tích) thì xem như Wenger đã có một thương vụ thắng lợi.

Wenger đã thắng lợi khi bán Persie với giá 24 triệu bảng 

Ngay từ khi Van Persie tuyên bố không gia hạn hợp đồng cùng Arsenal thì lập tức Juventus, Man City và Man Utd đã nhập cuộc. Thế nhưng cả Juve lẫn Man City đều khẳng định không trả quá 15 triệu bảng cho tiền đạo chỉ còn chưa đầy 1 năm hợp đồng với Arsenal. Hơn nữa, với những tiền sử chấn thương kinh hoàng và Persie cũng đã bước sang tuổi 29.

Khi nhìn thấy tương lai mập mờ của cậu học trò cưng từ hồi cuối mùa giải trước, Wenger đã tiên liệu trước “cơn đau chảy máu” trong mùa Hè này. Theo đó, chính “giáo sư” người Pháp đã có những bước đi có tính toán: việc gạt Persie ra khỏi danh sách du đấu nhưng sau đó lại điền tên anh vào chuyến đi đến Cologne; tiếp đó cũng tuyên bố Persie không còn nằm trong kế hoạch của mình ở mùa bóng tới… mọi việc của Wenger là nhằm đến hướng “kích giá” và luôn để Persie như từ “hot” trên TTCN.

Nói như thế có nghĩa, việc Wenger bảo “đau xót” rồi “việc đặng chẳng đừng” là một sự vô lý. Câu chuyện “ai cũng hiểu, chỉ một người tỏ ra không hiểu” của Wenger như một cách xoa dịu các CĐV Pháo thủ.

Ở phía ngược lại, Man Utd trả giá 24 triệu bảng cho Persie được xem như sự tiêu xài hoang phí của kẻ có tiền. Man Utd có thể đợi thêm 1 năm và tự do đưa Van Persie về Old Trafford. Tuy nhiên, Sir Alex đã không làm vậy bởi thời gian không là câu trả lời cho tất cả. Hơn nữa, Sir Alex cần Persie để xây dựng một diện mạo mới cho M.U và hơn cả là để phát triển một chiến lược lâu dài chung cho đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Chỉ có một sự thật: CĐV Arsenal là người chịu thiệt! 

Nếu nhìn Chelsea bỏ ra 50 triệu bảng mua Torres còn Liverpool chi 35 triệu bảng mua Carroll thì việc Man Utd chi 24 triệu bảng cho Persie là mức giá quá hời. Ở thời buổi khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ngày càng rộng khắp châu Âu thì Sir Alex rõ ràng đã thắng lợi về mặt tài chính trong việc chiêu chân sút hàng đầu của Premier League.

Với cá nhân Van Persie, mức lương ở Man Utd (200.000 bảng/tuần) rõ ràng cao gấp đôi khi anh ở Emirates. Việc Sir Alex cũng như ban lãnh đạo Quỷ đỏ đồng ý trả mức lương đó cho Percy đồng nghĩa với sự đánh giá rất cao về tuyển thủ người Hà Lan. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cựu thủ quân của Pháo thủ sẽ được ra sân thường xuyên hơn. Và như thế, được tiền, được chơi bóng và có cơ hội để cạnh tranh những danh hiệu… tại sao Persie không đi?

Điều còn lại sau cuối, Van Persie ra đi, Arsenal bán được giá, Man Utd có được mục đích của mình khi thực hiện vụ chuyển nhượng đình đám nhất mùa Hè 2012. Nỗi đau có chăng chỉ thuộc về những trái tim yêu màu đỏ trắng… Từ Patrick Vieira, Thierry Henry, William Gallas, Cesc Fabregas, giờ lại thêm Robin Van Persie. Tình yêu của họ, những CĐV Pháo thủ chân chính lần lượt đặt trong những thử thách đau đớn nhất! Những trái tim yêu sẽ phải chịu thêm bao nhiêu vết cứa nữa?

Nếu thời gian là phương thuốc hiệu quả làm lành những vết thương lòng cho tất cả thì trong đó không có những CĐV Pháo thủ. Một ngày nào đó, những trái tim yêu màu đỏ trắng sẽ lại rỉ máu khi nhìn những bước chạy ấy, cách ăn mừng bàn thắng ấy, con người ấy trong màu áo của kẻ thù – màu áo đỏ!


Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn